Cha ung thư khuyên con trai không về quê ăn Tết để chống dịch COVID-19

Đời sốngThứ Sáu, 05/02/2021 06:50:00 +07:00
(VTC News) -

Mang căn bệnh ung thư phổi, ông Tiến mong muốn được gặp con, tuy nhiên, nén cảm xúc ông khuyên con trai không về quê ăn Tết để phòng chống dịch COVID-19.

Những ngày cuối năm, người lao động náo nức chuẩn bị về quê đón Tết. Ở quê nhà, nhiều gia đình mong ngóng con về vui Tết đoàn viên.

Thế nhưng, ông Nguyễn Văn Tiến (67 tuổi, thôn 3, xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) mặc dù bị bệnh hiểm nghèo nhưng vẫn cố nén nỗi buồn nhắn nhủ các con không về quê ăn Tết năm nay.

Cha ung thư khuyên con trai không về quê ăn Tết để chống dịch COVID-19 - 1

Lại một cái Tết nữa, gia đình ông Tiến không thể cùng nhau đón Tết.

Sáng 23 tháng Chạp, khi người dân cả nước chuẩn bị cho Tết ông Công, ông Táo thì vợ chồng ông Tiến lại tranh thủ gọi điện cho các con để căn dặn các con đừng về quê, yên tâm làm việc để tránh dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Ông Tiến cho hay, mình đang mắc trong mình căn bệnh ung thư phổi, thời gian chỉ còn đếm từng ngày, nhưng không vì thế mà ông lo nghĩ. Điều duy nhất lúc này đối với ông là đợi ngày dịch bệnh đi qua, các con ông sẽ về quê thăm gia đình.

“Mỗi ngày trôi qua, tôi thường nghe ngóng tin tức thời sự về tình hình dịch bệnh. Vẫn biết Tết đến có các con ở nhà sẽ vui hơn nhiều. Nhưng, nếu các con về sẽ rất nguy hiểm, nhỡ các con mắc dịch bệnh sẽ gây ảnh hưởng không chỉ cho gia đình mà còn cả cộng đồng. Vì vậy, tôi phải khuyên các con không được về quê ăn Tết”, ông Tiến tâm sự.

Cha ung thư khuyên con trai không về quê ăn Tết để chống dịch COVID-19 - 2

Cây đào trong ở căn nhà nhỏ của ông Tiến nở hoa đón Tết.

Ông Tiến chia sẻ, đã 4 năm qua, cậu con trai cả của gia đình ông chưa về quê ăn Tết cùng bố mẹ. Năm nay, khi biết tin bố bị bệnh hiểm nghèo, các con của ông đã đặt vé máy bay và vé xe về quê ăn Tết. Thế nhưng, do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên các con của ông đành hủy vé về quê.

“Tôi sinh được 4 người con (3 gái, 1 trai). Cậu con trai trưởng là người đi làm ăn xa nhất, ở tận Bình Phước. Đã 4 năm rồi nó chưa về ăn Tết cùng gia đình. Năm nay, khi biết tin tôi bị bệnh nó vội vàng đặt vé tàu để Tết này về chơi nhưng vì dịch bệnh nên đành hoãn”, ông Tiến ngậm ngùi.

Con trai không thể về quê ăn Tết, ông Tiến tuy buồn nhưng vẫn giữ vững lòng tin và căn dặn con: “Con không về được cũng buồn lắm, nhưng nếu con có về thì cũng nguy hiểm. Tình hình dịch bệnh đang rất phức tạp”.

Ông Tiến chỉ tay về phía cành đào trước nhà, nén chặt cảm xúc và gắng chịu những cơn đau của bệnh tật. Nhìn chồng mang bệnh hiểm nghèo, nhiều ngày qua bà Lê Thị Len (vợ ông Tiến) chỉ biết khóc và động viên chồng phải cố gắng.

“Tết là lúc cả gia đình sum vầy, năm nay ông ấy bị bệnh nhưng các con không về được tôi cũng buồn lắm. Nhưng, vì tình hình chung của cả làng, cả nước nên mình không thể làm trái quy định được. Hy vọng cơn dịch bệnh sẽ sớm đi qua, rồi bố con ông ấy sẽ sớm đoàn tụ với nhau để ông ấy thỏa nguyện mong muốn bấy lâu nay”, bà Len nghẹn ngào.

Cha ung thư khuyên con trai không về quê ăn Tết để chống dịch COVID-19 - 3

Năm nay, vì dịch COVID-19 con trai cả của ông không thể về quê ăn Tết. Mặc dù mắc bệnh hiểm nghèo nhưng ông Tiến vẫn nhắn tin, gọi điện khuyên con không nên về quê ăn Tết.

Bà Nguyễn Thị Thanh – Bí thư Đảng ủy xã Thọ Tiến (huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa), cho biết: “Trước tình hình dịch bệnh, địa phương có 29 công dân vừa từ vùng dịch về đang cách ly tại nhà. Ngoài ra, còn 139 công dân làm ăn xa quê chưa thể về quê ăn Tết.

Gia đình ông Tiến là một trong những gia đình làm rất tốt trong công tác phòng chống dịch. Câu chuyện của gia đình ông có hiệu ứng lan tỏa rất tốt phòng chống dịch với tinh thần yêu nước là ở đâu ở yên ở đấy để phòng chống dịch bệnh COVID-19”.

THANH TÙNG
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp