Cầu không lan can, 4 nữ sinh ngã xuống dòng nước xiết

Thời sựThứ Tư, 09/09/2015 08:00:00 +07:00

Cầu dân sinh bản Nhùng không có lan can, tại đây nước sâu 10m, 4 nữ sinh trượt chân rơi xuống sông Kỳ Cùng. Người dân cứu được 3 nữ sinh còn 1 em vẫn chưa thấy

Tại khu vực nước sâu trên 10m, người dân cứu được 3 nữ sinh lớp 9, riêng Tấm bị nước cuốn vẫn chưa tìm thấy.

Ngày 8/9, ông Lăng Văn Huấn (Trưởng công an xã Hồng Thái, Văn Lãng, Lạng Sơn) cho biết trên đường đi học về, Trương Thị Tấm (lớp 9 trường THCS Dân tộc bán trú Hồng Thái) bị rơi dép xuống sông.

Ba bạn gái đi cùng đã nắm tay kéo Tấm trong lúc em với dép. Không may, Tấm bị trượt chân, cả 4 nữ sinh cùng ngã từ cầu dân sinh Bản Nhùng xuống sông Kỳ Cùng.
Cầu dân sinh Bản Nhùng, nơi 4 nữ sinh bị trượt chân, ngã xuống sông Kỳ Cùng. Ảnh: Hồng Vân 

Ba em được người dân cứu lên bờ, riêng nữ sinh Tấm bị nước cuốn. Hai ngày qua, gia đình và chính quyền tổ chức tìm kiếm nạn nhân song chưa có kết quả. Khu vực 4 em ngã, mực nước sâu khoảng 10 m.
“Cầu rộng khoảng 2 mét, không có lan can, mới sử dụng từ đầu năm 2015. Thời điểm xảy ra tai nạn, nước lũ từ thượng nguồn đổ về, chảy xiết, dâng cao ngập mặt cầu đến ngang đùi”, ông Huấn nói.
Đây là lần đầu tiên tại địa phương xảy ra việc này. Khi chưa có cầu dân sinh bản Nhùng, người dân tại địa phương thường phải dùng bè mảng đi lại trên sông.
Video: Nhiều cầu treo ở Bắc Kạn vừa xây xong đã sập

Nguồn: VnExpress
Bình luận
vtcnews.vn