Câu chuyện trong mơ của cô nàng 8x chứng minh, dù 'lỡ một lần đò' vẫn có thể hạnh phúc

Đời sốngThứ Sáu, 05/01/2018 13:00:00 +07:00

Qua một lần đò, bà mẹ đơn thân vẫn tìm được người đàn ông yêu chiều mình và con riêng hết lòng.

Sau một lần đổ vỡ, chị Dương Thúy Hằng đã không còn tin tưởng vào đàn ông. Nhưng chính tình yêu chân thành của anh Tiêu Ngọc Long, người yêu hiện tại cũng là bạn thân đã khiến chị tìm lại được ý nghĩa của cuộc sống.

Không phải người phụ nữ nào cũng may mắn tìm được hạnh phúc trọn vẹn trong lần đò đầu tiên của cuộc đời mình. Sau một lần tan vỡ, dường như con đường để tìm đến những bến bờ hạnh phúc khác của phụ nữ trở nên dài và chông gai hơn.

May mắn hơn những người phụ nữ một lần đò khác, chị Thúy Hằng, sinh năm 1987, hiện đang sinh sống ở Hà Nội đã tìm được hạnh phúc thực sự khi quen biết anh Tiêu Ngọc Long, sinh năm 1986, hiện đang sống tại Hải Dương.

Trò chuyện với chị Hằng thì được biết, chị lập gia đình từ rất sớm, khi chị còn đang đi học. Lúc đó, ba mẹ chị phản đối dữ dội vì người xưa có câu: Trai đất tổ làm khổ gái tứ phương (chồng trước của chị người Phú Thọ). Để giữ lại đứa con, chị đã từng tự tử những 3 lần nhằm tạo sức ép với bố mẹ.

Những ngày đầu kết hôn chị và chồng cũ rất yêu thương và quan tâm đến nhau. Rồi anh nhanh chóng xin được 1 công việc tốt ở Hà Nội với mức lương đủ để trang trải cho tổ ấm. Đến khi cuộc sống khá giả hơn, tưởng hạnh phúc đã mỉm cười với mình thì chồng cũ của chị bắt đầu đổ đốn. Anh cặp kè 1 lúc với 5-7 người khác nhau.

“Từ một cô gái vốn dĩ khá ưa nhìn, mình thành một cái xác sống chỉ còn 37 kg. Bị trầm cảm, suốt ngày cáu bẳn nhếch nhác. Một mình vừa chiến đấu để phục hồi bản thân, vừa phải nuôi con và gánh vác kinh tế một mình. Sau khi ly hôn thì chồng cũ của mình đã kết hôn với người khác.” Chị Hằng tâm sự.

Đúng là ở hiện gặp lành, thời điểm đó, anh Long- người yêu bây giờ cũng là bạn thân 5 năm của chị Hằng biết chuyện và ở bên cạnh động viên chị rất nhiều.

Trước đây anh chị từng làm trong ngành nghệ thuật, anh với chị cùng là ca sĩ diễn hội chợ và các phòng trà lớn nhỏ tại các tỉnh. Hai người quen nhau trong đêm tri ân khách hàng tại một quán cafe ca nhạc ở thành phố Hải Dương.

Những năm đầu tiên chơi với nhau, hầu như mọi chuyện buồn từ gia đình - công việc - tình cảm chỉ có hai người quan tâm động viên nhau. Sau các biến cố không may, chị với chồng cũ ly hôn, có anh ở bên an ủi giúp chị mạnh mẽ vượt qua. Sau vài năm tự hai người quyết định gắn bó với nhau không cần tìm hiểu, tán tỉnh như các cặp đôi khác.

Video: Ở Trung Quốc, vợ chồng muốn ly hôn phải vượt qua kỳ thi này

Khi biết anh quen và yêu người từng một lần đò, gia đình anh Long không những không phản đối mà còn ủng hộ chuyện tình cảm của hai người. Anh cũng rất yêu thương và quan tâm đến con gái riêng của chị Hằng như con ruột mình.

Hiện tại anh Long và chị Hằng vẫn đang yêu xa. Công việc của chị ở Hà Nội, chị làm nghề thẩm mỹ. Còn anh vẫn tiếp tục kinh doanh và đi diễn tại Hải Dương. Có những đợt 2 tháng họ mới gặp nhau một lần, không thì một tháng gặp nhau 2-3 lần thôi. Yêu xa nhưng cả rất tin tưởng nhau.

Tuy công việc của cả hai rất bận nhưng có thời gian là anh dành hết cho chị và con gái. Anh rất tâm lý, cho nên con gái của chị yêu anh như bố đẻ vậy. Hầu như ở cạnh nhau là anh với con gái chị quấn nhau không rời.

“Chúng mình đang bước sang năm thứ 3 ở mối quan hệ hẹn hò nghiêm túc. Mọi thứ với mình bây giờ dù không viên mãn nhưng khá đủ đầy. Chỉ khuyên chị em từng lỡ một lần đò rằng: Không gì khổ bằng lấy nhầm người. Cuộc đời chỉ có 1 kiếp sống, nếu có thể hãy dứt áo ra đi cho nhẹ nhàng. Chặng đường đi qua dẫu lắm sỏi đá nhưng chắc chắn sẽ có con. Ly hôn không phải dấu chấm hết, hãy cứ tin vào tình yêu. Người yêu thương mình thật lòng sẽ đến.” Chị Hằng chia sẻ.

Được biết, hai anh chị đã có dự định sẽ kết hôn trong 1-2 năm tới để cho công việc và cuộc sống thêm ổn định.

Cô Tấm
Bình luận
vtcnews.vn