Châm lửa đốt mìn, nam thanh niên đứt lìa cánh tay

Sức khỏeThứ Bảy, 10/12/2011 05:16:00 +07:00

(VTC News) – Sau tiếng nổ lớn, nam thanh niên nằm trong vũng máu với cánh tay bị đứt lìa, chấn thương nặng đầu, mặt, cổ.

(VTC News) – Sau tiếng nổ lớn, nam thanh niên nằm trong vũng máu với cánh tay bị đứt lìa, chấn thương nặng đầu, mặt, cổ.

Nạn nhân là Phạm Văn Thọ (21 tuổi, trú tại xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), sự việc xảy ra vào khoảng hơn 23 giờ ngày 8/12 ngay tại nhà anh Thọ.

Ngay sau đó, anh được nhanh chóng đem vào cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới vào lúc 0 giờ ngày 9/12 với tình trạng rất nguy kịch, máu đầy người, cẳng tay phải bị đứt lìa, đa chấn thương khắp cơ thể, chấn thương rất nặng mắt phải, đầu, mặt, cổ … Tiếp sau đó nạn nhân được chuyển lên tuyến trên để cấp cứu và điều trị sau khi được sơ cứu vì chấn thương quá nặng.

Theo thông tin cho biết, sau khi đi uống rượu về khuya bị mẹ la mắng, quá bức xúc, sẵn hơi men trong người, Thọ đã cầm quả mìn tự chế và châm lửa đốt. Mẹ của Thọ là bà Nguyễn Thị Thuỷ (50 tuổi) đã may mắn thoát nạn vì đã chạy ra sau nhà trước khi quả mìn phát nổ, chỉ mình Thọ mang thương tích.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng phối hợp điều tra làm rõ.


Tâm Huyền

Bình luận
vtcnews.vn