Chàng giám đốc tóc dài, điển trai từng đốt 2 bằng cử nhân du học Nhật gây xôn xao

Giáo dụcThứ Tư, 16/08/2017 06:42:00 +07:00

Hưng từng khiến dư luận một phen “dậy sóng” vì hành động đốt cháy 2 tấm bằng du học Nhật vô cùng danh giá của mình với thông điệp “Hãy học tập từ động lực của bản thân chứ không phải là những ép buộc của xã hội”.

Bỏ đại học danh tiếng để khởi nghiệp giáo dục khi 22 tuổi

Nhắc đến chàng trai Đình Thành Hưng(SN 1992, quê Xuân Trường, tỉnh Nam Định) có lẽ trong số những bạn trẻ yêu tiếng Nhật và đam mê du học Nhật Bản không ai là không biết đến. Bởi dù chỉ mới 25 tuổi, thế nhưng thành tích đạt được của Hưng khiến người khác phải trầm trồ, không những thế Hưng sẵn sàng bỏ trường đại học danh tiếng để thực hiện một ước mơ khởi nghiệp giáo dục.

Sinh ra và lớn lên ở tỉnh Nam Định, từ nhỏ không được tiếp xúc nhiều với tiếng Nhật. Qúa trình học tập từ thuở bé duy trì ở mức khá giỏi, còn những năm học cấp 3 của chàng trai trẻ lại gặp rất nhiều lận đận khó khăn bởi lực học giảm sút. Hưng tự nhận xét cũng vì quá… lười học.

20664470_1063910517045952_8694088144896554512_n

 Chàng trai Đình Thành Hưng từ bỏ đại học để khởi nghiệp giáo dục từ khi mới 22 tuổi. 

Thay vì cố gắng học để có bảng điểm đẹp, Hưng lại lựa chọn phát triển theo cá tính của bản thân. Thích sáng tạo phong cách ăn mặc theo hướng bụi bặm, “cho ra rìa” những môn học không mang lại hứng thú,… tất cả khiến Hưng trở thành tâm điểm trong nhà trường, bị gọi là “học sinh cá biệt”, có năm học suýt bị lưu ban.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Hưng tham gia lớp học tiếng Nhật 6 tháng, được thầy giáo Nguyễn Đức Hòe (Hiệu trưởng trường Nhật ngữ Đông Du tại TP.HCM) “truyền lửa”, từ đây cuộc đời Hưng hoàn toàn bước sang trang mới.

Tháng 3 năm 2011, Hưng sang Nhật theo diện tư phí, liên tiếp trở thành thủ khoa trong các kỳ thi Du học sinh Nhật Bản, năng lực Nhật ngữ. Học tiếng Nhật tại trường tiếng Nhật (tỉnh Saitama) 2 năm, sau đó Hưng thi đỗ vào ngành Kinh tế luật (trường đại học tỉnh Chiba, một trong 11 trường hàng đầu tại Nhật Bản), giành được học bổng toàn phần của tài đoàn Mabuchi tại Nhật.

10985463_632651266838548_192469036239065318_n

 Quá khứ từng suýt bị lưu ban Hưng đã chứng minh có thể làm tất cả vì đam mê.  

Sự học đang ở đỉnh cao, thì tháng 6/2014, Hưng bỏ học đại học, trở về Việt Nam cùng một số người bạn thành lập và phát triển câu lạc bộ tiếng Nhật (Hội Thân Hữu Nhật - Việt, viết tắt là JVC) khi chỉ mới 22 tuổi. Suốt nhiều năm, Hưng đồng hành cùng các bạn truyền lửa cho hàng trăm bạn trẻ Việt đến với Tiếng Nhật bằng niềm đam mê thực sự.

Từng đốt 2 tấm bằng du học Nhật xôn xao dư luận

Trở lại một vài năm trước, Hưng từng khiến dư luận một phen “dậy sóng” vì hành động đốt cháy 2 tấm bằng du học Nhật vô cùng danh giá của mình với thông điệp “Hãy học tập từ động lực của bản thân chứ không phải là những ép buộc của xã hội”.

