CEO HP phải từ chức vì "chạm ngực nhân viên"

Khoa học - Công nghệThứ Sáu, 30/12/2011 09:40:00 +07:00

(VTC News) - Tòa án đã tuyên bố sẽ chính thức công khai bức mật thư giữa Mark Hurd, cựu CEO HP và đại diện của Jodie Fisher, cũng là cựu nhân viên của công ty.

(VTC News) - Một trong những lý do khiến Mark Hurd bị "hạ bệ" khi còn đương chức CEO tập đoàn HP đã được tiết lộ, sau khi tòa án tuyên bố sẽ thực hiện công khai bức mật thư giữa ông này và đại diện của cựu nhân viên Jodie Fisher.

Mark Hurd được cho là CEO (giám đốc điều hành) thiên tài của HP, ông phải từ chức vì bê bối tình dục vào năm 2010 để nhường chỗ cho Leo Apotheker. Tuy nhiên, sau dó Leo cũng bị "hạ bệ" và phải chuyển giao chức vụ cho CEO của HP hiện nay là  Meg Withman -  cựu giám đốc điều hành của eBay.


Trước đây công chúng cũng chỉ biết đến sự từ chức âm thầm của Mark Hurd với nguyên do chính thức là một cuộc điều tra nội bộ của tập đoàn sau khi phát hiện những chi phí bất thường trong tài khoản của ông, thì nay chi tiết bức mật thư giữa ông và đại diện của cựu nhân viên HP, cô Jodie Fisher càng làm rõ thêm nguyên nhân sâu xa của vụ việc này.
Fisher từ chức CEO HP vì dính líu đến tiền hay đến tình? 

Ken Glueck, hiện đang làm việc tại Oracle, nơi Hurd đang giữ chức đồng chủ tịch tập đoàn là người đã cung cấp bản copy bức mật thư cho phóng viên Arik Heseldahl của báo công nghệ All Things Digital. Dưới đây là nội dung vắn tắt của bức thư cáo buộc vị cựu CEO của HP sau khi có những hành động "không đẹp" với cựu nhân viên của tập đoàn là cô Jodie Fisher.
Trong thư, Gloria Allred, người đại diện cho Jodie Fisher trong vụ cáo buộc Mark Hurd đã nêu: "rõ ràng Mark Hurd đã lên kế hoạch để biến Jodie Fisher thành người tình của mình ngay từ lần gặp đầu tiên dưới địa vị và quyền hạn CEO của HP cũng như dùng tiền của tập đoàn này."
Mark Hurd đã từng rất thành công dưới cương vị CEO của HP. 

HP đã thuê Fisher làm chiêu đãi viên trong các sự kiện khác nhau của mình. Theo Allred trình bày, vị tổng giám đốc điều hành của HP đã vô tình chạm vào tay của Fisher và dường như đã say cô nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó ông này đã mời Fisher lên phòng riêng của mình tại khách sạn và cố tình đặt tay lên ngực cô 2 lần.

Lần thứ 2, Fisher  đã nói thẳng với Hurd rằng "ngày có biết ngài đang chạm vào ngực của tôi không?", tuy nhiên Hurd chỉ nói "Oh xin lỗi, xin lỗi" và cười cho qua chuyện. Mặc dù bị từ chối nhưng Hurd cũng không từ bỏ dã tâm của mình, ông lại một lần nữa đề nghị Fisher ở lại phòng mình qua đêm, và lại một lần nữa Fisher khước từ lời đề nghị Hurd với lý do "tôi hầu như không biết gì về ông, và ông là ông chủ của tôi". 
Nếu câu chuyện chỉ dừng lại ở đó sau khi Fisher ra về thì đã không còn gì phải bàn. đại diện của Fisher cho biết, vụ việc đã thổi bùng lên một cuộc "cuộc chơi không cân sức" kéo dài trong suốt 2 năm, và dĩ nhiên trong 2 năm dó, Fisher đã chịu không ít áp lực. Đôi khi Hurd cư xử rất chuyên nghiệp trong công việc với Fisher, nhưng cũng có những lúc vị cựu CEO của HP lại có những hành động khiếm nhã nhằm lôi kéo, dụ dỗ Fisher quan hệ tình dục với mình.
Jodie Fisher, đối tượng mà Mark Hurd ra sức "theo đuổi". 

Allred đã cáo buộc trong thư rằng Hurd đã ra sức thể hiện để Fisher thấy rằng cô là người phụ nữ may mắn vì được mình quan tâm, để mắt đến. Cụ thể, trong thư Allred đã viết, "ông đã kể cho cô ấy về rất nhiều phụ nữ khác đã phát cuồng về ông như thế nào... trong đó bao gồm cả Sheryl Crow".
Hai tháng sau đó, Fisher tham gia vào một sự kiện khác của HP tại St.Louis và đương nhiên không thể vắng mặt CEO. Một lần nữa, Hurd lại lên kế hoạch thực hiện dã tâm của mình, ông đã mời Fisher đi ăn tối sau đó theo sau cô về phòng khách sạn. Allred cáo buộc Hurd đã có những hành động gần như cưỡng bức thân chủ mình ngay tại phòng của cô, ông này đã "vòng tay qua người và hôn" Fisher, nhưng sau đó bị Fisher chống cự và đành phải trở lại phòng riêng của mình.
Vài tháng sau đó, Allred tuyên bố Hurd trong quá trình đi dạo cùng Fisher tại Marid đã cho thân chủ của mình xem số dư tài khoản trong bốt ATM của mình lên tới trên 1 triệu USD. Ngoài ra vị cựu CEO của HP cũng tiết lộ nhiều thông tin về các cuộc đàm phán của HP trong thương vụ mua lại EDS và bảo Fisher không được tiết lộ nói cho bất cứ ai biết về thỏa thuận này.
Mark hurd đang giữ vai trò đồng chủ tịch tập đoàn Oracle.

Theo đúng trong thư, các cuộc gặp gỡ cuối cùng giữa Hurd và Fisher diễn ra hồi tháng 10 năm 2009 và Hurd lại vấp phải sự chống cự của Fisher khi mời cô về phòng riêng tại khách sạn. Có nhiều câu hỏi đặt ra đối với Fisher rằng tại sao mặc dù cô không đồng ý với hành động của Hurd nhưng lại liên tục theo vị cựu CEO HP về phòng riêng. Allred cho rằng đó là bởi vì Fisher lo rằng cô sẽ bị mất việc nếu không cư xử lịch sự với sếp của mình.
Sau thời gian đó, HP đã ngừng hợp đồng với Fisher, cô đã rời Los Angeles, chuyển tới khu vực khác sinh sống là New Jersey. Tuy nhiên, trong thời gian sống tại đây, cô luôn bị ám ảnh và chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ việc phải chịu đựng Hurd trong suốt 2 năm trước đó khiến cô bị suy nhược và khủng hoảng. Đây cũng chính là lý do tại sao Fisher quyết định nhờ đến pháp lý để chống lại Hurd và HP.

Hải Vân (ảnh: Businessinsider)


Bình luận
vtcnews.vn