Chàng trai 'xương thủy tinh' đi thi phim ngắn ASEAN

Thời sựThứ Tư, 21/01/2015 04:16:00 +07:00

Cuộc sống của Vũ Ngọc Anh luôn gắn với chiếc xe lăn nhưng điều đó không làm anh từ bỏ niềm đam mê, càng thôi thúc anh vượt mọi khó khăn để khám phá cuộc sống.

(VTC News) - Cuộc sống của Vũ Ngọc Anh phải gắn với chiếc xe lăn nhưng điều đó không làm anh từ bỏ niềm đam mê, càng thôi thúc anh vượt mọi khó khăn để khám phá cuộc sống.

Anh là Vũ Ngọc Anh – bị mắc bệnh xương thủy tinh. Tuổi thơ của anh là chuỗi ngày dài với những giọt nước mắt đau đớn vì anh từng 150 lần bị gãy xương.

Điều đó luôn khiến bố mẹ và bạn bè của anh luôn lo lắng và họ chỉ muốn anh làm các công việc nhẹ nhàng, ít di chuyển sẽ giúp anh an toàn hơn.

Nghị lực phi thường của anh chàng xương thủy tinh
 
Nhưng đó không phải những gì mà Ngọc Anh mong muốn, anh không chấp nhận một cuộc sống bình lặng trong không gian nhỏ hẹp.

Anh đã quyết định sống hết mình với đam mê, thách thức mọi khó khăn. Anh thích đi một mình trên chiếc xe lăn cùng với chiếc máy ảnh thong rong khắp mọi nơi để ghi lại những khoảnh khắc đẹp của cuộc sống.


Anh đã đi được 26 tỉnh thành của Việt Nam và một vài nước lân cận. Dự định trong 3 năm tới, anh sẽ tiếp tục “đơn thân độc xe lăn” đến 63 tỉnh thành của Việt Nam và trên hành trình vượt giới hạn bản thân, anh muốn được tới tất cả các nước ở Đông Nam Á.

Nghị lực phi thường của anh chàng xương thủy tinh


Biết thông tin về cuộc thi làm phim ngắn quốc tế Sharing Asean - được tổ chức tại 10 quốc gia thuộc khối ASEAN, Ngọc Anh quyết định dự thi để truyền nghị lực vượt lên chính mình của anh tới những người cùng hoàn cảnh.

Tại Việt Nam, cuộc thi được Kênh truyền hình NETVIET-VTC10 tổ chức và thực hiện dưới sự điều phối của Bộ Thông tin và Truyền thông.    
Nghị lực phi thường của anh chàng xương thủy tinh


Theo anh “Đi là để thêm yêu cuộc sống, để bắt đầu một cuộc hành trình mới. Hoàn cảnh không làm bạn dừng bước, chúng chỉ khiến bạn hơi chậm lại thôi”.

Vậy chúng ta hãy cùng đi thôi, hãy sống với đam mê của chính mình. Bởi nếu không đi bạn sẽ chẳng bao giờ bắt đầu...



P.V
Bình luận
vtcnews.vn