CĐV ước Maradona đầu thai làm cầu thủ Việt Nam

Hậu trườngThứ Năm, 26/11/2020 12:29:00 +07:00
(VTC News) -

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam tiếc thương khi huyền thoại Diego Maradona qua đời.

Trong bầu không khí u buồn của bóng đá thế giới khi Diego Maradona ra đi, cổ động viên Việt Nam cũng như người hâm mộ bóng đá toàn cầu dành những lời tiếc thương và vinh danh huyền thoại người Argentina.

Độc giả Trần Tiến tiếc thương cho tài năng của ngôi sao vĩ đại nhất thế giới túc cầu, và ước mong Diego Maradona lại đầu thai thành cầu thủ bóng đá Việt Nam!

Độc giả Lê Xuân Sơn chia sẻ:

"Tôi nhìn thấy Maradona lần đầu tiên là năm 1982, trận gặp Brazil tại World Cup ở Tây Ban Nha. Ấn tượng ở thân hình thấp đậm, mái tóc tày rế và khả năng giữ bóng đặc biệt nhưng chơi lắt nhắt, giữ bóng và lừa lâu. Argentina bị Brazil khi đó của những Zico, Socrates, Eder... loại.

CĐV ước Maradona đầu thai làm cầu thủ Việt Nam - 1

Maradona qua đời là nỗi buồn của người hâm mộ bóng đá thế giới.

Sau đó dõi theo sự nghiệp lắm huy hoàng nhiều tai tiếng của ông ở Italia, đặc biệt là các World Cup 1986, 1990, 1994, được chứng kiến trên truyền hình trực tiếp khoảnh khắc ông lừa qua 6 cầu thủ Anh để ghi bàn thắng Thế kỷ, cũng chứng kiến bàn tay của Chúa mà nạn nhân cũng là Đội tuyển Anh và cũng chính trọng trận đấu đó. Được chứng kiến cú chọc khe chuẩn thiên tài của Maradona giúp Burruchaga phá bẫy việt vị thành công và hạ gục thủ thành Đức Schumacher trong cố gắng tuyệt vọng của hậu vệ thép Briegel nâng tỷ số lên 3-2 trong trận chung kết Mexico 86, mang lại chức vô địch cho Argentina, lại chứng chứng kiến pha đạp vào người cầu thủ Brazil khiến ông bị đuổi khỏi sân trong World Cup đầu đời 1982 đó. Và theo dõi sự việc ông bị đuổi một cách nhục nhã khỏi World Cup 1994 vì dùng chất kích thích bị cấm.

Rồi sự nghiệp HLV không mấy thành công. Rồi những ầm ĩ trong sinh hoạt và đời tư. Rồi chứng ăn nhiều, béo phì đến phải phẫu thuật cắt bớt dạ dày. Maradona sống và chơi bóng cùng thời, có thể thời điểm xuất hiện hoặc giải nghệ của mỗi người sớm muộn hơn vài năm, nhưng họ đối mặt với nhau trên sân, với nhiều cầu thủ vĩ đại như Van Basten, Matthaus, Ronaldo... nhưng trong số đó chỉ có một người khả dĩ tiếp cận được gần gần ông là Platini.

Tôi nhớ có lần người ta làm so sánh giữa Maradona và Platini, đội trưởng Pháp chỉ trội hơn đội trưởng Argentina ở 2-3 phương diện trên 10. Đó là bắp thịt nhỏ hơn nên lâu mệt hơn và hồi phục nhanh hơn, khả năng tham gia vào lối chơi của toàn đội tốt hơn. Dù sao thì so sánh với Pele chỉ có Maradona chứ không có Platini hay bất cứ ai khác.

Maradona ra đi ở tuổi 60, có lẽ như thế là hay. Kéo lê kiếp sống với gương mặt biến dạng, mệt mỏi, cơ thể phát phì đầy bệnh tật là một bi kịch của thiên tài này. Như cổ nhân xưa nói: Danh tướng không ở trần gian đến bạc đầu".

Đôc giả Van Kien nuối tiếc: "Chưa bao giờ hết yêu, ngay cả giai đoạn đen tối nhất khi ông chìm trong doping, bạo lực. Maradona luôn đem lại cho khán giả những cảm xúc chân thật nhất về bóng đá, nhất là bóng đá đường phố".

"Năm 1986 tại Mexico có một câu nói rất nổi tiếng "Với quả bóng tròn hay méo Maradona đá theo ý muốn của mình". Xin cảm ơn huyền thoại có một không hai đã cống hiến cho nền bóng đá thế giới những pha bóng đầy nghệ thuật mà không một danh thủ nào làm được. Mong anh ra đi thanh thản về bên cạnh Chúa", bạn đọc Dung Nguyen Tan bình luận.

