Vậy nhưng, ở Stamford Bridge, “JT” vẫn cứ là số 1. Trong trận đấu với Arsenal đêm qua, các CĐV đã ra sức ủng hộ đội trưởng của mình bằng những tấm banner lớn thổ lộ tình cảm, những bài hát, những khẩu hiệu,… Ở góc khán đài Matthew Harding trên sân Stamford Bridge, người ta thấy tấm banner ghi dòng chữ "JT: Captain, Leader, Legend" (John Terry: Đội trưởng, Thủ lĩnh, Huyền thoại).
Sau đây là những hình ảnh ghi lại từ Stamford Bridge đêm qua, trong trận derby tâm điểm của thủ đô London.
![]() |
Một CĐV nữ với chiếc áo số 26 của Terry. |
![]() |
“Chúng tôi yêu anh, Terry”. |
![]() |
“Chelsea chỉ có một đội trưởng”. |
![]() |
![]() |
![]() |
“Đội tuyển Anh cũng chỉ có một đội trưởng”. |
![]() |
Tất cả đều rất háo hức. |
![]() |
![]() |
Terry bị đau sau một pha va chạm, cạnh anh là tấm banner có nội dung: “John Terry, đội trưởng số 1 của ĐT Anh”. |
![]() |
![]() |
John Terry đáp lại tình yêu của các CĐV. |
![]() |
Anh tiến về phía họ khi trận đấu kết thúc. |
![]() |
Tặng họ chiếc áo đấu ướt mồ hôi. |
![]() |
Cảm ơn tất cả. |
![]() |
Trên tất cả, Chelsea đã đánh bại Arsenal để duy trì ngôi đầu bảng. |
![]() |
Terry vẫn là trung vệ số 1 nước Anh lúc này. |
![]() |
Dù chiếc băng đội trưởng có lúc đã bị hạ xuống. |
![]() |
Nhưng cuối cùng, mọi thứ vẫn ổn với anh và The Blues. |
Nguyễn Đỉnh
Bình luận
Bạn chưa nhập nội dung bình luận
Họ tên tối thiểu 2 ký tự !