'Chàng trai kỷ lục' Olympia nhận kém hơn 2 đối thủ ở chung kết năm

Giáo dụcChủ Nhật, 09/06/2019 21:21:00 +07:00

Tuy chơi thân với hai đối thủ, Nguyễn Bá Vinh khẳng định sẽ không có chuyện nhường nhịn nhau bởi "mỗi người đều đại diện cho một trường và địa phương của mình".

Nguyễn Bá Vinh là gương mặt thứ ba sẽ dự thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 19 vào sáng 15/9 tới. 

Cậu được mệnh danh là "chàng trai kỷ lục" khi nắm giữ 3 thành tích ấn tượng tại sân chơi Olympia: thí sinh có điểm số kỷ lục 460 sau 19 năm; điểm Về đích cao nhất năm thứ 19 - 180 điểm (tính đến hết trận 39); 160/160 điểm Tăng tốc.

Niềm tự hào của trường chuyên Lý Tự Trọng sau 14 năm

Nguyễn Bá Vinh là học sinh thứ hai của trường có vinh dự lọt vào chung kết của Đường lên đỉnh Olympia. Cựu học sinh Thân Nguyên Hậu đã làm được điều tương tự vào năm 2005.

Cô Cao Thị Ngọc Hà, Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, cho biết đây là lần đầu tiên cầu truyền hình về với trường kể từ khi cô nhậm chức.

Khi cuộc thi chung kết năm còn cách không xa, cô Hà chia sẻ: "Các thầy cô trong ban Olympia vẫn hỗ trợ Vinh trong việc chuẩn bị tài liệu và câu hỏi liên quan. Những câu hỏi mang tính chất thời sự nên thầy cô tiếp tục theo dõi các chương trình, sự kiện gần nhất để chia sẻ với em".

bavinh1

Bá Vinh là niềm tự hào của trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ với loạt thành tích ấn tượng tại Đường lên đỉnh Olympia. (Ảnh chụp màn hình)

Trở về sau cuộc thi quý III, Bá Vinh hiện tập trung ôn luyện cho Olympia, đồng thời đảm bảo việc học ở trường.

Nói về hai bạn chơi có tên trong danh sách thi chung kết năm 19, Bá Vinh cho biết Trần Thế Trung (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) và Nguyễn Hải Đăng (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) đều chơi thân với cậu khoảng 2 năm nay. 

"Tiếng Anh của hai bạn tốt hơn em. Kiến thức xã hội và tự nhiên của họ cũng không tồi. Nếu đánh giá công tâm, em xin nhận phần kém hơn", Vinh nói. 

Tuy là những người bạn thân, Bá Vinh khẳng định sẽ thi đấu hết sức ở trận chung kết. Giữa cả ba không có chuyện nhường nhịn nhau bởi "mỗi người đều đại diện cho một trường và địa phương của mình". 

Nam sinh chuyên Địa và bảng thành tích "may mắn"

Là học sinh lớp 11C chuyên Địa lý, Nguyễn Bá Vinh có sở trường ở môn học này, đồng thời có niềm yêu thích với môn Toán. Khi còn học lớp 9, Vinh muốn thi vào chuyên Toán, nhưng sau đó bỏ cuộc vì "đọc sách Toán lớp 10 khiến em buồn ngủ".

Thầy cô của Bá Vinh nhận xét nam sinh có tư duy tốt, chủ động trong học tập. Bá Vinh cũng cho biết ưu điểm này cộng với khả năng tính nhẩm mang đến lợi thế cho cậu trong phần thi Vượt chướng ngại vật và Tăng tốc.

“Em rất sợ những môn Xã hội vì lúc đầu định thi Toán, điểm Toán của em cao nhất. Điểm môn Lý, Hóa cũng cao hơn Ngữ văn, Anh văn”, Bá Vinh chia sẻ.

Sau 2 năm học, Bá Vinh đạt huy chương đồng, huy chương bạc kỳ thi Olympic 30/4 năm lớp 10 và 11, huy chương vàng Trại hè Phương Nam năm lớp 10, giải Khuyến khích học sinh giỏi thành phố môn Địa lý.

Nói về bảng thành tích này, Bá Vinh dùng từ "may mắn". Cậu quan tâm tới các vấn đề thời sự để củng cố kiến thức nền. 

bavinh2

Để có cơ hội tham dự Đường lên đỉnh Olympia, Nguyễn Bá Vinh giành giải nhất cuộc thi Olympia cấp trường và ôn luyện với thầy cô trong kỳ nghỉ hè. (Ảnh: NVCC)

Nhận xét về học sinh của mình, thầy Nguyễn Hoài Thanh - Bí thư Đoàn trường THPT chuyên Lý Tự Trọng - cho biết Bá Vinh gặp nhiều áp lực với những thành tích mà em đạt được ở Đường lên đỉnh Olympia.

"Em ấy e dè và thường so sánh mình với các thí sinh khác. Nhưng khi nhập cuộc, Vinh lại tự tin vào bản thân. Chuyện bị so sánh với ai đó tất nhiên là không tránh khỏi. Nhưng với Vinh, đó có thể là động lực nhiều hơn áp lực", thầy Thanh nói.

Bí thư Đoàn trường cho biết thêm trên sóng truyền hình, Bá Vinh tự tin, chững chạc và điềm đạm nhưng ở ngoài đời, 10X năng động, "lóc chóc" và hay trêu chọc người khác. Tuy nhiên, nam sinh biết giữ chừng mực trong các mối quan hệ, nhất là lễ phép với thầy cô.

Theo thầy Thanh, Bá Vinh thích học và tìm hiểu nhiều thứ. Nhưng cũng vì sự "ham học" này, Vinh thường bị các bạn và thầy cô trêu "muốn chín nghề nên một nghề cũng chưa chín". Đặc biệt, 10X có "gu" nghe nhạc xưa.

"Vinh hay hát lắm, ở chung phòng là nghe hát suốt. Mà toàn nhạc xưa không thôi. Em ấy biết nhạc xưa còn nhiều hơn thầy. Có điều, biết nhiều và hát hay, đôi khi là 2 đường thẳng song song", thầy Thanh nói.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn