Chán đời, nam thanh niên tẩm xăng tự thiêu

Thời sựThứ Sáu, 21/02/2014 07:22:00 +07:00

(VTC News) – Khi mọi người phá cửa vào, phát hiện nam thanh niên bị lửa cháy đang nằm quằn quại dưới đất.

Khoảng 15h30 ngày 20/2, ông Trần Đình Triển (64 tuổi – Trú thôn Đồng Giang, xã Thạch Đồng, TP Hà Tĩnh) phát hiện nhà hàng xóm Hồ Sỹ Vinh có khói bốc lên từ trong nhà, cửa khép kín.
Ông Triển cùng mọi người hô hoán ứng cứu, đồng thời chạy đến hiện trường. Tuy nhiên, khi sang đến nơi thì cửa đã bị khóa trái bên trong, gọi không có người lên tiếng.
Nghi có chuyện không hay xảy ra, ông Triển cùng người dân sập cầu dao, phá cửa xông vào. Một cảnh tượng hãi hùng ập ngay trước mặt, ngọn lửa đang bùng cháy trên người một nam thanh niên đang vùng vẫy giữa nền nhà. Trong phòng nồng nặc mùi xăng.
Lập tức mọi người lấy chăn và khăn phủ lên người nạn nhân, dùng mọi biện pháp dập tắt ngọn lửa. Nạn nhân đã bị cháy lâu, toàn thân bị cháy sém, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.
 Nạn nhân Huy đang được điều thị tại bệnh viện
Theo quan sát của phóng viên tại hiện trường, trong phòng có một chiếc can nhựa 2 lít, nghi là vật dụng chứa xăng. Trên tường có ghi một dòng chữ “Chán đời lắm. Con xin lỗi bố”.
Tối cùng ngày, nạn nhân được xác định là Hồ Quốc Huy (SN 1986, con ông Vinh). Nguyên nhân dẫn đến việc Huy tự vẫn hiện chưa được xác định. Tuy nhiên, theo nhận định của hàng xóm thì Huy tự tử do liên quan chuyện tình cảm.
Được biết, Huy là con thứ 3 trong gia đình có 5 anh em. Huy mới đi làm ở miền Nam về được khoảng 1 năm.
Bình luận
vtcnews.vn