Cầu thủ futsal Phan Khắc Chí: Tìm lại Vua phá lưới bị lãng quên

Thể thaoThứ Ba, 19/07/2016 06:45:00 +07:00

Chỉ sau 4 năm làm quen với futsal, Phan Khắc Chí đã liên tục để lại những dấu ấn từ trong nước đến châu lục.

Tại Giải futsal CLB châu Á 2016, Phan Khắc Chí là cầu thủ futsal Việt Nam nhận được sự quan tâm từ truyền thông châu lục nhiều nhất. Đằng sau hậu trường, các phóng viên quốc tế khi nói về đội futsal Sanna Khánh Hòa cũng nhiều lần nói đi nói lại rằng: "Họ có số 10 đá rất tốt". Trong các buổi họp báo sau trận, câu hỏi về "số 10 của Sanna Khánh Hòa" cũng thường xuyên xuất hiện.

27704718894_40738c735a_k

 Phan Khắc Chí luôn nhận được 'sự chăm sóc đặc biệt' từ các đối thủ (Ảnh: Hoàng Tùng)

'Vua phá lưới' bị lãng quên

Với những người hâm mộ futsal Việt Nam, chắc chắn không ai là không biết đến Phan Khắc Chí. Cầu thủ có biệt danh "PiKaChu" này chính là Vua phá lưới giải futsal VĐQG 2 năm liên tiếp, 2013 và 2014. Trong màu áo CLB Sanna Khánh Hòa, Khắc Chí là trụ cột khó thay thế và cũng đã cùng đội futsal phố Biển lên ngôi vô địch Giải futsal VĐQG 2015.

Ở thời điểm hiện tại, cũng không hề tâng bốc khi nói rằng, Chí là một trong những cầu thủ có kĩ thuật cũng như phong cách chơi bóng quái nhất làng futsal Việt Nam. Bằng chứng là khi bước ra đấu trường châu Á, tại Giải futsal CLB châu Á 2016, "Pikachu" đã để lại dấu ấn đậm nét, với hai bàn thắng đã thể hiện hết phẩm chất tốt nhất của mình - khéo, nhanh và khó bị bắt bài. Một bàn solo từ giữa sân, vượt qua hai cầu thủ và cả thủ môn. Một bàn "nã đại bác" tung nóc lưới, bất chấp sự kèm cặp sát sao của hai cầu thủ đối phương ở sát biên.

IMG_4601

 Định mệnh chưa cho Phan Khắc Chí được thể hiện mình trong màu áo Tuyển Futsal Việt Nam (Ảnh: Hoàng Tùng)

Tuy nhiên, định mệnh đã và đang chỉ cho Khắc Chí làm nên tên tuổi của mình trong màu áo CLB Sanna Khánh Hòa. Anh từng được triệu tập lên Tuyển Futsal Việt Nam 3 lần, nhưng đều ra về sau các chuyến tập huấn. Đặc biệt là vào tháng 3/2014, dù vừa giành danh hiệu "Vua phá lưới" Giải futsal VĐQG và đã thi đấu rất ấn tượng, Chí lại không được gọi tập trung ĐTQG chuẩn bị cho VCK futsal châu Á 2014. Anh đã phải nhường chỗ cho các đồng nghiệp khác, ở các đội bóng bị loại từ vòng bảng ở Giải futsal VĐQG năm đó, như Tân Hiệp Hưng, Hải Phương Nam. Thậm chí là còn không tham dự giải đấu như đội futsal Metasol.

Nói về lí do mình không có "duyên" với màu áo ĐTQG, Khắc Chí chỉ cười và nói rằng: "Các thầy chỉ bảo là tôi không hiểu được bài của các thầy".

Hi vọng vào tương lai

Gác lại vấn đề "lý do không có duyên với ĐTQG", ở Sanna Khánh Hòa, Phan Khắc Chí cùng các đồng đội luôn phải ghi nhớ khoảng 12 bài chiến thuật khác nhau với mỗi tình huống trên sân. Bản thân Khắc Chí cũng liên tục được HLV Đặng Đình Khang giao cho nhiều vị trí chơi khác nhau, luân phiên giữa Ala (chạy cánh) và Pivo (tiền đạo).

Hiện tại, để phát huy tối đa khả năng của cậu học trò, HLV Đình Khang đang rèn giũa Chí ở vai trò của một Pivo. Cũng có thể đây là lý do khiến Chí đang trở thành một trong những cầu thủ được chú ý nhất tại Giải futsal CLB châu Á 2016. Với vị trí Pivo, Chí có lẽ chỉ thiếu sức mạnh tì đè, trong các phẩm chất cần phải có, gồm: lực sút, sức bật - rướn người tranh chấp và chớp thời cơ, sức nhanh - để bứt tốc độ và sức bền - hoạt động bền bỉ.

