Chàng trai hát 'Thành phố buồn' gây sốt: ‘Biến cố năm 16 tuổi đã thay đổi con người tôi'

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 22/02/2017 15:31:00 +07:00

Trần Anh Đức - chàng trai gây "sốt" với "Thành phố buồn" tại Giọng hát Việt chia sẻ, sau biến cố gia đình, anh tưởng chừng như bị trầm cảm cho đến khi được tiếp xúc với âm nhạc.

- Trong phần trình diễn của mình, chỉ trong chưa đầy 3 câu đầu mà Anh Đức đã khiến Huấn luyện viên (HLV) Thu Minh quay lại mà còn nở nụ cười mãn nguyện. Bạn có cảm nghĩ thế nào?

Thật sự thì trên sân khấu tôi bị ánh đèn che mất, không nhìn được biểu cảm của chị Thu Minh nhưng mà tôi có nhìn thấy ánh đèn của chị bấm chọn đầu tiên, thực sự lúc đó tôi rất là vui.

Không dám nhảy cẫng lên tại lúc đó vẫn còn đang đứng trên sân khấu nhưng khi xem lại phần trình diễn của mình, tôi thật sự không dám nghĩ là chị sẽ dành cho mình một nụ cười như thế.

17-02-21-21-04-51-857_dec

Chưa đầy 3 câu hát, Thu Minh đã quay lại và nở nụ cười đầy mãn nguyện.

- Tại sao đến bây giờ bạn mới chọn tham gia Giọng hát Việt?

Ở chương trình này, tôi thấy có nhiều giọng ca rất là hay mà họ không màng đến ngoại hình của mình để lên sân khấu, và đó là một trong những động lực để tôi tham dự cuộc thi này. Lúc trước tôi nặng đến 96kg nhưng hiện tại chỉ còn 80kg và đam mê âm nhạc là động lực để tôi phấn đấu đạt đến cân nặng mình mong muốn.

- Ngoài ra thì còn có gì thôi thúc, làm động lực cho Anh Đức không?

 
Năm 16 tuổi, gia đình có chút chuyện, ngày nào tôi cũng sinh hoạt một mình, nhốt mình trong phòng giống như bị trầm cảm vậy.

Năm 16 tuổi, gia đình có chút chuyện, ngày nào tôi cũng sinh hoạt một mình. Đi học về ăn cơm một mình, nhốt mình trong phòng giống như bị trầm cảm vậy.

Lúc đó có một anh là bạn thân của chị gái tôi thấy vậy mới rủ đi hát, lúc đầu chỉ là đi khuân loa vác đồ cho các anh, xong rồi được hát bè thì lúc đó tôi được khuyên nên tham dự 1 cuộc thi dành cho lứa tuổi dưới 17 lúc đó.

Lần đó thi được giải nhất, và từ lúc đó tôi mới cảm nhận được niềm đam mê thật sự và mục đích sống của mình, âm nhạc đã cứu rỗi tâm hồn tôi.

- Có vẻ như ngay từ đầu bạn không có ý định về đội HLV Thu Minh, vậy do đâu mà Anh Đức thay đổi ý định ở phút chót?

Thật sự thì khi tham gia tôi chưa có định hướng là sẽ vào đội của HLV nào, mỗi HLV đều có một phong cách riêng. Tôi thích phong cách Tây hóa của chị Tóc Tiên, còn chị Thu Minh thì tôi thích kinh nghiệm, sự nhiệt huyết của chị khi truyền đạt, chị Đông Nhi và anh Noo Phước Thịnh thì luôn truyền tải tình cảm đến với thí sinh và khán giả.

Tuy nhiên, hình ảnh HLV Noo Phước Thịnh lại giống với thần tượng của tôi, mặc vest diễn trên sân khấu, bảnh bao và cuốn hút khán giả nên tôi muốn học tập hình ảnh đó và có hơi nghiêng về anh Noo.

Nhưng lúc đó chị Thu Minh lại nói đúng tâm tư tình cảm, đúng với con đường mà tôi hướng tới là mỗi bước đi của mình phải có hành trang mang theo và nó phải vững chắc, chính vì vậy tôi quyết định về đội chị Thu Minh.

anhduc (1)

 

- Việc chọn một bài hát trữ tình để thể hiện trong vòng đối đầu là do Anh Đức thấy phù hợp nên chọn hay đó là dòng nhạc yêu thích của bạn?

Tôi cảm thấy ca khúc Thành phố buồn rất là hay, được nhiều người biết đến nên tôi mới nảy ra ý tưởng là nói với anh Hồ Hoài Anh làm phá cách nó đi một chút theo phong cách blues, RnB và tôi khẳng định là giọng tôi là giọng RnB.

- Sau tập 2 của vòng Giấu mặt, có khá nhiều người cho rằng "Thành phố buồn" nghiêng về bolero nhiều hơn và làm nảy ra tranh cãi do trước đây Giọng hát Việt cho biết không nhận thí sinh hát bolero. Anh Đức có đọc những ý kiến đó không?

Tôi có lướt qua nhưng mà cũng không chú ý quá nhiều, tôi có thể khẳng định là màu tôi hát, cảm xúc tôi hát không phải là bolero mà là RnB và blues.

- Bạn đi theo dòng nhạc trữ tình, còn HLV Thu Minh vốn nổi tiếng với những ca khúc dance sôi động thì bạn có nghĩ mình đang tự làm khó bản thân không?

Mình có thể học hỏi từ những cái nhỏ nhất của những người đi trước kể cả khi nó không hợp với mình, những điều đó luôn luôn có một cái gì đó đáng quý để mình học hỏi. Tôi muốn học hỏi từ mọi người để đúc kết nên bản thân, ngoài nhạc trữ tình thi tôi còn có thể hát được các dòng nhạc khác nữa.

Chưa kể, chị Thu Minh là một trong những ngôi sao đa màu sắc nhất về khả năng xử lí nhiều dòng nhạc ở Việt Nam mà mình từng biết.

- Cảm nghĩ của Anh Đức về HLV Thu Minh khi chưa gặp và khi được làm việc với chị rồi?

Trước khi đến với chị Thu Minh, tôi luôn nhớ đến chị là một "nữ hoàng nhạc dance" rất sôi nổi, đến khi dạy cho tôi và các bạn khác trong team thì chị cực kì nhiệt huyết, luôn luôn nghiêm túc. Chị ấy dạy cho tôi từng thứ nhỏ nhất của bài hát, từng câu từng chữ để phần trình diễn của tôi hoàn thiện và hay hơn rất nhiều.

Chị Thu Minh luôn ân cần và tỉ mỉ chỉ cho thí sinh hát như thế nào, và chị cũng muốn thí sinh của mình bộc phát được sự sáng tạo hơn.

trananhduc (1)

 

- Là thí sinh ở Hà Nội vào Sài Gòn, bạn có gặp khó khăn gì khi tham gia cuộc thi không?

Tôi là một người rất thích đi dây đi đó, và khi vào đây tôi có mượn xe máy ở nhà và chạy xung quanh nên cũng thuộc kha khá đường phố ở Sài Gòn.

Nhưng có một điều là tôi rất nhớ nhà, xa gia đình và bạn bè vào đây thì có anh em trong nhà chung nhưng nó chưa thể lấp đầy được chỗ trống của gia đình.

- Vậy có nghĩa là bạn "một thân một mình" vào Nam và không có gia đình đi cùng?

Có một chuyện rất là vui, khi thi vòng giấu mặt thì gia đình tôi có bảo thế này: "Con cứ vào thi đi, gia đình sẽ đi theo ủng hộ con". Xong mọi ngưới mới chợt nhớ ra là thời gian đó là gần ngày thôi nôi cháu ruột của gia đình thì lúc đó mọi người mới nói: "Ôi thôi chúc con may mắn nhé, gia đình phải ở lại lo sinh nhật cháu" nên rốt cuộc chỉ có bạn thân của Đức đi theo.

- Bạn đã chuẩn bị gì cho vòng Đối đầu rồi?

Tôi đã chuẩn bị xong và chị Thu Minh cũng dần thấy ổn rồi nhưng tôi muốn giữ bí mật để tặng cho khán giả sự bất ngờ.

Video: Chàng trai 18 tuổi Trần Anh Đức khiến HLV Thu Minh nở nụ cười mãn nguyện

Chu Nguyen
Bình luận
vtcnews.vn