Chân dung những tên cướp giật manh động ở Sài Gòn

Pháp luậtThứ Sáu, 02/11/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News - Những tên cướp ăn mặc lich lãm, đi xe "xịn", lịch thiệp trên đường để đánh lạc hướng nạn nhân rồi bất ngờ ra tay cướp tài sản trong chớp nhoáng.

(VTC News) - Những tên cướp ăn mặc lịch lãm, đi xe "xịn", lịch thiệp trên đường để đánh lạc hướng nạn nhân rồi bất ngờ ra tay cướp tài sản trong chớp nhoáng.  

Những ‘màn kịch’ trắng trợn  

Lúc 2h sáng ngày 30/9/2012, anh Nguyễn Văn Thanh (ngụ tại Q.11, TP.HCM) đi quay phim đám cưới trở về nhà. Khi đi trên đường, anh để chiếc máy quay phim trong túi xách ở phía trước xe máy. Đi tới địa bàn công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình, TP.HCM) thì xuất hiện 4 thanh niên chạy trên 2 xe gắn máy áp sát xe anh Thanh.  

>>Chuyên đề: Đại nạn cướp giật ở Sài Gòn

Các đối tượng vờ nói chuyện, cười nói rồi bất ngờ áp sát đạp mạnh, khiến anh Thanh bị té ngã. Tên ngồi sau nhanh chóng giật túi xách từ xe anh Thanh.
 Đóng giả những người trí thức, ăn mặc lịch sđđi cướp giữa Sài Gòn (Ảnh minh hoạ)

Thấy anh Thanh lồm cồm bò dậy, bọn chúng đã rút ra con dao Thái Lan từ trong người ra hăm dọa để anh Thanh từ bỏ ý định truy đuổi. Sợ bị chống trả, anh Thanh đành cắn răng chịu đau, trở lại xe và chấp nhận bị bọn cướp lấy hết đồ đạc.

Bằng những thủ đoạn tương tự, vào khoảng 21h tối 24/9, anh Trần Thanh Tài (ngụ ở Q.10, TP.HCM) chạy xe máy đón gia đình từ sân bay Tân Sơn Nhất về tới Q.1.

Khi đi tới đường 3/2 (Q.10), một nam thanh niên ăn mặc lịch sự, chạy xe máy Honda SH song hành với xe của anh Tài. Vừa đi, nam thanh niên này vừa huyên thuyên nói chuyện điện thoại, thỉnh thoảng lại chạy xe phía trước, rồi phía sau hoặc song hành cùng với anh Tài.  

Đang đi, anh Tài bất ngờ có điện thoại, nên tấp vào lề phải để nghe. Bất ngờ, gã thanh niên này vọt lên giật phăng chiếc điện thoại đắt tiền mà anh Tài đang nghe.  

Chính vẻ bề ngoài sang trọng, cùng với chiếc xe tay ga giá trị cao của tên cướp đã khiến cho anh Tài chủ quan, không đề phòng hoặc nảy sinh nghi ngờ đối với tên cướp. Khi định thần lại, anh Tài cũng không thể tin nổi gã trai 'nhà giàu' lại là một tên cướp.

Chia sẻ với PV VTC News, chị Nguyễn Ngọc Nhung (SN 1985, ngụ ở Q.3, TP.HCM) từng bị bọn cướp giật đi chiếc giỏ xách, bên trong có chiếc Iphone 4S, tiền bạc và toàn bộ giấy tờ, tư trang cá nhân cách đây 4 tháng kể lại: 

“Vào một buổi chiều, tôi đang từ công ty trở về nhà. Khi đi tới vòng xoay Cộng Hòa (quận Tân Bình) để đi vào đường Nguyễn Văn Trỗi (quận Phú Nhuận) thì bất ngờ có hai nam thanh niên trông bảnh bao đi theo một đoạn đường dài.

>>Chuyên đề: Đại nạn cướp giật ở Sài Gòn

Do dáng người không có vẻ khả nghi nên tôi không đề phòng.Bất ngờ đến khúc quặt, hai nam thanh niên này liền áp sát xe tôi rồi đạp mạnh khiến tôi ngã xuống đường rồi giật mạnh chiếc túi xách đang đeo bên vai. Không giật được túi của tôi, hai tên này phóng xe bỏ chạy.

Nhưng bất ngờ từ phía sau hai tên khác trên xe máy lao tời giật tiếp túi xách của tôi rồi tháo chạy. Tôi như người mất hồn, không kịp định hình việc mình bị cướp nên đã không kịp kêu cứu người dân. Chỉ thấy toàn thân ê ẩm khi bị ngã, và thất thần khi túi xách không còn." 

Chân dung kẻ cướp 

Nguyễn Như Đức (SN 1992), Trần Ngọc Long (SN 1980), Nguyễn Thanh Liêm (SN 1996) là ba đối tượng nằm trong băng nhóm thường xuyên cướp tài sản tại trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức (phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM).  

