Chào xã giao, một công an bị ném cốc bia rách mặt

Pháp luậtThứ Bảy, 18/08/2012 08:00:00 +07:00

(VTC News) – Nhìn thấy nhậu trong quán nhậu, ông Lực đến vỗ vai chào xã giao và nhận một ly thủy tinh... vào mặt.

(VTC News) – Nhìn thấy bạn trong quán nhậu, ông Lực đến vỗ vai chào xã giao và nhận một ly thủy tinh... vào mặt.

Ông Hồng (áo hồng) và những người bạn đang nói chuyện tại phiên tòa 
Ngày 17/8, Tòa án nhân dân TP.HCM đã quyết định hủy một phần bản án sơ thẩm, cho tại ngoại đối với bị cáo Nguyễn Thanh Hồng (SN 1971, ở TP.HCM) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 28/3/2011, ông Võ Văn Lực (nguyên là trung tá, công an phường An Phú, Q.2) cùng hai người bạn đi nhậu tại quán nhậu ở Q.2, nhậu xong ông Lực và hai người bạn đi lại quầy tính tiền để về.

Lúc đó, ông Lực nhìn thấy Hồng cùng một số người đang ngồi nhậu với nhau, ông Lực đi lại chào xã giao.

Vừa đến bàn của Hồng đang nhậu, ông Lực dùng tay đánh mạnh vào vai Hồng và nói “Nãy giờ ngồi đây mà không rủ tao”.


Nghĩ ông Lực đến để gây sự với mình, Hồng dùng ly bia đang uống đánh ông Lực. Chiếc ly bị vỡ nên mặt của ông Lực bị rách da, chảy máu.

Ông Lực được mọi người đưa đi cấp cứu, còn Hồng bỏ chạy về nhà.

Ngày 27/2/2012, tại phiên sơ thẩm, Tòa án nhân dân Q.2 đã tuyên Hồng 2 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Nhân thấy mức án mà tòa sơ thẩm tuyên không đủ sức răn về hành vi phạm tội của Hông, ông Lực làm đơn đề nghị tăng mức hình phạt.

Nhưng sau khi đưa vụ án ra xét xử, TAND TP.HCM đã tuyên mức án trên.


Trao đổi với chúng tôi, người nhà ông Lực cho biết, nếu như bị cáo mà biết ăn năn hối cải, bồi thường thiệt hại và chỉ cần xin lỗi chúng tôi một tiếng thì chúng tôi sẽ không kháng cáo tăng mức hình phạt cho bị cáo.

Dương Bình


Bình luận
vtcnews.vn