Chẳng có gì xấu hổ khi quỳ gối trước 'vị thần' Salah

Thể thaoThứ Tư, 25/04/2018 13:07:00 +07:00

AS Roma chặn đứng được Lionel Messi, nhưng lại bất lực trước phiên bản Ai Cập của Messi: Mohamed Salah.

“Chẳng có gì phải xấu hổ khi bạn quỳ gối trước một vị thần”. Đây chính là bình luận gây được chú ý nhất trên các trang mạng xã hội của trận đấu giữa Liverpool và AS Roma, kèm theo đó là bức ảnh những chòm sao trên trời kết thành hình của Mohamed Salah - ngôi sao vừa bóp nát AS Roma.

Salah đã trải qua những thời khắc nhạt nhòa trong vòng kìm kẹp của những người đồng đội cũ. Nhiều người cho rằng tất cả những kỹ năng tốt nhất của Salah đều bộc phát thời anh còn thi đấu cho AS Roma, nên hơn ai hết, các cầu thủ AS Roma hiểu Salah như lòng bàn tay.

Salah2

Mohamed Salah góp phần giúp Liverpool có chiến thắng thuyết phục ở lượt đi bán kết Champions League.

Dù đã thuộc lòng các kỹ năng của Salah, Roma vẫn phải quỳ rạp dưới chân anh. Trong bàn thắng mở tỷ số, ai cũng biết là với cái chân trái cực “ngoan”, Salah sẽ cứa lòng vào góc xa khung thành. Tuy nhiên, biết mà không thể ngăn nổi. Thế mới thấy Salah đáng sợ.

Với cú đúp vào lưới AS Roma, Mo Salah đã ghi 10 bàn thắng tại Champions League mùa này và trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Liverpool ghi tới 10 bàn ở cúp châu Âu. Chưa hết, Salah còn trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Liverpool ghi bàn trong 5 trận Champions League liên tiếp.

Nếu tính trên tất cả các đấu trường, Salah đã ghi 43 bàn thắng, ngang ngửa huyền thoại Roger Hunt nhưng vẫn kém tới 4 pha lập công so với chân sút vĩ đại nhất lịch sử "The Kop", Ian Rush. Kỷ lục ghi 47 bàn/mùa mà Rush lập được năm 1984 vẫn đứng sững sững như một ngọn núi cao.

salah liverpool

 Ngôi sao người Ai Cập ghi 10 bàn cho Liverpool trong 7 trận gần nhất.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn của giới chuyên môn, kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa cúp châu Âu cho Liverpool mà Salah vừa lập được mới thật sự là một ngọn núi vĩ đại. Thứ nhất, ai cũng biết Champions League danh giá hơn gấp bội so với Premier League (hay còn gọi là giải hạng nhất Anh thời Ian Rush còn thi đấu).

Thứ hai, đỉnh châu Âu mới là điều mà Liverpool khao khát hơn cả. Nó cho thấy sự trưởng thành và trên hết là khát vọng vươn tầm của Liverpool. Suốt nhiều năm qua, "The Kop" bị chỉ trích là ăn mày dĩ vãng, và đây là một phần nguyên nhân khiến Liverpool chưa một lần được nếm trải vinh quang Premier League.

Liverpool cần cú đột phá về tư duy để đoạn tuyệt hoàn toàn với quá khứ, để không cần phải ngắm dòng chữ “This is Anfield” và nhớ về tinh thần Bill Shankly nữa. Thành công ở Champions League chính là con đường ngắn nhất và Salah vừa đưa "The Kop" đi được một nửa hành trình vĩ đại ấy.

Lâu lắm rồi Liverpool mới sở hữu được một cầu thủ “đẹp” hoàn hảo như Salah: đẹp cả về đẳng cấp lẫn tư cách. Luis Suarez cũng là ngôi sao đẳng cấp thế giới mà Liverpool sở hữu, nhưng anh tồn tại trong một ranh giới đầy tranh cãi giữa yêu và ghét, quân tử và tiểu nhân, thiện và ác.

Còn Salah thì khác. Anh làm đẹp lòng tất cả. Anh không ăn mừng khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ - điều mà rất nhiều cầu thủ thời nay đã không còn quá coi trọng. Anh không tham lam tìm kiếm một cú hat-trick, mà kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Khi Sadio Mane liên tiếp bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn, Salah hướng về phía khán giả như thể mong muốn sự tha thứ dành cho Mane, để Mane không phải chịu áp lực.

Một cầu thủ như thế thì dù có là bại tướng của anh cũng không có gì phải xấu hổ cả.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn