CĐV Hải Phòng lại quậy chưng băng rôn mỉa mai bầu Kiên

Thể thaoChủ Nhật, 19/08/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Bất chấp những sức ép từ trên khán đài, CLB Hà Nội của bầu Kiên vẫn có một ngày thi đấu tưng bừng trước đội khách V.Hải Phòng.

(VTC News) - Bất chấp những sức ép từ trên khán đài, CLB Hà Nội của bầu Kiên vẫn có một ngày thi đấu tưng bừng trước đội khách V.Hải Phòng.

Cuộc cạnh tranh suất trụ hạng đã khiến cuộc đối đầu giữa CLB Hà Nội và V.HP trên sân Hàng Đẫy chiều nay trở nên đặc biệt nóng bỏng.

Người Hải Phòng đã xuống hạng từ lâu, nhưng những nợ nần trong quá khứ khiến họ quyết đá một trận sống mái để kéo đội bóng của bầu Kiên “chết cùng”. Ngay trước trận đấu, CĐV 2 đội đã có màn đấu khẩu trên khán đài, thậm chí những vị khách đến từ đất Cảng còn lôi hẳn tên bầu Kiên ra để úm đối phương xuống hạng. Ngay khi trận đấu bắt đầu, một băng rôn lớn với nội dung khiêu khích bầu Kiên được các CĐV HP đưa lên khán đài B, nhưng nó cũng nhanh chóng bị lực lượng an ninh gỡ bỏ.

 Băng rôn rất thiếu lịch sự của CĐV Hải Phòng (Ảnh: VSI)

Còn ở trên sân, dù chơi khá hời hợt trong những phút đầu tiên nhưng chính đội bóng áo trắng mới là người mở tỷ số sau pha bứt tốc phá bẫy việt vị quen thuộc của Timothy. 

Đó cũng chính là lí do để một cổ động viên CLB Bóng đá Hà Nội cầm cờ lao xuống sân, chạy một vòng ăn mừng như thể đội nhà vô địch. Còn nhớ, cách đây chưa lâu, CĐV đội bầu Kiên từng bị lực lượng an ninh sân Ninh Bình khóa tay, đưa ra khỏi sân đấu.

 (Ảnh: VSI)

Những sai lầm ngớ ngẩn nơi hàng phòng ngự tiếp tục khiến V.HP phải trả giá với 4 bàn thắng sau đó lần lượt do công của Văn Vinh, Công Vinh, Timothy và Thành Lương. Trên hàng công, dù đã tạo được vô số cơ hội ăn bàn rõ rệt nhưng các học trò của HLV Lê Thụy Hải không thể cụ thể hóa thành bàn thắng, một phần là do sự xuất sắc của thủ thành Đức Cường bên phía CLB.Hà Nội.

Sau trận đấu, ông Hải “lơ” không bình luận nhiều về trận đấu, mà chỉ chia sẻ rằng “mình đến để chữa cháy nhưng bình chữa cháy quá nhỏ nên cũng bất lực”. Ngược lại hoàn toàn với phía đối diện, các CĐV tràn xuống sân chúc mừng cầu thủ, Timothy giành danh hiệu Vua phá lưới với 17 bàn thắng (hơn Merlo của SHB.ĐN đúng 1 bàn), còn bầu Kiên thì đã có thể thở phào nhẹ nhõm với đội bóng con cưng của mình.

CLB Bóng đá Hà Nội 5-0 V.Hải Phòng

Đà Giang

Bình luận
vtcnews.vn