Chàng sinh viên Việt tài năng trên 'đất nước hoa hồng'

Giáo dụcThứ Ba, 08/10/2013 07:38:00 +07:00

(VTC News) - Chàng sinh viên này đã trở thành tấm gương tiêu biểu trong cộng đồng học sinh, sinh viên người Việt trên “đất nước hoa hồng”.

(VTC News) - Chàng sinh viên này đã trở thành tấm gương tiêu biểu trong cộng đồng học sinh, sinh viên người Việt trên “đất nước hoa hồng”.

Bùi Hữu Hậu (23 tuổi, trú huyện Đức Cơ, Gia Lai, sinh viên năm thứ 4 trường Đại học Công nghệ Hóa - Luyện kim Sofia, Bungari) là con út trong gia đình có 4 anh chị em tại miền quê nghèo thuộc tỉnh Nghệ An.

Do điều kiện kinh tế khó khăn, năm 1995, ông Bùi Hữu Phượng (cha Hậu) đành phải nghỉ hưu non, đưa cả gia đình lên Tây Nguyên để mưu sinh. Họ lập nghiệp tại tổ dân phố 3, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai- là một địa phương vùng biên heo hút đầy nắng, đầy gió.

Ông Bùi Hữu Phượng tự hào cho biết từ ngày lên Tây Nguyên đến nay, gia đình vẫn không có gì thay đổi, vẫn ở trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ nhưng sự đổi thay đến từ những đứa con.

Bùi Hữu Hậu, ở Trường Đại học Công nghệ Hóa-Luyện kim Sofia (Bungari)- Ảnh do gia đình cung cấp
Bùi Hữu Hậu, ở Trường Đại học Công nghệ Hóa-Luyện kim Sofia (Bungari)- Ảnh do gia đình cung cấp  
"Tôi rất tự hào về chúng bởi ai cũng đều ham học hỏi, chăm làm và biết yêu thương lẫn nhau. Riêng Hậu, từ nhỏ đã rất ham mê học hỏi, nhiều khi học tập quên cả ăn uống. Bà con lối xóm ai cũng lấy Hậu làm gương cho con cái mình vì vượt khó học giỏi", ông Phượng tâm sự.

Dẫn chúng tôi đến góc học tập của cậu sinh viên quốc tế, không thể tin được một học sinh cấp huyện, mà lại ở khu vực vốn khó khăn của tỉnh lại có những thành tích đáng nể như vậy.

Bùi Hữu Hậu đã giành huy chương vàng Olympic toán quốc tế tổ chức tại Bungari vào tháng 2-2013; 2 lần giành huy chương bạc Olympic toán sinh viên tại Bungari vào các năm 2011-2012; đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc môn Hóa năm học 2007-2008; huy chương bạc môn Hóa Olympic 30-4 khối 11 năm học 2006-2007, tổ chức tại Trường THPT Chuyên Quốc học Huế; huy chương bạc Olympic môn Hóa khối 10 năm học 2005-2006, tổ chức tại thành phố Đà Nẵng.

Ngoài ra khắp căn nhà cấp 4 cũ kỹ là những giấy khen, bằng khen, giấy chứng nhận, huy chương và vô số dụng cụ học tập thí nghiệm, sách vở nhiều ngành khoa học.

Bởi thành tích tốt trong học tập, lên cấp III, cậu học sinh nghèo đã quyết định nộp vào Trường THPT Chuyên Hùng Vương ( tỉnh Gia Lai). Ban giám hiệu nhà trường không ngần ngại nhận ngay Hậu vào học tại trường.

Nói về cậu học trò cưng, thầy giáo kỳ cựu Lê Văn Vinh- Tổ trưởng tổ Hóa, Trường THPT Chuyên Hùng Vương phấn khởi: "Hậu chỉ phải tội viết chữ quá xấu chứ nếu cậu ta viết chữ đẹp, trình bày bài logic, mạch lạc hơn thì sẽ rất dễ đạt điểm tuyệt đối bởi Hậu là học sinh thông minh, rất chăm học hỏi, luôn suy nghĩ ra những cách giải bài độc đáo".

“Tôi đã từng ôn luyện cho nhiều lứa “gà nòi” của tỉnh nhưng phải nói Hậu là cậu học trò xuất sắc nhất trong những người xuất sắc mà tôi từng gặp”, thầy Vinh tự hào nói về cậu học trò.

Học tập đạt được nhiều thành tích cao, Hậu được Bộ GD-ĐT xét tuyển thẳng đi du học đại học theo chương trình hợp tác giáo dục giữa 2 nước Việt Nam - Bungari.

Kết quả qua 3 năm học tập ở nước bạn, Hậu đã đạt nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc, trong đó có danh hiệu sinh viên nước ngoài xuất sắc nhất Bungari do chính Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Thanh niên và Khoa học Bungari, ông Sergey Ignatov trao tặng.

 

Quê hương mỗi người chỉ một, nếu ai không nhớ, sẽ không thành người

Bùi Hữu Hậu
 
Ngoài ra, Hậu còn giành được nhiều nguồn học bổng của châu Âu qua các học kỳ. Ngoài ra, chàng trai này còn được nhiều lần biểu dương trong các chuyến thăm của đoàn đại biểu nước ta, do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, do Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu và được bầu làm Trưởng đại diện đơn vị lưu học sinh, sinh viên Việt Nam tại thủ đô Sofia (Bungari).

Kỳ nghỉ hè này, Hậu trở về thăm gia đình ở huyện Đức Cơ, nhưng vẫn không quên mang theo sách vở để nghiên cứu học tập.

Trong cuộc chuyện trò với chúng tôi, Hậu cho biết: “Để có cuộc sống lâu dài ở Bungari, rất nhiều sinh viên Việt Nam đã và đang tìm mọi cách ở lại thủ đô Sofia. Một số người đã gợi ý tạo điều kiện giúp đỡ cho Hậu ở lại Bungari làm ăn nhưng Hậu chỉ có một ước muốn là có sức khỏe học tập thật tốt, giành được nhiều nguồn học bổng và có thật nhiều kiến thức khoa học kỹ thuật để sau này trở về Việt Nam phụng sự Tổ quốc".

“Mọi thứ đều có thể thay đổi nhưng có rất ít và một trong số đó là quê hương là không ai có thể thay đổi được. Tổ quốc đã tin tưởng giao cho tôi nhiệm vụ tiếp cận khoa học, kiến thức của một đất nước tiên tiến thì trách nhiệm của tôi là phải học thật giỏi để mai này mang những kiến thức học được về  phục vụ đất nước. Quê hương mỗi người chỉ một, nếu ai không nhớ, sẽ không thành người”, Hậu tâm sự.

Với thành tích tất cả các môn học đều đạt điểm thi tối đa 6.0/6.0, giành được nhiều huy chương tại các kỳ thi toán học quốc tế và nhiều danh hiệu cao quý khác, chàng sinh viên này đã trở thành tấm gương tiêu biểu trong cộng đồng học sinh, sinh viên người Việt trên “đất nước hoa hồng”.

Ánh Ngân

Bình luận
vtcnews.vn