Chân dung tên cướp khống chế con tin qua lời nhân chứng

Thời sựThứ Ba, 16/09/2014 01:55:00 +07:00

(VTC News) – Nhân chứng kể về chân dung tên cướp, khống chế con tin táo tợn khi bị bắt.

(VTC News) – Nhân chứng kể về chân dung tên cướp, khống chế con tin táo tợn khi bị bắt.

Sáng nay (16/9), một tên cướp táo tợn đã xông vào căn hộ số 401, nhà E6, Khu tập thể Thanh Xuân Bắc (Thanh Xuân, Hà Nội) chém bị thương chủ nhà và khống chế 3 con tin.

Có mặt tại hiện trường, hàng chục cảnh sát đã phong toả các lỗi dẫn đến căn hộ 401. Cảnh sát cơ động cũng được điều động túc trực vòng ngoài sẵn sàng nhiệm vụ khi cần thiết. Chỉ một số ít lực lượng chức năng ở phía trong thực hiện nhiệm vụ giải cứu con tin, thuyết phục tên cướp đầu hàng.

 Khung cảnh trước lối dẫn lên căn hộ số 401 sau khi tên cướp bị khống chế.

Sau gần 4 giờ đồng hồ đấu tranh, tên cướp đầu hàng, các con tin được giải cứu an toàn. Hàng trăm người dân cũng như lực lượng chức năng thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi tên cướp được áp giải khỏi hiện trường, lực lượng công an đã lấy lời khai của gia đình nạn nhân để phục vụ cho công tác điều tra.

 Bà Nguyễn Thị Lan - một người dân hiếm hoi được chứng kiến từ đầu tới cuối cuộc giải cứu.

Một bảo vệ dân phố tham gia hỗ trợ cuộc giải cứu cho biết, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung – Giám đốc Công an TP Hà Nội đã tới hiện trường, trực tiếp thương thảo với đối tượng. Chỉ sau khoảng 20 phút, ông Chung đi lên phía căn hộ số 401 thì tên cướp đầu hàng.

Bà Nguyễn Thị Lan, một người bán hàng nước ngay gần toà nhà E6, chứng kiến toàn bộ quá trình giải cứu con tin kể lại: “Khoảng 6h00 sáng nay, tôi đi chợ qua đây thì thấy có nhiều người tụ tập. Hỏi ra mới biết là có tên cướp đang khống chế con tin ở phòng 401. Lúc đó, tổ trưởng tổ dân phố đã đi báo công an. Khoảng 6h30 thì lực lượng công an đã đến nơi.

Video hiện trường vây bắt kẻ khống chế con tin


Khi công an tới nơi thì mọi người đều bị giải tán. Sau đó con ngõ này vắng tanh, hầu như không có ai cả. Tôi cũng trở về quán nước và chỉ hé mở cánh cửa ra để xem. 

Trước khi tên cướp bị bắt, tôi nhìn lên phòng 401 thì thấy một đứa bé bước ra ngoài ban công khoảng 3 lần rồi vừa đi vào vừa xua xua tay như ra hiệu là không có ai cả. Có thể lúc đó tên cướp đã yêu cầu cháu bé ra ngoài quan sát xem có người hay không.

Cũng theo bà Lan, đến gần 11h00 thì tên cướp bị khống chế, đưa khỏi hiện trường.

“Trong cả buổi sáng giải cứu, tôi không thấy lực lượng công an phát loa thuyết phục đối tượng. Từ phía căn phòng 401 cũng không phát ra tiếng hò hét hay tiếng động lớn gì. Chỉ có thời điểm gần tới khi tên cướp đầu hàng, có rất đông công an bước lên căn nhà này. Một lát sau thì tên cướp được dẫn ra.”

 Toà nhà xảy ra sự việc.

Về diện mạo của người được cho là tên cướp bị giải ra ngoài, bà Lan mô tả: “Theo quan sát của tôi thì anh ta khoảng 40 tuổi. Người cao to, mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay sáng màu và không thấy xăm trổ gì cả.”

Một số nhân chứng khác cho rằng, tên cướp không hẳn đã mất hết tính người bởi lúc 7h00 sáng cùng ngày, 1 trong 2 đứa trẻ bị bắt làm con tin xin được thả để đi học thì hắn đã đồng ý.

Minh Quyết
Bình luận
vtcnews.vn