20046367_1045643418872662_7856592764646967146_n 3

 Hưng từng gây "sốt" cộng đồng mạng vì đốt 2 tấm bằng danh giá. 

Hưng cho hay, Tấm bằng đầu tiên là kỳ thi năng lực nhật ngữ JLPT N1 - Kỳ thi năng lực Nhật ngữ dành cho người nước ngoài. Kỳ thi này có 5 cấp độ, thấp nhất là N5, cao nhất là N1. Đây là tấm bằng Hưng thi vào tháng 12/ 2014 (sau khi đã về Việt Nam), đạt 177/180 điểm. “Thật ra sau khi sang Nhật 1 năm, mình cũng đã lấy được bằng này rồi, nhưng khi về Việt Nam, bạn bè rủ đi thi lại nên đi thi thử”. Hưng nói.

“Tấm bằng thứ 2 là kỳ thi cho du học sinh EJU. Kỳ thi này dành cho du học sinh muốn vào đại học bên Nhật. Mình thi ngành văn (ngành kinh tế) và được 689/800 điểm. Ngành này thi môn Toán, tiếng Nhật, và môn tổng hợp (kinh tế, lịch sử, địa lý, xã hội,…). Du học sinh sau khi thi kỳ thi này thì lấy điểm đó để ứng tuyển vào đại học ở Nhật”.

11745796_619435811493427_6151486828233458462_n 4

 Sau khi bỏ đại học, Hưng trở về thành lập câu lạc bộ tiếng Nhật hỗ trợ giới trẻ Việt Nam. 

Kể về hành động đốt cháy 2 tấm bằng danh giá trong khi nhiều người mơ ước, Hưng cho hay: Nhiều khi bằng cấp không nói nói lên được thực lực. Đặc biệt đối với con đường mà mình lựa chọn thì quan trọng nhất là phải có niềm đam mê và cầu tiến vì mục đích đã định hướng.

Nhớ lại quá trình thành lập câu lạc bộ tiếng Nhật (Hội Thân Hữu Nhật-Việt), Hưng nói rằng: “Cách học tiếng Nhật của đa số bạn trẻ hiện nay còn bị gò bó rất nhiều, thay vì giao tiếp, đọc nhiều hơn về các lĩnh vực nghệ thuật văn học của Nhật Bản thì các bạn lại dành hết thời gian cho những cuốn giáo trình để vượt qua các kỳ thi. Nhiều bạn không biết mục đích học tiếng Nhật thực sự của mình là gì”.

17498532_954659041304434_6554948275134339999_n 5

 Là người trẻ năng động, Hưng khuyến khích các bạn trẻ nên có mục đích sống và đam mê. 

Do đó, niềm mong ước của Hưng là tạo ra được sự kết nối và hỗ trợ giới trẻ một cách tốt nhất về tiếng Nhật. Đối với Hưng đó là con đường khởi nghiệp giáo dục, bởi việc học không phải vì thành tích mà mục tiêu cần phải gắn liền với đam mê. Cho đến nay, Hội của Hưng đã thu hút được hàng nghìn bạn trẻ tham gia và đạt được nhiều hiệu quả đáng ghi nhận.

 Với những thành công hiện tại, Hưng gửi lời nhắn nhủ dành cho những bạn trẻ có cá tính mạnh như mình: “Quá khứ bạn có thể là người ít học, hoặc không học đại học tuy nhiên khi gặp được người “truyền lửa” và có đam mê thì mọi chuyện sẽ khác”.

Cho đến hiện tại bên cạnh vai trò là Chủ tịch kiêm trưởng nhóm nghiên cứu phương pháp học tiếng Nhật dành riêng cho người Việt tại tại Hội JVC, Hưng còn đảm nhiệm vai trò giám đốc dự án Japan Acamedia Club tại Việt Nam – dự án do Bộ Công thương Nhật Bản tài trợ.

Dương Thương
Bình luận
vtcnews.vn