Cha mẹ khóc thảm, bất lực nhìn con gái kêu cứu trong đám cháy

Thời sựThứ Bảy, 08/04/2017 13:12:00 +07:00

Dắt đứa con nhỏ chạy thoát khỏi đám cháy, ông Bảy cùng vợ gào khóc trong sự bất lực khi nghe tiếng người thân còn mắc kẹt kêu cứu.

Thảm cảnh thương tâm

Khoảng 3h30 rạng sáng 5/4, một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra tại ngôi nhà của ông Nguyễn Văn Bảy (sinh năm 1971, quê Điện Bàn, Quảng Nam, trú tại căn nhà số 48 đường Nguyễn Tư Giản, phường Mỹ An, Thành phố Đà Nẵng) khiến 3 người tử vong.

Ba nạn nhân được xác định là Nguyễn Hiền Hà Nhi (sinh năm 1999, con ông Bảy), Nguyễn Thị Hòa (sinh năm 1978, em vợ ông Bảy) và Nguyễn Thị Thu (52 tuổi, người giúp việc).

Đến trưa ngày 5/4, lực lượng chức năng đã hoàn thành việc khám nghiệm hiện trường. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn và đề phòng nhà sập, công an đã phong tỏa phía trước nhà. Bên trong căn nhà, phần gác gỗ nơi ba nạn nằm ngủ đã đổ sập, tất cả các vật dụng trong nhà đều bị thiêu rụi hoàn toàn.

Người thân đau buồn trước cái chết của các nạn nhân. Ảnh: Đ.H

Người thân đau buồn trước cái chết của các nạn nhân. Ảnh: Đ.H 

Chiều 5/4, nhiều người dân hiếu kỳ vẫn tập trung tại hiện trường vụ hỏa hoạn thương tâm để bàn tán và tổ chức quyên góp ủng hộ cho gia đình nạn nhân.

Vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc vừa xảy ra đêm qua, ông Phạm Văn Sáu (63 tuổi), là hàng xóm của gia đình bị cháy cho biết, khi đang mơ màng ngủ, ông và vợ giật mình bởi tiếng nổ lớn.

Nhìn qua cửa sổ, thấy căn nhà phía sau nhà mình đang bốc cháy dữ dội, ông liền cùng vợ cầm thùng múc nước rồi chạy sang dập lửa giúp.

Lúc này, vợ chồng ông Bảy đã thoát được ra ngoài nhà nhờ cửa phụ. Tuy nhiên, con gái đầu và em vợ của ông Bảy cùng người giúp việc ngủ trên gác lửng thì vẫn đang bị mắc kẹt bên trong.

“Sau khi dẫn đứa con trai út thoát được ra ngoài, anh Bảy chạy vào lại để cứu con gái nhưng do lửa táp mạnh quá nên phải quay ra. Khoảng 5 phút sau, anh ấy đòi vào lại nhưng lúc này ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ căn nhà nên mọi người đã cản anh ấy lại. Khoảng nửa tiếng sau, xe cứu hỏa đến dập lửa nhưng cả 3 người đã tử vong cạnh cầu thang, nhìn thương tâm lắm”, ông Sáu kể.

Ông Lê Văn Lộc, người dân sống cách cạnh nhà ông Bảy cho biết: “Lúc tôi chạy đến thì đã thấy ba chiếc xe máy cùng chiếc xe đạp điện để giữa nhà đã bị nổ bình xăng khiến ngọn lửa bốc lên cao làm căn gác xép bị sập xuống. Ngọn lửa bùng phát rất nhanh và kèm theo nhiều tiếng nổ rất lớn cùng khói dày đặc.

Nhiều người dân đã cố kéo dây nước ở các nhà xung quanh để khống chế đám cháy nhưng bất thành. Lửa còn làm nứt tường các ngôi nhà sát bên. Mọi người hô hoán nhau tháo chạy ra đường vì sợ đám cháy lan rộng”.

Gương mặt thất thần khi nhớ lại vụ cháy kinh hoàng vừa xảy ra, bà Huỳnh Thị Mỹ (60 tuổi) cho biết: “Tôi chạy đến thì ngôi nhà đã bị ngọn lửa bao trùm, lúc này trong ngôi nhà đang cháy có tiếng kêu cứu của con gái ông Bảy và 2 người phụ nữ khác, ông Bảy nhiều lần định xông vào cứu con nhưng bất lực, lúc căn gác bị sập xuống, chứng kiến con mình bị lửa thiêu chết, vợ chồng ông Bảy khóc than nhìn thương tâm lắm…”.

Nhà mới chưa kịp xây, nhà cũ đã bị thiêu rụi

Theo người dân địa phương, căn nhà chật hẹp vừa bị cháy này được gia đình ông Bảy sử dụng khoảng 15 năm nay nên đã xuống cấp trầm trọng. Khoảng một tuần nay, gia đình ông Bảy chuẩn bị chỗ tập kết vật liệu và chuẩn bị phá bỏ để làm lại ngôi nhà mới. Tuy nhiên, khi nhà mới chưa kịp xây thì bất ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng này.

Ông Bảy và vợ là Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1978) có với nhau 2 người con, 1 trai, 1 gái. Hàng ngày ông Bảy làm bảo vệ tại một siêu thị điện máy ở Đà Nẵng, còn vợ bán thịt heo ở chợ. Các con của vợ chồng ông Bảy đều ngoan và học giỏi.

Cô con gái đầu của ông Bảy học rất giỏi và đang làm hồ sơ để chuẩn bị đi du học nước ngoài thì bị chết thảm trong vụ cháy. Nạn nhân Nguyễn Thị Hòa (sinh năm 1992, em gái bà Hà) thì vừa tổ chức đám hỏi xong và chuẩn bị đám cưới.

Còn người giúp việc Nguyễn Thị Thu (52 tuổi) thì gia đình kinh tế rất khó khăn.

“Con bé Nhi nó học giỏi và ngoan hiền lắm, nó đang chuẩn bị hồ sơ để đi du học thì xảy ra chuyện. Còn con Hòa và chồng sắp cưới yêu nhau từ hồi còn học đại học. Ra trường, tụi nó có công việc ổn định rồi mới quyết định cưới. Hai đứa vừa đặt chỗ chụp ảnh thì con Hòa gặp nạn. Nghe đâu, cô giúp việc nhà ông Bảy còn có chồng đang mắc bệnh ung thư nữa. Nhìn 3 người đó gào khóc, kêu cứu trong đám cháy mà tôi xót xa quá, không ngờ chỉ trong một đêm mà vợ chồng ông Bảy đã mất đi cả con gái cùng em gái, tội nghiệp quá”, bà Lê Thị Hương, người dân sống gần nhà ông Bảy, tâm sự.

Theo Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố Đà Nẵng, ngôi nhà bị cháy có diện tích khoảng 100m2 và được gia đình chia làm đôi. Một nửa phía trước làm nhà ở có gác lửng và diện tích còn lại xây 2 phòng phía sau cho thuê. Trong ngôi nhà có nhiều vật dụng dễ bắt lửa, gác lửng bằng gỗ và nhiều đồ gia dụng bằng gỗ, 3 xe máy và 1 xe đạp điện.

Do thi thể của cả 3 nạn nhân đều bị cháy nên cơ quan chức năng phải tiến hành xét nghiệm ADN để nhận dạng nhân tính. Vì ngôi nhà đã bị hư hỏng hoàn toàn nên gia đình ông Bảy phải đưa thi thể con gái vào nhà tang lễ của thành phố (số 103 Quang Trung) để tổ chức mai táng. Còn thi thể của 2 nạn nhân còn lại đã được đưa về nhà để lo hậu sự.

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ cháy. Đồng thời thăm hỏi và hỗ trợ gia đình nạn nhân 50 triệu đồng và Ủy ban Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn hỗ trợ gia đình mỗi người chết 10 triệu đồng để người nhà lo hậu sự cho nạn nhân.

Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Video: Xe tải bốc cháy trên cao tốc Hà Nội

(Nguồn: giadinh.net.vn)
Bình luận
vtcnews.vn