Thủ đoạn của bọn chúng là khi phát hiện "con mồi", Long sẽ là người dùng xe máy để áp sát, Đức sẽ ra tay để cướp tài sản, còn lại thì Liêm sẽ là người “cản địa”.

Khi thấy đồng bọn của mình có nguy cơ bị phát hiện thì sẽ sẵn sàng ra tay “xử” bất cứ ai muốn cứu giúp nạn nhân. Khi đã cướp được chiến lợi phẩm, bọn chúng thường sử dụng các quán cafe xung quanh khu vực quận Thủ Đức để chia nhau.

Nhận được sự trình báo của nạn nhân, cơ quan CSĐT – Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) đã bắt gọn toàn bộ các thành viên của băng nhóm nói trên.

 Bám sát "con mồi" trên đường phđể ra tay cướp. (Ảnh minh hoạ)

Tại cơ quan Công an, chúng khai nhận là những kẻ sống lang thang, nghiện ma túy, và thậm chí có tên đã nhiễm HIV, từng gây ra nhiều các vụ cướp tài sản có giá trị của người đi đường.

Theo hồ sơ một vụ án do Công an TP.HCM cung cấp về lai lịch hai tên cướp Nguyễn Văn Sang và Phạm Đắc Thắng (17 tuổi, quê Phú Yên). Do nhà nghèo, học hành không đến nơi đến chốn, Sang và Thắng bỏ quê vào TP.HCM làm thuê.

Thắng vào làm tại tiệm hớt tóc của người cô ruột được một thời gian, nhưng do tiền lương không đủ tiêu xài, lại mê đánh đề, ham chơi hơn ham làm nên đã lâm vào tình trạng nợ nần, túng thiếu.

Tối 21/9, Thắng và Sang cùng bàn với nhau kế hoạch đi cướp. Hai tên thủ sẵn trong người hai con dao, giả vờ bắt xe taxi từ ngã tư An Sương về Q.5. Trên đường đi, Thắng và Sang định ra tay khống chế, cướp tài sản của lái xe, nhưng kịp thời phát hiện cùng với sự trợ giúp của người dân hai tên cướp đã bị bắt giữ và giao cho cơ quan Công an.

Trước đó, v
ào cuối tháng 8/2012 một băng cướp đêm hầu hết còn ở tuổi vị thành niên đã bị công an Q.2, TP.HCM triệt phá. Sáu tên cướp gồm: Huỳnh Phát Đạt, Nguyễn Đức Trường, Trương Trung Tính, Nguyễn Ngọc Lợi, Nguyễn Văn Hoài Nam và Võ Văn Hậu.

Tại cơ quan điều tra, nhóm cướp nhí khai nhận, mục đích gây án là do không có tiền tiêu xài, ăn nhậu nên rủ nhau đi cướp. Trước khi đi chúng thường bàn tính kỹ kế hoạch cướp và mỗi tên luôn mang theo dao, mã tấu bên người để "phòng thân".

"Con mồi" mà chúng nhắm đến thường là những người đi tập thể dục vào lúc sáng sớm hoặc ban đêm hay các đôi nam nữ tâm sự ở những nơi vắng người.

Kinh nghiệm của Hiệp sĩ Nguyễn Văn Minh Tiến cho biết, tội phạm cướp giật ở Sài Gòn hiện nay có chung một đặc điểm là nghiện ma túy, mới được ra tù hoặc vừa mới đi cai nghiện về. Thậm chí một số khác còn có thể đã bị nhiễm HIV.  
Những tên cướp nằm trong độ tuổi thanh thiếu niên là dạng người thích chơi bời, lêu lổng, ham mê cờ bạc, số đề. Phương tiện bọn cướp sử dụng thường là các loại ‘xế độ’ để tháo chạy nhanh chóng khi cướp xong.

Thông thường, bọn cướp giật thường hay đi đảo vòng quanh các con đường để "săn mồi". Nếu phát hiện "có hàng", chúng sẽ phát tín hiệu cho đồng bọn ở gần đó, và bắt đầu ra tay.  

Nhưng cũng có những tên cướp hóa thân thành những tri thức, ăn mặc lịch sự, bắt mắt, đi các loại xe tay ga đắt tiền. Trên đường đi "săn mồi" chúng tỏ ra lịch thiệp, tự nhiên, cười nói, rồi chờ nạn nhân lơ đễnh sẽ ngay lập tức ra tay.  

Ngay cả một lãnh đạo Đội cảnh sát hình sự thuộc Công an TP.HCM cũng từng nhận định loại đối tượng trên là khó phát hiện nhất, vì nhìn bề ngoài không ai dám tưởng chúng lại có thể là những kẻ cướp sành sỏi.

>>Chuyên đề: Đại nạn cướp giật ở Sài Gòn


Phan – Phạm - Việt

Bình luận
vtcnews.vn