CĐV ước Maradona đầu thai làm cầu thủ Việt Nam - 2

Ronaldo thương tiếc Diego Maradona.

Tài khoản Facebook tên Minh Hong Nguyen nói về Maradona thông qua lời ngợi ca của Lothar Matthaus, người được xem là đối thủ lớn nhất của "cậu bé vàng": "Có vô số lời ca ngợi Maradona, nhưng tôi nhớ nhất cái cách mà Lothar Matthaus thể hiện trong một bài phỏng vấn đầu những năm 1990. Matthaus nói: Kỷ vật bóng đá ông trân quý nhất là chiếc áo số 10 của Maradona mà ông có được sau trận chung kết và mong ước của ông là một lần được làm tài xế cho Maradona".

Độc giả Thuy Du nhớ lại những kỷ niệm xem bóng đá thuở nhỏ gắn liền với ký ức về Maradona thập niên 1980, 1990, cũng chính là thời kỳ đỉnh cao của thiên tài người Argentina:

"Nhớ, hồi nhỏ, đam mê bóng đá một cách cuồng nhiệt. Những năm tám mấy chín mươi, cả xóm có mỗi một nhà có tivi. Tường thuật World Cup mãi bên trời Tây lúc 2-3 giờ sáng nhưng từ tối đã chật ních người. Người ta thức để chờ đợi một cầu thủ mà sau này trở thành huyền thoại.

Thời điểm đó, Maradona đang là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Xem ông đá thời đó, với xem các cầu thủ nổi tiếng thế giới bây giờ đá, vẫn cảm nhận được sự khác biệt không hề nhẹ. Xem Maradona đá có cái gì đó vừa kỹ thuật thật vừa chân thực. Vừa cuốn hút vừa thán phục. Vừa say mê vừa u mê. Vừa ngất ngây vừa trọn vẹn. Có lẽ bởi thế, ở Argentina, Maradona không chỉ là bóng đá, không chỉ là "bàn tay của Chúa" bất hủ, mà còn là tôn giáo. Vĩnh biệt huyền thoại, một huyền thoại từ giã cõi đời ở tuổi 60, nhưng lại thành bất tử trong lòng người hâm mộ môn túc cầu".

CĐV ước Maradona đầu thai làm cầu thủ Việt Nam - 3

Diego Maradona giúp Napoli vô địch Serie A năm 1987.

Độc giả NND trích dẫn bình luận trong một cuốn sách, rằng không có cầu thủ nào trong lịch sử World Cup từng thống trị theo cách Maradona đã làm ở Mexico 86.

"Ngày ấy trước thềm Mexico 86, trên nền cát, sỏi của sân Đài Truyền thanh thành phố, NND chọn may vào chiếc quần đùi của mình con số 10, còn cậu em tự vẽ số 14 của J. Tigana chứ không phải là M. Platini như truyền thông so sánh, xuất hiện đồng loạt trong các ấn phẩm chào đón World Cup 1986.

Kỳ World Cup ấy thật tuyệt vời khi mọi người háo hức theo dõi những trận cầu trong bối cảnh khó khăn của kinh tế nước nhà. Cả xóm của NND, bên này lẫn bên kia đường Quang Trung (nay là BV Đà Nẵng) chỉ có 2 chiếc TV đen trắng. Lũ trẻ hóng phía sau người lớn và hò reo hưởng ứng là chính. Kỳ World Cup ấy, số 10 đã dẫn dắt Argentina đăng quang! Diego Maradona- Mãi mãi là Tượng đài trong tôi!"

CĐV Vo Van Thanh nhớ lại: "Có những điều một lần là mãi mãi, như đoạn văn vần dưới đây đọc hồi nhỏ mấy chục năm sau vẫn nhớ, như tình yêu với bóng đá và với Maradona thời thanh niên sôi nổi.

Em có biết không. Maradona là vua phá lưới. Từ xa sút vào. Thủ môn ngã nhào. Bàn thua trông thấy".

Có thể nói, bất kỳ ai trong chúng ta, từ người đam mê cho đến không biết gì về môn thể thao vua cũng đều biết đến cái tên Maradona và có kỷ niệm về huyền thoại bóng đá lẫy lừng này, đặc biệt là qua những mùa World Cup khi kinh tế đất nước còn rất khó khăn. Mời độc giả chia sẻ kỷ niệm về anh trong ô bình luận bên dưới hoặc gửi tới email: [email protected]

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn