Chán nản công việc, giết bạn thân cướp của

Pháp luậtThứ Tư, 18/01/2012 02:38:00 +07:00

(VTC News) - Do chán nản công việc, Trần Hoàng Hồ đã lên kế hoạch giết người, cướp của để đến TP HCM sinh sống.

(VTC News) - Do chán nản công việc, Trần Hoàng Hồ đã lên kế hoạch giết người, cướp của để đến TP.HCM sinh sống.

Chiều 17/1, Công an tỉnh An Giang hoàn tất kết luận điều tra, chuẩn bị chuyển sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố Trần Hoàng Hồ (18 tuổi) ngụ phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên (An Giang) về tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Trước khi bị bắt vào sáng 1/11/2011, Hồ là dân quân do Ban Chỉ huy quân sự phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên quản lý.

Vài ngày trước đó, do thường xuyên bỏ trực nên Hồ bị thủ trưởng nhắc nhở, phê bình. Bất mãn công việc với đồng lương ít ỏi, Hồ nghĩ đến chuyện giết người, cướp của rồi trốn lên TP. HCM tìm kế sinh nhai.

Sau khi xác định “con mồi” là một phụ nữ kinh doanh quần áo trong chợ thuộc phường Mỹ Xuyên, Hồ chuẩn bị sẵn tư trang rồi mua một con dao Thái Lan giấu sẵn trong người. Theo kế hoạch, đêm 31/10/2011, Hồ ra tay sát hại chị này để cướp tiền rồi bỏ trốn ngay, nhưng tối hôm ấy bạn thân của Hồ là Huỳnh Ngọc Vinh (29 tuổi) ở phường Bình Khánh chạy xe máy đến rủ đi chơi.

Biết Vinh làm ở một Ngân hàng thương mại tại TP Long Xuyên nên Hồ cho rằng, anh này có nhiều tiền. Hồ cũng thay đổi ý định giết bà chủ cửa hàng quần áo mà mục tiêu của y nhắm tới lúc này là người bạn thân. Do đó, Hồ nhận lời đi chơi với Vinh. Khi đến đoạn đường vắng ở khu dân cư Sao Mai, lợi dụng nạn nhân mất cảnh giác, Hồ choàng tay lên phía trước bịt miệng Vinh rồi dùng dao giết bạn.

Lần theo vết máu tại hiện trường cùng những biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã bắt được kẻ sát nhân tại bệnh viện sau vài giờ gây án.

Diễm Hằng

Bình luận
vtcnews.vn