Cha bán thận để chữa bệnh béo phì cho con

Sức khỏeThứ Sáu, 17/04/2015 03:40:00 +07:00

Rameshbhai Nandwana, 34 tuổi (người Ấn Độ) sẵn sàng bán thận để có tiền chữa bệnh cho ba đứa con mắc bệnh béo phì.

Gia đình anh Rameshbhai Nandwana, 34 tuổi và chị Pragna Ben, 30 tuổi sống tại Ấn Độ đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn bởi nhà quá nghèo mà phải nuôi 3 đứa con mắc chứng béo phì nhất thế giới.

Gia đình anh Rameshbhai Nandwana, 34 tuổi và chị Pragna Ben, 30 tuổi sống tại Ấn Độ đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn bởi nhà quá nghèo mà phải nuôi 3 đứa con mắc chứng béo phì nhất thế giới.

Anh chị có 4 người con, cô con gái lớn Bhavika, 6 tuổi, chỉ nặng khoảng 16 kg. Nhưng 3 người con sau là Yogita Rameshbhai Nandwana (5 tuổi),  Anisha (3 tuổi) và cậu em trai Harsh (18 tháng tuổi) có cân nặng lần lượt là 48, 34, 15 kg.

Anh chị có 4 người con, cô con gái lớn Bhavika, 6 tuổi, chỉ nặng khoảng 16 kg. Nhưng 3 người con sau là Yogita Rameshbhai Nandwana (5 tuổi), Anisha (3 tuổi) và cậu em trai Harsh (18 tháng tuổi) có cân nặng lần lượt là 48, 34, 15 kg.

Lượng thức ăn mà 3 chị em ăn trong một tuần bằng khẩu phần ăn cả tháng của 2 gia đình bình thường. Mỗi ngày bé Harsh uống 8 cốc sữa, còn hai chị gái Yogita và Anisha thì ăn 8 chiếc bánh mỳ, 2 kg gạo và ba bát canh, 6 gói khoai tây chiên, 5 gói bánh, hơn chục quả chuối và 1 lít sữa.

Lượng thức ăn mà 3 chị em ăn trong một tuần bằng khẩu phần ăn cả tháng của 2 gia đình bình thường. Mỗi ngày bé Harsh uống 8 cốc sữa, còn hai chị gái Yogita và Anisha thì ăn 8 chiếc bánh mỳ, 2 kg gạo và ba bát canh, 6 gói khoai tây chiên, 5 gói bánh, hơn chục quả chuối và 1 lít sữa.

Chị Pragna suốt ngày phải ở trong bếp để làm đồ ăn cho các con. 'Không có đồ ăn, chúng chỉ kêu la và khóc', chị Pragna chia sẻ.

Chị Pragna suốt ngày phải ở trong bếp để làm đồ ăn cho các con. 'Không có đồ ăn, chúng chỉ kêu la và khóc', chị Pragna chia sẻ.

Thu nhập của anh Rameshbhai khoảng 50 USD một tháng nhưng tiền ăn cho ba đứa con lên tới 163 USD, nên anh thường xuyên phải vay mượn. Thậm chí, anh dự định bán thận để có tiền mua thức ăn cho các con.

Thu nhập của anh Rameshbhai khoảng 50 USD một tháng nhưng tiền ăn cho ba đứa con lên tới 163 USD, nên anh thường xuyên phải vay mượn. Thậm chí, anh dự định bán thận để có tiền mua thức ăn cho các con.

Các bác sỹ chẩn đoán rằng các con của vợ chồng anh Rameshbhai mắc hội chứng Prader Willi, một tình trạng về gene khiến chúng thường xuyên muốn ăn. Nhưng họ chưa tìm ra phương pháp điều trị.

Các bác sỹ chẩn đoán rằng các con của vợ chồng anh Rameshbhai mắc hội chứng Prader Willi, một tình trạng về gene khiến chúng thường xuyên muốn ăn. Nhưng họ chưa tìm ra phương pháp điều trị.

Bình luận
vtcnews.vn