IMG_5018

 Tương lai phía trước vẫn còn nhiều thử thách đang chờ đợi cầu thủ futsal quê Hà Tĩnh (Ảnh: Hoàng Tùng)

Một điểm để kì vọng Phan Khắc Chí sẽ trở thành Pivo xuất sắc nhất futsal Việt Nam trong tương lai không xa, chính là độ nhạy cảm rất cao trong cách phán đoán tình huống, phán đoán đối thủ, để có thể "nhanh hơn đối phương một bước". Điều này chắc chắn sẽ được kiểm chứng nếu hỏi những cầu thủ phòng ngự của hai đội Taipower (Đài Loan TQ) và AL Sadd (Qatar) - thường xuyên bị Chí "hút theo" và lỡ đà.

Ngược lại, nhược điểm khiến Khắc Chí nhiều giải đấu "bỗng dưng tịt ngòi", nằm ở phong cách có phần quá "nghệ sĩ". Sở thích của anh rất giống các cầu thủ Mỹ Latin. Tức là khi đối mặt với khung thành trống trải là phải lừa bóng qua cả thủ môn rồi mới... chịu ghi bàn.

Từ bỏ đam mê sân 11, quyết chinh phục futsal

Theo dõi Phan Khắc Chí thi đấu ở thời điểm hiện tại, nhiều người sẽ bất ngờ khi biết được rằng, 4 năm trước, cầu thủ sinh năm 1991 này còn không biết futsal là gì, trái bóng futsal tròn méo ra sao.

"Cuối năm 2011, sau khi đội Xuân Thành Hà Tĩnh đá ở giải hạng Nhì bị giải thể, tôi được giới thiệu về Sanna Khánh Hòa chơi futsal. Lúc đó tôi có biết cái môn này là cái môn gì đâu. Lo lắng lắm và tập cũng không được gì hết", Khắc Chí bắt đầu câu chuyện về những ngày đầu đến với futsal.

"Gia nhập Sanna Khánh Hòa, tôi đá giải futsal đầu tiên là giải toàn tỉnh Khánh Hòa. Năm đó đội vô địch. Còn tôi chỉ đá 2 trận vòng bảng, cũng ghi được 4 bàn. Sau giải ban lãnh đội kêu gọi tôi ở lại. Nhưng thực tình là bản thân mình vẫn còn mê sân lớn lắm. Vẫn còn muốn tiếp tục gắn bó với sân cỏ hơn sân sàn gỗ".

"Vì thế nên tôi rời đội và Nam tiến, vào Sài Gòn thử việc ở đội Thanh Niên Sài Gòn, đội đá giải hạng Nhì. Cuối cùng thì vẫn thất bại và quyết định quay về lại Sanna Khánh Hòa. Từ đó tôi quyết tâm chinh phục futsal".

Trận đấu cuối cùng trên sân cỏ 11 người của Khắc Chí, là trận đấu giao hữu "chia tay" Xuân Thành Hà Tĩnh, trên đất Lào. Ở trận đấu đó Xuân Thành Hà Tĩnh giành chiến thắng 2-0, và Khắc Chí góp công 1 bàn với tình huống thoát xuống đối mặt rồi xỏ háng thủ môn.

Khi được hỏi về quá trình chuyển từ sân cỏ 11 người sang sân trong nhà 5 người, Khắc Chí tâm sự: "Futsal đá nhanh hơn sân lớn nhiều lắm. Mọi thứ đều phải thật nhanh, trong tích tắc là thắng, là thua. Vì thế bản thân phải luôn nỗ lực hết mình. Với tôi thì có tập luyện bao nhiêu cũng không bao giờ cảm thấy đủ".

IMG_3029

 Lừa qua thủ môn rồi mới chịu ghi bàn là sở thích của "Pikachu" (Ảnh: Hoàng Tùng)

Cầu thủ có biệt danh "Pikachu" cũng thẳng thắn rằng, anh không hề thần tượng hay học hỏi cố định một ai: "Tôi nghĩ là không nhất thiết phải học theo những người hay, mà là học cái hay của tất cả mọi người. Một đội yếu vẫn có cái hay để cho mình học. Còn xét về châu lục, thế giới, tôi học hỏi cách tư duy khi chơi futsal của họ. Như là cách sút, cách chuyền và cả cách tiếp xúc bóng ra sao".

Hiện tại, Phan Khắc Chí cùng đội futsal Sanna Khánh Hòa đang đứng trước lịch sử, trở thành đội futsal "nội binh 100%" của Việt Nam, lần đầu tiên tiến vào Bán kết, tại Giải futsal CLB châu Á 2016. Để hiện thực hóa điều này, "Pikachu" cùng các đồng đội sẽ phải hạ gục Dibba Al Hissin SCC (UAE) trong trận Tứ kết, sẽ diễn ra vào lúc 12h trưa nay, 19/7.

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn