Cầu thủ đạp gãy chân làm đơn khiếu nại dài 3 trang giấy

Thể thaoThứ Tư, 12/03/2014 01:14:00 +07:00

“Tôi không biết sẽ được bao phần trăm hy vọng khi gửi đơn xin giảm án đến VFF, nhưng với tôi bây giờ cũng chẳng còn biết làm gì hơn là chờ đợi”, hậu vệ Trần Đình Đồng đã tâm sự như thế khi trò chuyện với Thể thao & Văn hóa về việc làm đơn xin giảm án gửi đến VFF.

Ngày 10/3, sau khi thảo luận kỹ càng với những người có trách nhiệm ở SLNA, hậu vệ Đình Đồng đã làm đơn gửi đến Ban Giải quyết khiếu nại của VFF. Trong lá đơn dài 3 trang giấy A4 này, Đình Đồng trình bày mong muốn được Ban Giải quyết khiếu nại xem lại bản án mà Ban Kỷ luật ban hành ngày 1/3 vừa qua, cho hành vi đạp gãy chân Anh Hùng của Đình Đồng trong trận đấu giữa SLNA và HV.An Giang diễn ra trên sân Vinh vào ngày 26/2.

Hậu vệ Đình Đồng

Trong đơn của mình, Đình Đồng cho rằng bản án mà mình phải nhận là quá nặng đối với một pha phạm lỗi trong một trận bóng đá: “Bản thân tôi thấy rằng các hình thức kỷ luật đối với tôi là quá nặng nề, gây thiệt hại rất nghiêm trọng đến quyền lợi của tôi”.
Tất nhiên, với nội dung dài gần 3 trang giấy, Đình Đồng cũng không quên kể lại diễn biến dẫn đến pha va chạm làm gãy chân cầu thủ đối phương, mà theo như Đồng thì “bản thân tôi đá ở vị trí hậu vệ chống đỡ căng thẳng các đợt tấn công của HV.An Giang.
Vì thế, tôi tự nhủ lòng mình phải nỗ lực thi đấu để bảo vệ thắng lợi của SLNA. Phút 78-79 trận đấu, trong pha bóng tranh chấp với cầu thủ Nguyễn Anh Hùng, là pha bóng cả 2 đều lao vào nhau quyết liệt 50-50, hậu quả diễn ra có thể gây chấn thương cho cả 2 và trên thực tế tôi cũng bị chấn thương nhẹ còn Hùng không may bị gãy xương ống chân. Tôi rất tiếc vì đồng nghiệp bị thương nặng như thế”.
Về việc phải nhận bản án kỷ luật có những tình tiết tăng nặng, như việc cầu thủ Nguyễn Anh Hùng (HV.An Giang) có hoàn cảnh khó khăn, bố mất sớm phải sống với mẹ, Đình Đồng trình bày: “Tôi chỉ muốn nói nếu xét về hoàn cảnh gia đình thì giữa tôi và Hùng cũng không khác gì lắm. Tôi sinh ra và lớn lên tại một huyện nghèo nhất nhì tỉnh Nghệ An, vì vậy chỉ bóng đá tôi mới giúp mình đổi đời và có thể giúp đỡ gia đình. Vì vậy, bóng đá cũng không chỉ là nghề nghiệp mà còn là nguồn sống của tôi, nếu bắt tôi tách khỏi bóng đá thời điểm hiện nay thì tôi cũng không biết phải làm gì để hòa nhập xã hội và làm việc gì để sống”.
Trong lá đơn này, Đình Đồng đã liệt kê những thành tích và đóng góp của mình cho bóng đá Việt Nam, khi đã từng khoác áo SLNA, ĐT U23 Việt Nam rồi ĐT Việt Nam trong gần 10 năm chơi bóng đá chuyên nghiệp.
Bên cạnh đó, Đình Đồng cũng không quên trình bày những lần hậu vệ này là nạn nhân vì những pha phạm lỗi của đối phương, pha kê chân của hậu vệ Thanh Hóa (vòng 3 V-League 2014) khiến Đình Đồng bị lật cổ chân và phải điều trị gần 1 tháng.
Từ những lý lẽ được trình bày trong đơn, Đình Đồng mong muốn Ban Giải quyết khiếu nại xem xét và có một bản án khác, thay vì bản án treo giò tới hết năm 2014 như quyết định của Ban Kỷ luật.
Bình luận
vtcnews.vn