Chàng trai dũng cảm lao xuống biển cứu 3 học sinh thoát chết trong gang tấc

Đời sốngThứ Năm, 25/02/2021 18:00:11 +07:00
(VTC News) -

Nghe tiếng kêu cứu của nhóm học sinh đang chới với giữa cơn sóng dữ, không ngại hiểm nguy, Tròn lao xuống biển và cứu được 3 học sinh vào bờ an toàn.

Video: Chàng trai lao xuống biển cứu 3 học sinh thoát chết

Người dân phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam đang râm ran câu chuyện về nam thanh niên không ngại hiểm nguy, lao xuống vùng nước xoáy để cứu 3 học sinh thoát chết trong gang tấc.

Chàng trai dũng cảm lao xuống biển cứu 3 học sinh thoát chết trong gang tấc - 1

Trần Văn Tròn chỉ tay về khu vực 4 học sinh bị kiệt sức trong lúc tắm biển.

Chàng trai khiến hết thảy bà con trong vùng ngợi khen vì hành động dũng cảm ấy là Trần Văn Tròn (20 tuổi, trú khối Hà Quảng Đông, phường Điện Dương).

Chiều 25/2, cùng với bà con làng chài Hà Quảng Đông, Tròn lại dạo bước trên đoạn bờ biển cách nhà mình chừng 300m. Vào buổi sáng cùng ngày, một vụ tai nạn do đuối sức trong lúc tắm biển ắt hẳn sẽ chẳng bao giờ có thể xóa nhòa trong tâm trí Trần Văn Tròn.

Đưa tay chỉ về phía xảy ra sự việc, Tròn kể, khoảng 9h, đang dạo bước trên bờ, bất giác, Tròn hoảng hốt khi nghe tiếng kêu cứu văng vẳng từ dưới biển vọng vào. "Nhìn ra xa bờ, em thấy 4 học sinh đang chới với giữa vùng nước xoáy. Không do dự và cũng chẳng suy nghĩ gì thêm, em gắng sức lao thật nhanh ra ứng cứu", Tròn nhớ lại và chia sẻ, thời điểm đưa nạn nhân đầu tiên vào bờ an toàn, Tròn phát hiện có thùng xốp đang trôi nổi. 

Rất nhanh trí, ở lượt bơi ra cứu hộ lần 2, Tròn ôm theo thùng xốp và chuyền tay cho một học sinh khác bu bám, trước khi dìu được nạn nhân thứ 2 vào bờ. "Đến lần thứ 3 bơi ra cứu hộ, em chỉ thấy cậu học sinh đang ôm thùng xốp và dùng hết sức bình sinh để đưa người này lên bờ an toàn. Còn nam sinh cuối cùng trong nhóm mất tích và mới được tìm thấy xác vào trưa nay. Em thực sự rất tiếc khi trong khoảng thời gian chừng 5 phút, mình không thể cứu hết thảy cả 4 học sinh", Tròn nói.

Chàng trai dũng cảm lao xuống biển cứu 3 học sinh thoát chết trong gang tấc - 2

Tròn lấy làm tiếc khi không thể cứu được cả 4 học sinh.

Được biết, Trần Văn Tròn là anh cả trong gia đình có 4 anh em. Cha Tròn hành nghề đánh bắt cá gần bờ, mẹ Tròn bán cá ở chợ. Cuộc sống gia đình tương đối khó khăn, chật vật bởi ngoài nuôi 4 anh em Tròn, cha mẹ Tròn còn phụng dưỡng ông bà nội già yếu. Thương mẹ cha vất vả, 5 năm trước, Tròn quyết định nghỉ học sớm và xin phụ việc ở xưởng gỗ gần nhà để kiếm thêm thu nhập lo cho các em ăn học.

Ngoài ra, nhiều năm qua, Tròn còn theo cha vươn khơi đánh bắt. Nhờ sống gần biển và được học bơi từ nhỏ nên việc cứu người kiệt sức trong lúc tắm biển đối với Tròn mới trở nên dễ dàng.

Trả lời VTC News, ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch UBND phường Điện Dương cho biết: "Ngay khi nắm bắt thông tin về việc Tròn dũng cảm cứu người, lãnh đạo phường đã gặp và động viên em. Ngay trong chiều nay, phường đã làm tờ trình đề nghị UBND huyện, thị đoàn xem xét khen thưởng Trần Văn Tròn".

4 học sinh lớp 6 của trường THCS Lê Ngọc Giá (phường Điện Dương) gồm: Phan Huy Tùng, Văn Đức Nam Hải, Nguyễn Văn Cương và Nguyễn Văn Cường (cùng SN 2009, trú phường Điện Dương) rủ nhau ra khu vực bờ biển thuộc khối Hà Quảng Đông tắm mát.

Trong lúc tắm, cả 4 học sinh không may bị sóng lớn đánh ra xa. Phát hiện sự việc, Trần Văn Tròn cứu được 3/4 em vào bờ an toàn, nam sinh còn lại là Nguyễn Văn Cường thiệt mạng.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn