Cầu thủ SLNA gọi côn đồ 'xử' VĐV vật?

Thể thaoThứ Hai, 04/11/2013 01:57:00 +07:00

VĐV bộ môn vật cổ truyền Nghệ An là Nguyễn Văn Thao trên đường đi học về thì bị một nhóm lạ mặt chặn lại và nói chuyện bằng “hàng nóng” ngay trước cổng trường.

Khoảng 23h ngày 30/10/2013, trung tâm TDTT Nghệ An và khu liên hiệp thể thao trên đường Đào Tấn bỗng rung chuyển vì một tiếng súng.

VĐV bộ môn vật cổ truyền Nghệ An là Nguyễn Văn Thao (học khóa 12 trường Năng khiếu TDTT Nghệ An) trên đường đi học về thì bị một nhóm lạ mặt chặn lại và nói chuyện bằng “hàng nóng” ngay trước cổng trung tâm.

1. Điều đáng nói nguyên nhân của sự việc chỉ xuất phát từ một xích mích nhỏ tại lớp học văn hóa giữa VĐV vật và một cầu thủ U17 SLNA là Phan Văn Đức, và kẻ trực tiếp nổ súng bị cho là người do Phan Văn Đức gọi đến.

Chiều ngày 31/10/2013, chúng tôi có mặt tại trụ sở của CLB SLNA trên đường Đào Tấn để xác minh sự việc. Cả GĐĐH Hồ Văn Chiêm lẫn TGĐ Cty CP bóng đá SLNA Nguyễn Hồng Thanh đều rất ngạc nhiên vì chưa nhận được báo cáo về vụ việc.

Ngay sau đó, ông Nguyễn Hồng Thanh đã cho gọi cầu thủ Phan Văn Đức và HLV đội U17 lên hỏi chuyện thì mới tường tận sự việc.

Hiện trường xảy ra vụ việc
 Hiện trường xảy ra vụ việc

Theo trình bày của cầu thủ Phan Văn Đức thì vào tối 30/10, trong lúc đang học văn hóa tại trường Năng khiếu TDTT Nghệ An, tranh thủ giờ ra chơi Đức có đến chỗ biểu diễn văn nghệ để xem và tại đây, xảy ra xích mích với Thao, VĐV vật của trung tâm huấn luyện, vì Thao nói rằng “nhìn mặt mày dạo này câng câng” và thêm một lời thách thức từ Đức: “ừ đó” thì nhóm bạn của Thao đã dọa đánh Đức ngay tại trường.

Tuy vụ ẩu đả không xảy ra vì đã được bạn bè can ngăn, nhưng Đức do hoảng quá nên gọi điện cho một người bạn tên Huy, ở phường Vinh Tân, đến đưa về. Huy chạy xe đến cùng với 2 người bạn, sau khi đưa Đức về Công ty CP bóng đá SLNA thì mọi người ra về. Còn chuyện Huy hay ai đó nổ súng bắn Thao trước cổng trung tâm huấn luyện thì Đức không biết và cũng không tham gia.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, Huy từng là cầu thủ trẻ tại CLB bóng đá SLNA, đá cho lứa nhi đồng năm 1998. Sau khi giải nghệ, vì bố mẹ bỏ nhau, Huy trở thành một trong những đối tượng cộm cán ở phường Vinh Tân..

Cùng ngày khi phóng viên đến làm việc với trung tâm TDTT tỉnh Nghệ An thì đại diện trung tâm cho biết diễn biến sự việc xảy ra “ngoài hàng rào” của trung tâm nên họ cũng chưa nắm rõ được bản chất sự việc.

2. Theo ông Nguyễn Hữu Phương, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và đào tạo TDTT Nghệ An, thì đến chiều ngày 31/10, phòng Đào tạo mới báo cáo bằng miệng vụ việc lên Ban Giám đốc, chứ chưa hề có bất cứ văn bản nào.

Bóng đá Nghệ An
Bóng đá trẻ xứ Nghệ thành công về chuyên môn nhưng luôn làm người hâm mộ đau đáu về vấn đề đạo đức

Theo ông Phương, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn bột phát giữa VĐV môn vật Nguyễn Văn Thao thuộc thẩm quyền quản lý của Trung tâm, với bạn học văn hóa cùng lớp là cầu thủ U17 SLNA Phan Văn Đức, do Công ty CP Bóng đá SLNA quản lý. Vụ việc xô xát được giải quyết khi Đức gọi người đến đưa mình về. Tuy nhiên, sau khi từ trường học về trung tâm, lúc vừa đến cổng thì Thao đã bị nhóm người trước đó được Đức gọi đến phục sẵn, một trong số này đã rút súng ra bắn Thao nhưng rất may, viên đạn đi lạc.

Tiếng súng nổ ra trong đêm đã làm ông Hùng, bảo vệ tại đây, chạy ra xem. Khi thấy có người, 3 tên này lên xe bỏ đi mất. Được biết, sau khi vụ việc xảy ra, Thao vẫn luyện tập bình thường, nhưng tâm lý thì bất ổn. Trong những ngày tiếp đây, để đảm bảo an toàn và điều tra nguyên nhân thì trung tâm tạm thời cho phép Thao nghỉ học và không rời khỏi khu vực ký túc xá.

Điều đáng nói là phía trung tâm cũng đã cử người liên lạc để làm việc với HLV U17 và chính VĐV Phan Văn Đức để “giảng hòa” chứ không làm việc với lãnh đạo Công ty CP Bóng đá SLNA nhằm làm rõ việc có hay không người của SLNA liên quan đến vụ nổ súng này.

3. Có hay không việc 2 VĐV thể thao mâu thuẫn rồi nhờ giang hồ mang súng đến để xử nhau vẫn đang được tiếp tục làm rõ. Trước đây, các tuyến cầu thủ trẻ của SLNA đều trực thuộc quản lý của Sở VH, TT&DL, song từ khi CLB SLNA được cổ phần hóa thành Công ty trực thuộc Bắc Á Bank thì mối quan hệ giữa các VĐV trẻ của trung tâm với các cầu thủ trẻ SLNA thực tté đã không còn được thuận hòa.

Trước sự việc trên, lãnh đạo 2 bên đều tỏ ra rất cương quyết. Ông Nguyễn Hồng Thanh cho biết: “Sau khi có kết quả điều tra, nếu người của CLB có liên quan thì chúng sẽ có hình thức kỷ luật”. Còn ông Phương thì nói: “Trong thời gian đang chờ để làm rõ vụ việc, chúng tôi một mặt báo cáo với công an phường Cửa Nam (TP Vinh), mặt khác yêu cầu Thao không ra khỏi khuôn viên trung tâm, đề phòng chuyện bất trắc xảy ra”.

Theo TTVH

Bình luận
vtcnews.vn