Cậu học trò khiếm thị đỗ thủ khoa đại học

Giáo dụcThứ Sáu, 02/08/2013 03:56:00 +07:00

Sinh ra với đôi mắt không lành lặn, một mắt không thể nhìn thấy, bên còn lại chỉ còn 1/10 thị lực, Nguyễn Đình Chung vừa đỗ thủ khoa ĐH Kinh Bắc.

Sinh ra với đôi mắt không lành lặn, một mắt không thể nhìn thấy, bên còn lại chỉ còn 1/10 thị lực, cậu học trò quê Bắc Ninh Nguyễn Đình Chung vừa đỗ thủ khoa Trường ĐH Kinh Bắc với số điểm 24,5.

Em Nguyễn Đình Chung (sinh năm 1995) là con một gia đình nghèo ở thôn Ngang Nội (Hiên Vân, huyện Tiên Du, Bắc Ninh), bố mẹ đều làm ruộng.

Để có tiền chăm lo cho cuộc sống gia đình và khám chữa bệnh cho con, chị Nguyễn Thị Khánh - mẹ của Chung đã phải đi làm thuê khắp nơi. Dẫu cuộc sống tuy khó khăn, vất vả nhưng bố mẹ em rất vui về thành tích học tập của con.

18 năm đã trôi qua nhưng anh Nguyễn Đình Dũng - bố em Chung vẫn nhớ như in những ngày đầu khi em cất tiếng khóc chào đời. Cả làng trên xóm dưới đều chia vui với gia đình anh khi đứa con trai đầu lòng được sinh ra.

Nhưng niềm vui đến với gia đình anh không trọn vẹn khi phát hiện Chung bị dị tật đôi mắt. Khác với những đứa trẻ bình thường, khi sinh ra mắt phải của em tuy mở được nhưng chỉ một màu trắng đục và không nhìn thấy gì.

Bên mắt còn lại sáng hôm sau mới dần hé mở nhưng em chỉ nhìn thấy 1/10. Thương con mắt mờ, sinh hoạt khó khăn, bố mẹ Chung đã đưa em đi chữa chạy khắp nơi nhưng mọi sự cố gắng đều vô vọng.

Bác sĩ kết luận mắt phải của em bị viêm màng bồ đào phôi thai, không nhìn thấy gì, mắt trái bị đục thủy tinh thể, hiện chỉ nhìn thấy 1/10, không có cách nào cứu chữa.
 

Thành tích của em Nguyễn Đình Chung
Thành tích của em Nguyễn Đình Chung là niềm động viên, an ủi lớn với bố mẹ. 
Anh Dũng tâm sự: Chứng kiến khuôn mặt ngây ngô của con nhìn các bạn bè cùng trang lứa thoải mái nô đùa với các trò chơi mới thấy hết những thiệt thòi của cháu, tôi càng thương con da diết.

Từ bé đến lớn, trò chơi của Chung chỉ là những trò chơi trong trí tưởng tượng.Tuy nhiên Chung rất sáng dạ, ham học, mới học lớp mẫu giáo 4 tuổi đã thuộc lòng bảng cửu chương.

Chung luôn tự nhủ phải chăm chỉ học tập, giành suất vào giảng đường Đại học để có nghề tự nuôi bản thân đỡ gánh nặng cho bố mẹ.

Nhờ sự phấn đấu không mệt mỏi của em cùng sự động viên giúp đỡ của bố mẹ, thày cô, 12 năm học phổ thông, cậu học trò khiếm thị Trường THPT Tiên Du 1 (huyện Tiên Du, Bắc Ninh) đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, quốc gia em đều được ghi danh. Đó là nguồn an ủi động viên lớn của gia đình.

Chung nhớ lại ngày đầu tiên đi học, khi nhìn thấy hai mắt của em đều một màu trắng, mờ đục, một số bạn đã trêu đùa, thậm chí kỳ thị, tránh xa em. Điều này không những không làm em cảm thấy tự ti, mặc cảm mà đã trở thành động lực cho em cố gắng phấn đấu.

Em quyết tâm khẳng định mình qua kết quả học tập. Nhờ vậy, thành tích học tập của em luôn đứng trong tốp đầu của lớp và luôn được thầy yêu, bạn mến. Các thầy cô giáo thường xếp chỗ cho em ngồi bàn đầu và dành sự quan tâm đặc biệt cho em.
 
Nguyễn Đình Chung đỗ thủ khoa trong niềm tự hào của thày cô, bè bạn.
Nguyễn Đình Chung đỗ thủ khoa trong niềm tự hào của thày cô, bè bạn. 
Nhưng khó khăn không dừng lại ở đó, càng học lớp cao, mắt của em càng mờ, mặc dù ngồi bàn đầu nhưng em cũng không nhìn thấy rõ các con chữ. Chung phải tập trung cao độ, phát huy hết khả năng nghe viết của mình.

 
Sở dĩ em chọn Trường ĐH Kinh Bắc là do nhà trường có nhiều chế độ đãi ngộ, nhất là đối với người khuyết tật.
Thủ khoa Nguyễn Đình Chung
 
Em cẩn thận ghi lại tất cả những lời giảng của thày, những phần khó tưởng tượng hoặc không chép kịp em để trống rồi mượn vở bạn về nghiên cứu.

Trao đổi về phương pháp học tập, Chung cho biết: Do mắt không nhìn rõ nên trên lớp em tập trung cao độ nghe thầy, cô giảng bài, về nhà có nhiều thời gian em nghiên cứu bài kỹ hơn, làm các bài tập có liên quan và đọc kỹ những bài hôm sau học.

Trao đổi với PV, ông Đoàn Xuân Tiếp - Chủ tịch hội đồng sáng lập Trường ĐH Kinh Bắc cho biết: Khi biết Chung bị khiếm thị nhưng ham học có ý chí phấn đấu vươn lên, nên trước kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2013.

Ban giám hiệu Trường ĐH Kinh Bắc trực tiếp xuống tư vấn, động viên em chọn trường này đồng thời nhà trường đã đưa em đi khám, chữa trị mắt tại các bệnh viện chuyên khoa lớn trong nước và chịu toàn bộ chi phí.

Niềm hy vọng vừa loé sáng nhưng lại vụt tắt khi các bệnh viện lắc đầu không thể chữa trị mắt cho em. Chung dự thi 2 trường ĐH và đều đạt điểm số cao. Kết quả, em đỗ thủ khoa vào Trường ĐH Kinh Bắc với tổng số 24,5 điểm ở khối A. Còn Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội em thi khối B và đạt tổng điểm 26.

Để đạt được số điểm cao như vậy đối với người bình thường đã khó nhưng với đôi mắt không lành lặn như Chung càng khó hơn. Với cùng đề bài như các bạn, con mắt còn 1/10 thị lực của em phải làm việc hết khả năng để có thể nhanh chóng đọc đề bài, tính toán và viết chữ.

Chia sẻ về quá trình chon trường thi đại học, Chung tâm sự: Sở dĩ em chọn Trường ĐH Kinh Bắc là do nhà trường có nhiều chế độ đãi ngộ, nhất là đối với người khuyết tật.

Ông Đoàn Xuân Tiếp cho biết thêm, nhà trường sẽ dành món quà tặng đến với em là một chiếc máy tính xách tay, đồng thời giảm 50% học phí trong cả khóa học, miễn phí chỗ ở trong kí túc xá cho Chung và tuyển thẳng em vào lớp đào tạo cử nhân tài năng của nhà trường.

Trường cũng sẽ tạo điều kiện cho em Chung làm quản lý một số phòng máy của trường để có thêm thu nhập và nâng cao kiến thức.




Theo Đoàn Thế Cường/ Dân trí
Bình luận
vtcnews.vn