Chàng rể quí trộm gần 8 lượng vàng của nhà vợ

Pháp luậtThứ Tư, 09/05/2012 04:29:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi biết thủ phạm là chàng rể quí, gia đình ông Minh đã đổi ý, cho rằng két sắt không hề bị trộm.

(VTC News) - Sau khi biết thủ phạm là chàng rể quí, gia đình ông Minh đã đổi ý, cho rằng két sắt không hề bị trộm.

Trưa ngày 9/5, Cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên cho biết, đơn vị đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Trần Anh Minh (38 tuổi, trú ở thôn Liên Trì 1, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa) về tội trộm cắp tài sản.

Nạn nhân của Minh chính là gia đình "nhạc phụ" Dương Văn Minh (84 tuổi, ở đường Lương Văn Chánh, phường 4, TP Tuy Hòa).

Thông tin ban đầu cho biết, do là rể quí nên Trần Anh Minh được gia đình bên vợ tin tưởng, xem trọng. Trong những lần “trà dư tửu hậu” với các anh, chị em, Trần Anh Minh biết được thông tin gia đình nhạc phụ Dương Văn Minh có một két sắt đựng hàng chục lượng vàng nên y động lòng tham, quyết tâm lấy cho bằng được.

Vào sáng ngày 5/5, nhân lúc mọi người lơ là, mất cảnh giác, Minh âm thầm lẻn vào phòng, rinh cả két sắt đi mất. Đến một khu vực vắng vẻ, Minh đã dùng hàn xì phá khóa, mở két, lấy tổng cộng 7,8 lượng vàng.

Trong khi đó, khi phát hiện két sắt vàng “không cánh mà bay”, gia đình ông Dương Văn Minh đã báo lên cơ quan chức năng.

Khi thấy công an xuất hiện tại nhà bố vợ, Minh không dám cầm vàng đi bán mà quyết định cất giấu thật kỹ rồi sau đó  tìm đến nhà bố vợ làm ra vẻ nhiệt tình, xông xáo hòng “giúp” công an sớm tìm ra thủ phạm.

Tuy nhiên, những biểu hiện, hành vi đáng ngờ ấy của Minh không thể qua mặt lực lượng chức năng. Khi được mời về đồn, Minh nhanh chóng thừa nhận chính mình đã lấy vàng của nhà vợ nhưng trong két chỉ có 7,8 lượng chứ không phải 11,3 lượng như phía gia đình đã báo cáo.

Điều đáng nói là sau khi biết được thủ phạm chính là chàng rể quí, gia đình ông Minh nhanh chóng đổi ý, cho rằng két sắt gia đình không hề bị trộm, chẳng qua là trước đó họ có nhờ chàng rể quí mang đi sửa khóa.

Hoàng Vân

Bình luận
vtcnews.vn