Chàng trai 'suýt bị chôn sống' tiếp sức sĩ tử mùa thi

Giáo dụcThứ Bảy, 05/07/2014 12:18:00 +07:00

Tại hôi đồng thi Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin (Đại học Đà Nẵng) thuộc phường Hòa Quý (Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) có một tình nguyên viên rất đặc biệt.

Tại hôi đồng thi Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin (Đại học Đà Nẵng) thuộc phường Hòa Quý (Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) có một tình nguyên viên rất đặc biệt – đó là Nay Droeng

Nay Droeng là sinh viên năm thứ nhất ngành Công nghệ thông tin (Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Đà Nẵng).Nay Droeng cho biết mình là con em dân tộc Jarai, quê ở buôn Ji A (xã Krông Năng, Krông Pa, Gia Lai).
tình nguyện viên, tuyển sinh, sĩ tử, thí sinh, thi ĐH, tiếp sức
Tình nguyện viên đặc biệt -Nay Droeng (bìa trái)
Em tâm sự: “Do bố mẹ bị nhiễm chất độc da cam nên khi sinh ra em không có tay chân và suýt bị chôn sống theo phong tục lạc hậu của dân tộc mình”.

Không chỉ vượt qua nghịch cảnh số phận và những khó khăn đời thường, Nay Droeng đã vươn lên học tập và thi đậu vào ngành Công nghệ thông tin để thực hiện ước mơ trở thành một hiệp sĩ trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Tại điểm tiếp sức mùa thi, Nay Droeng cùng với các thành viên trong đội tiếp sức bận bịu với công việc tình nguyện của mình. Tấm lưng gầy ướt đẫm mồ hồi vì phải mang đôi chân giả nặng trịch, vì cái nắng như thiêu như đốt nhưng ánh mắt và nụ cười tươi luôn lộ rõ trên khuôn mặt.

Nói về công việc của mình, Nay Droeng chia sẻ: “Đây là năm đầu tiên em tham gia đội tiếp sức mùa thi, công việc khá bận rộn, nhất là phải ở giữa trời nắng, thức hôm thức khuya nên rất vất vả. Tuy nhiên, do trong năm vừa qua em luôn tham gia vào đội công tác xã hội vì cộng đồng của đoàn trường nên cũng quen rồi”.

Trò chuyện với chúng tôi, các tình nguyện viên luôn bày tỏ lòng mến phục đối với tinh thần trách nhiệm của Nay Droeng trong công việc chung.

Tình nguyện viên Ngô Nguyễn Nhật Hùng – Sinh viên năm 1 ngành Công nghệ thông tin, cùng tổ tiếp sức với Nay Droeng - bày tỏ: “Lúc đầu, không chỉ những đoàn viên phường Hòa Quý mà ngay nhiều bạn học trong trường và các thành viên trong tổ tiếp sức mùa thi, ai cũng muốn đỡ đần công việc với bạn Nay Droeng, nhưng qua cách làm việc cũng như tinh thần làm việc thì mới biết Nay Droeng có nhiều phẩm chất đáng quý trọng. Nay Droeng là tấm gương để các thành viên trong đội tiếp sức tiếp tục phấn đấu và rèn luyện”.
tình nguyện viên, tuyển sinh, sĩ tử, thí sinh, thi ĐH, tiếp sức
Nay Droeng chung sức cùng các tình nguyện viên tiếp sức tại hội đồng thi Trường CĐ Công nghệ thông tin 
Hình ảnh tình nguyện viên khuyết tay chân xuất hiện tại hội đồng thi Trường cao đẳng Công nghệ thông tin Đà Nẵng với những công việc đầy ý nghĩa của mình, nhiều thí sinh và người nhà tỏ ra ngạc nhiên và khâm phục trước tinh thần vì cộng đồng của Nay Droeng.

Nhận ly nước trà đá từ đôi tay tật nguyền của Nay Droeng, bác Lê Văn Nghĩa (quê huyện Đô Luơng, Nghệ An) nói: “Thấy hoàn cảnh của cháu vậy mà còn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện như thế này thì thật là đáng quý. Càng bất ngờ hơn khi biết cháu hiện là sinh viên học ngành mà con trai bác đang có nguyện vọng thi vào”.

Còn thí sinh Lê Nguyễn Văn Minh (quê huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) cảm phục nói: “Trong số những anh chị sinh viên tình nguyện đã giúp đỡ, hướng dẫn em từ trên bến xe trung tấm Đà Nẵng đến tại khu ký túc xá Trường CĐ Công nghệ thông tin, em thật sự bất ngờ và rất ngạc nhiên là có một tình nguyện viên có hoàn cảnh đặc biệt như vậy.

Em hy vọng sẽ thực hiện được ước mơ vào giảng đường để sang năm trở thành một tình nguyện viên tiếp sức mùa thi giúp đỡ những thí sinh như em hiện giờ”.

Theo GDTĐ
Bình luận
vtcnews.vn