Chàng sinh viên dũng cảm bắt trộm giờ ra sao?

Giáo dụcChủ Nhật, 07/10/2012 04:16:00 +07:00

“Ai gặp trường hợp đó cũng hành động như em cả thôi”, đó là câu trả lời giản dị của Phan Minh Lực

“Ai gặp trường hợp đó cũng hành động như em cả thôi”, đó là câu trả lời giản dị của Phan Minh Lực, sinh viên năm 3, khoa Tài chính-Ngân hàng, Trường ĐH Quang Trung (Bình Định). Lực đã bị đâm trọng thương phải nhập viện cấp cứu trong lúc cùng em trai đuổi bắt trộm.


Những ngày qua, tin Lực cùng em trai đuổi bắt trộm nhưng không may bị tên này táo tợn dùng dao đâm trọng thương phải nhập viện cấp cứu đang là chủ đề nóng được nhiều người trong khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định bàn luận.
Sau gần 1 tuần được phẫu thuật cấp cứu và điều trị tích cực của các bác sĩ, hiện tại sức khỏe của Lực đang bình phục tốt, có thể xuất viện trong vài ngày tới.
Bác sĩ Nguyễn Văn Huấn - Trưởng khoa Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cho biết: “Tối 29/9, bệnh nhân Lực nhập viện trong tình trạng vết thương thấu ngực do dao đâm gây tràn máu màng phổi nên phải tiến hành mổ phẫu thuật cấp cứu gấp. Hiện tại sức khỏe Lực đã bình phục, có thể xuất viện trong tuần tới.”
Phan Minh Lực đang dần bình phục và có thể xuất viện trong tuần tới. (Ảnh: Doãn Công) 
Đang nằm trên giường bệnh với bông băng vết thương, Lực bình tĩnh kể lại sự việc: “Khi đó em và em trai là Phan Minh Lượng (SV Trường CĐ Nghề Quy Nhơn) đang phục vụ tại quán cà phê NickName (ở 48 Hà Huy Tập, TP Quy Nhơn) thì thấy có hai thanh niên chở nhau trên một xe máy đến quán, một người ngồi trên xe, một người vào quán. 

Sau đó, em thấy thanh niên kia đi ra dắt một chiếc xe đạp điện xuống đường, còn người kia đi xe máy đẩy đi. Nghi đó là kẻ trộm nên em và em trai lấy xe máy đuổi theo. Đến ngã tư Trần Phú - Tăng Bạt Hổ, em chủ động chạy vượt lên trước đầu xe tên trộm, ép chúng ngã xe, bỏ chạy. 

Sau đó, hai anh em chạy bộ đuổi theo bắt được tên trộm khóa tay hắn lại nhưng do em chủ quan, tên trộm bất ngờ rút dao thủ sẵn trong người đâm em một nhát rồi bỏ chạy. Thấy em bị đâm, chảy nhiều máu nên em trai hô hoán mọi người rồi đưa đi cấp cứu, còn tên trộm chạy đã thoát…”.
Công an TP Quy Nhơn thăm hỏi, động viên và hỗ trợ tiền cho Phan Minh Lực.
(Ảnh: Báo Bình Định)
 

Ngồi bên cạnh, bà Võ Thị Ẩm (50 tuổi) mẹ của Lực vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: “Đêm đó nghe chị Lực điện về nhà báo hai anh em nó đuổi bắt trộm bị đâm trọng thương đang cấp cứu tại bệnh viện. Nghe vậy, tui chết lặng đi rồi vội vàng bắt xe vào thăm con, tối đó cháu được phẫu thuật qua cơn nguy kịch mình cũng bớt lo lắng nhưng bây giờ cũng lo lắng vì sợ tên trộm tìm trả thù thì khổ”.
Kể về hoàn cảnh gia đình, bà Ẩm chia sẻ: "Nhà tôi ở xóm 2, thôn An Đỗ, xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, chồng thường đau yếu, vợ chồng tôi có 3 người con, con gái đầu học xong cấp 3 phải nghỉ học sớm vì hoàn cảnh khó khăn. Còn hai anh em Lực và Lượng đứa học đại học, đứa học cao đẳng phải lo đi làm thêm kiếm thêm tiền trang trải cho học hành. Cái đêm nghe con bị nạn, tôi đã phải chạy vạy mượn đỡ 4 triệu đồng vào lo cho con...”.
Là con nhà nghèo, phải sống xa quê vào thành phố ăn học, hai anh em Lực rất chăm chỉ học tập. Ngoài một buổi học trên lớp, cả hai anh em đều đi làm thêm bưng bê cà phê, kiếm tiền trang trải học hành để đỡ đần cho cha mẹ ở quê bớt đi gánh nặng.
Tiếp tục câu chuyện về hành động dũng cảm bắt trộm, Lực khiêm tốn chia sẻ: “Việc em làm cũng bình thường thôi, em nghĩ nếu ai gặp tình huống đó rồi cũng hành động như em…”.
Khi được hỏi "Nếu sau này gặp lại trộm một lần nữa em có dám bắt trộm không?", Lực gật đầu, hồn nhiên nói: “Có chứ!". "Nếu biết tên trộm có vũ khí em có dám đuổi theo không?", trước câu hỏi này, Lực cười cho biết: "Chắc chắn rồi, lúc đó mình phải có cách đối phó khác chứ. Hôm đó em chủ quan, không nghĩ là tên trộm có dao dấu trong người nên mới bị đâm, nếu không em đã tóm được tên trộm giao cho công an rồi".
Sau khi biết tin hai anh em Lực dũng cảm đuổi bắt trộm, đại diện công an tỉnh Bình Định, công an TP Quy Nhơn đã đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định thăm hỏi, động viên Lực và trao tổng số tiền 3 triệu đồng hỗ trợ để Lực điều trị bệnh.



Theo Dân trí

Bình luận
vtcnews.vn