'Cha quạt con ngủ' mới chính là 'thần tượng' của đề Văn

Giáo dụcThứ Tư, 11/07/2012 12:07:00 +07:00

(VTC News)- Mấy ngày nay, cư dân mạng đang truyền nhau bức ảnh “cha quạt con ngủ” tuy giản dị nhưng đầy xúc động bên cạnh tranh cãi về đề văn “thần tượng".

(VTC News) - Mấy ngày nay, cư dân mạng đang truyền nhau bức ảnh “cha quạt con ngủ” tuy giản dị nhưng đầy xúc động bên cạnh những tranh cãi xung quanh đề văn “thần tượng”.

“Cha quạt con ngủ”

Bức ảnh ghi lại cảnh một người cha ngồi lặng lẽ dưới gốc cây và quạt mát để cô con gái gối đầu lên ngủ. Dưới tiết trời oi bức, mồ hôi của người cha cứ lã chã rơi. Ánh mắt người cha lúc nào cũng đau đáu nhìn xuống con mình với vẻ mặt đầy ân cần.

Bức ảnh được chụp tại khu vực trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQGHN) trên đường Xuân Thủy (Cầu Giấy, Hà Nội).

Bức ảnh "Cha quạt con ngủ" gây xôn xao cư dân mạng sau buổi thi môn Văn (Ảnh internet) 

Rất nhanh chóng, bức ảnh “Cha quạt con ngủ” đã được cư dân mạng chia sẻ đồng loạt trên diễn đàn. Trên một hội nhóm trên mạng xã hội Facebook, ngay sau khi bức ảnh được đưa lên đã có hàng chục nghìn người vào ủng hộ, bình luận và chia sẻ cho những người khác.
 
Đã có hàng nghìn lời bình luận của các thành viên cộng đồng mạng cho bức ảnh cảm động này.

Đa số những lời bình luận đều dành tình cảm đặc biệt cho người cha trong bức ảnh như: “Công cha như núi Thái Sơn; “không có tình cảm nào thiêng liêng hơn thế, có làm cha mẹ mới thấu hiểu tất cả sự hy sinh của cha mẹ mình”, “bố là tất cả bố ơi”, “đi suốt cuộc đời không ai tốt bằng Mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha”.

Một thành viên cũng gửi lời chúc: “Cầu mong cho cô bé này đỗ, điểm thật cao nữa, đấy là lời cảm ơn sâu sắc và có ý nghĩa nhất đối với bố!”

Được biết, người cha trong bức ảnh là ông Nguyễn Xuân Lữ (48 tuổi). Nhà ở Thái Bình nhưng ông lại công tác trên Hà Nội, ít có thời gian ở nhà với con cái. Tuy vậy, mỗi lần về cô con gái đã 18 tuổi này vẫn đòi ngủ cùng bố.

Năm nay con gái của ông dự thi khối D vào khoa kế toán, Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Địa điểm thi xa nhà nên ông đưa con đi thi và buổi trưa hai bố con ngồi nghỉ luôn tại sân trường ĐH Quốc gia Hà Nội.

Thần tượng là đây chứ đâu

Năm nay, đề thi văn khối D có câu hỏi nghị lận rơi vào phần nói về “văn hóa thần tượng” đã khiến nhiều người liên tưởng ngay tới hình ảnh trên.

Ngay sau khi những fan của Kpop “nổi sung” để phản đối đề thi đại học môn Văn khối D thì  cũng có nhiều ý kiến cho rằng sự việc không nên phải tranh cãi vì "Ai mới xứng đáng là thần tượng trong trái tim chúng ta".

Ngay sau khi được đưa lên trang mạng xã hội Facebook đã có hơn 26.000 người thích và gần 2.000 lời bình luận và chia sẻ 

Cộng đồng mạng đều cho rằng, hãy gạt bỏ nào những ca sĩ, nào những diễn viên, nào thì sao Hàn, sao Việt, sao Mỹ…để bày tỏ tình cảm với chính thần tượng ngay cạnh chúng ta chính là những người thân ruột thịt của mình.

"Đã bao giờ các bạn bày tỏ tình cảm cho bố mẹ như những thần tượng của mình?". Một bạn đọc bình luận.

Thậm chí, một thành viên trên FB chỉ “hi vọng sau này mình sẽ có người con chịu nằm lên gối mình chứ không phải nằm lên gối các album KPOP....”

Một bạn trẻ bình luận khiến nhiều người cũng phải suy nghĩ. “Bố không hoàn hảo nhưng bố yêu con theo một cách hoàn hảo. Thần tượng không ở đâu xa. Phải chăng đây là đáp án của đề văn khối D năm nay?”.

Nhiều nick name không ngần ngại khẳng định: "Đây mới chính là thần tượng của mình. Cảm ơn bức ảnh đã nói lên tất cả" hay "Đây mới chính là thần tượng 100%".


Bạn đọc chia sẻ suy nghĩ về bức ảnh cảm động "Cha quạt con ngủ" trong mùa thi ĐH, CĐ năm 2012 xin gửi ý kiến vào ô thảo luận cuối bài viết. Trân trọng!

Hoàng Anh


Bình luận
vtcnews.vn