Champions League: Trò đùa của số phận

Thể thaoThứ Năm, 08/12/2011 08:00:00 +07:00

(VTC News)-Một vòng bảng với những kết quả 'choáng' nhất trong lịch sử vừa kết thúc, mở ra vòng 1/16 hứa hẹn những kịch bản hấp dẫn không kém.

(VTC News)-Một vòng bảng với những kết quả 'choáng' nhất trong lịch sử vừa kết thúc, mở ra vòng 1/16 hứa hẹn những kịch bản hấp dẫn không kém.

Điên rồ ngày cuối vòng bảng

Vòng bảng UEFA Champions League 2011-12 đã chính thức khép lại với những dư âm buồn vui lẫn lộn. Người dân đảo Síp đang mở lễ hội ăn mừng trong sự kiện thể thao lớn chưa từng thấy khi APOEL trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử quốc gia bé nhỏ này lọt vào vòng 1/16 giải đấu danh giá nhất cựu lục địa. Việc 'chú bé hạt tiêu' APOEL chen chân vào nhóm hạt giống (đứng đầu bảng G) bên cạnh hàng loạt đại gia là một bất ngờ đầy thú vị.


Không hẹn mà gặp, hai đội bóng thành Manchester cùng xuống chơi tại Europa League.

Ngoài ra, ngày thi đấu cuối cùng vòng bảng chứng kiến hàng loạt pha thoát hiểm ngoạn mục. Marseille làm nên cuộc ngược dòng vĩ đại khi thắng Dortmund 3-2 trong thế bị dẫn trước tới hai bàn. Lyon tạo nên kỳ tích với thắng lợi 7-1 trên sân Dinamo Zagreb, san lấp khoảng cách 'vời vợi' về điểm số và hiệu số bàn thắng  bại với Ajax. CSKA lách qua khe cửa hẹp khi thắng sốc tại Giusepe Meazza trong những phút cuối cùng. (chiến công vô tiền khoáng hậu của Lyon)

Còn đó một Napoli lì lợm tại El Madrigal, một Basel xuất thần tại St Jacob Park và Zenit bất khuất ở 'hang rồng' Dragao. Tất cả tạo nên một lượt trận 'điên rồ' độc nhất vô nhị trong lịch sử Champions League.

Niềm vui của kẻ này lại là nỗi buồn của kẻ khác. Sân chơi Champions League năm nay phải nói lời chia tay từ rất sớm với các tên tuổi lừng lẫy. Hai đội bóng Anh giàu có một về thành tích (MU) và một về tiền bạc (Man City) sẽ có dịp tái ngộ tại sân chơi hạng hai Europa League. Một loạt các nhà vô địch Pháp (Lille,) Đức (Borussia Dortmund), Hà Lan (Ajax), Bồ Đào Nha (Porto) đều đánh rơi tấm vé vào phút chót. (MU, Man City bị loại)

Theo thống kê, trong tổng số 16 đội bóng đi tiếp tại 'giải đấu dành cho những nhà vô địch', chỉ có vỏn vẹn 5 cái tên (chiếm 31%) là đương kim vô địch quốc gia: Milan, Zenit, APOEL, Barcelona và Basel.

Marseille với cú thoát hiểm ngoạn mục trên đất Đức.

Những kịch bản hấp dẫn

Theo lịch, lễ bốc thăm phân cặp vòng 1/16 sẽ diễn ra sau đây một tuần (16/12/2011). Tiếp đó, ngày 16/2/2012 là thời điểm phân nhánh tứ kết, bán kết và chung kết.


Ở vòng 1/16, theo quy định của UEFA, 8 đội đứng đầu bảng từ A đến H được lựa chọn là hạt giống. Mỗi đội tại nhóm này sẽ được bắt cặp với một trong số 8 đội không được xếp hạt giống và được ưu tiên đá trận lượt về trên sân nhà.

Hai đội bóng cùng bảng ở vòng bảng hoặc cùng quốc gia sẽ không được gặp nhau (quy định này không tính từ vòng tứ kết). Không khó để nhận diện những cặp đấu thú vị có khả năng gặp nhau cao.

Real Madrid - Bayer Leverkusen

Trận chung kết kịch tính năm 2002 nhiều khả năng tái hiện ở vòng 1/16 năm nay. Sân Hampden Park, Scotland 10 năm trước đánh dấu rất nhiều sự kiện và ký ức đáng nhớ. Lần đầu tiên, Iker Casillas được sử dụng tại sân khấu lớn đến thế. Thay Julio Cesar ở phút 65, tài năng trẻ chính gốc Castilla có những pha cứu thua xuất thần, góp công lớn vào chức vô địch Champions League thứ 9 trong lịch sử Real.

Casillas đánh bại Ballack trong các lần đụng độ tại chung kết Champions League 2002 và Euro 2008.

Ngoài bàn thua định mệnh từ đôi chân tài hoa của Zidane, nhiều người hẳn vẫn chưa quên danh hiệu 'vua về nhì' dành cho Leverkusen sau trận đấu. Họ tạo nên một mùa giải đáng nhớ khi trở thành á quân của ba mặt trận: Bundesliga, cúp Quốc gia Đức và Champions League.

Một thập kỷ trôi qua, rất nhiều thế hệ cầu thủ đã đến và đi. Điều đáng mừng là hiện tại, đội hình đôi bên vẫn còn sự hiện diện của hai chứng nhân quan trọng, hai thủ lĩnh Casillas và Ballack. Sẽ vô cùng thú vị và rất nhiều điều để nói nếu họ đụng độ nhau. Nên nhớ, tại Euro 2008, cả hai từng có màn chạm trán nảy lửa trong trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Đức.

Arsenal - AC Milan

Cuộc đối đầu giữa hai đại diện ưu tú của bóng đá tấn công hiện đại chắc chắn sẽ đem lại cho người hâm mộ những đêm đại tiệc. Cách đây 3 năm, tại vòng knock-out đầu tiên, Arsenal và cũng chạm trán AC Milan với tư cách là đội hạt giống. Sau khi bị cầm hòa 0-0 tại Emirates, đội bóng London với sự tỏa sáng của Cesc Fabregas bất ngờ 'đánh sập' San Siro với thắng lợi 2-0.

Arsenal từng hạ Milan tại vòng 1/16 Champions League mùa 2007-08.

Đến nay, đó vẫn được coi là chiến thắng của 'những đứa trẻ' (Arsenal chỉ có Gallas và Almunia trên 30 tuổi) trước 'các ông già đá bóng' (Milan chỉ có Kaka và Pirlo là dưới tuổi 'băm'). Thậm chí, đội hình gã khổng lồ Italia khi đó có sự góp mặt của Paolo Maldini, người dự trận đấu đầu tiên giữa hai đội vào năm 1994 (siêu cúp châu Âu) - thời điểm Fabregas... mới học lớp 1.

Hiện tại, Fabregas, Gallas đã rời London, Maldini giải nghệ và Kaka, Pirlo cũng chẳng còn khoác áo sọc đỏ đen. Đội hình già cỗi của Milan bắt đầu được trẻ hóa. Robinho, Ibra rồi Aquilani, Mexès, Taiwo, Thiago Silva, Cassano đang dần thay đổi hình ảnh đội chủ sân San Siro - một Milan trẻ trung, khao khát danh hiệu không kém Arsenal.

Chelsea - CSKA Moscow

Mối liên hệ thân thiết của hai đội bóng này bắt đầu từ sự xuất hiện của Roman Abramovich tại Stamford Bridge năm 2003. Tỷ phú này chính là tác nhân chính cho hợp đồng tài trợ 3 năm trị giá gần 58 triệu USD giữa công ty Sibneft và CSKA Moscow vào năm 2004. Đây chính là nền tảng giúp CSKA chiêu binh mãi mã và lần đầu tiên lên ngôi UEFA Cup một năm sau đó.

Cơn mưa nặng hạt tại Moscow 2008 vẫn là ký ức buồn với Terry và các đồng đội.

Chính quyền lực của 'người đàn ông có tầm ảnh hưởng nhất tới bóng đá Nga' giúp Chelsea có sự phục vụ của ngôi sao Yuri Zhirkov, HLV Guus Hiddink. Mối quan hệ thân thiết giữa Abramovich và chủ tịch CSKA Yevgeni Giner càng khiến cuộc đối đầu này trở nên thú vị.

Ngoài ra, một chi tiết đáng lưu ý nữa: CSKA Moscow đang mượn tạm sân Luzhniki làm sân nhà tại đấu trường châu Âu (sân Arena Khimki của họ có sức chứa quá nhỏ chưa tới 19.000 nghìn chỗ). Hẳn John Terry và các đồng đội vẫn chưa thể quên Luzhniki năm 2008, nơi họ hứng chịu bi kịch lớn nhất lịch sử khi thua đau đớn MU trong trận chung kết Champions League. Đó cũng là lần Abramovich tiến gần nhất tới giấc mộng bá vương toàn lục địa.

8 đội hạt giống tại vòng 1/16 Champions League: Arsenal, Chelsea, Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich, Inter Milan, APOEL, Benfica.

8 đội đi tiếp còn lại: Lyon, Marseille, Napoli, AC Milan, Zenit St Petersburg, Leverkusen, Basel, CSKA Moscow.

8 đội xuống chơi Europa League: Man City, MU, Trabzonspor, Ajax, Porto, Valencia, Olympiakos, Plzen.

* Lễ bốc thăm vòng 1/16 Champions League diễn ra vào 16/12/2011
* 8 đội xếp hạng ba vòng bảng Champions League sẽ hợp cùng các đội nhất nhì ở 12 bảng đấu Europa League bước vào vòng knock-out đầu tiên tại đấu trường này.

Hoài Thu

Bình luận
vtcnews.vn