Câu chuyện đau lòng về những cuộc hôn nhân địa ngục của các cô dâu trẻ Ấn Độ

Đời sốngThứ Bảy, 04/11/2017 09:00:00 +07:00

Nếu bạn coi “Cô dâu 8 tuổi” và nghĩ rằng “Sao cô gái này lại bất hạnh thế này” thì số phận của 5 cô gái trẻ đáng thương sau sẽ khiến ta ngậm ngùi cảm thương và bất bình hơn gấp bội trước nạn tảo hôn hoành hành tại Ấn Độ.

Trầm cảm vì sống đời sống “góa phụ” ngay khi tuổi còn teen

Sajida (tên thật đã được thay đổi) là một thiếu nữ 20 tuổi sống ở Nilambur, Ấn Độ. Cô đã kết hôn cách đây 7 năm và hiện đang phải một mình vò võ nuôi dưỡng cậu con trai 6 tuổi. Hiện chồng cô đang làm việc tại Kuwait và một năm số ngày về nhà chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Toàn bộ số tiền và vàng mà cha mẹ cho cô làm của hồi môn trước khi lấy chồng đều đã được dùng để giúp chồng cô có được công việc này ở vùng vịnh, vậy nên chuyện Sajida nói chồng đổi việc là bất khả thi. 


Nàng góa phụ trẻ thơ bên đứa con còn đỏ hỏn làm "hòn vọng phu" chờ chồng

“Kể từ khi ra đi, tôi chưa hề nhận được tin tức nào của anh ấy”, Sajida buồn bã chia sẻ. Cha của Sajida cho biết con gái mình vì vắng chồng mà hiện đang mắc chứng trầm cảm nặng. Trường hợp của Sajida không phải là cá biệt.

Ông Ramlath, một cố vấn tại bệnh viện địa phương cho biết: “Mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận 10 bệnh nhân như Sajida. Các cô dâu tuổi teen đều chưa được chuẩn bị đầy đủ về mặt thể chất lẫn tinh thần để có thể sống cuộc sống cô đơn chiếc bóng trong một thời gian dài. Do đó, nỗi đau khổ, dằn vặt về mặt thể chất lẫn tinh thần mà họ phải gánh chịu là vô cùng lớn, vì vậy mà khả năng rơi vào trầm cảm của họ cũng cao hơn các cô dâu lấy chồng đúng tuổi.” 

Bị mua bán qua lại như một món hàng vô tri

Người dân Ấn Độ trước nay thích sinh con trai hơn con gái nên quốc gia này có tình trạng mất cân bằng giới tính vô cùng nghiêm trọng. Tình trạng thiếu phụ nữ ở quốc gia này gần đây khiến đàn ông chấp nhận lấy vợ bằng mọi giá. Nắm bắt được nhu cầu này, những kẻ buôn người đã bắt cóc phụ nữ từ các vùng khác và bán lại cho đàn ông muốn lấy vợ.

Cô gái tên Muklesha sống tại Ấn Độ lần đầu bị cha bán đi cho một kẻ buôn người với danh nghĩa đi làm vợ ngay khi mới chỉ 12 tuổi. Bỏ tiền ra mua cô bé là một ông già 70 tuổi đã gần đất xa trời. Ba năm sau, người chồng già cả của cô qua đời, Muklesha lại tiếp tục bị nhà chồng bán cho một người khác. Lần này, kẻ bỏ tiền ra mua cô là một kẻ bạo hành phụ nữ khét tiếng trong vùng. Muklesha tâm sự: "Ông ta không cho tôi ăn cơm, lôi tôi ra cánh đồng, nhét bùn vào miệng tôi và sau đó đánh đập tôi hằng ngày”.


Những trận đòn roi như cơm bữa là những gì mà cô dâu trẻ bất hạnh tại Ấn Độ phải chịu đựng

Muklesha chỉ là một trong số hàng nghìn trẻ em gái và phụ nữ đang bị buôn bán, lạm dụng và bạo hành thông qua hôn nhân ở Ấn Độ.


Giọt nước mắt tủi nhục của nạn nhân trẻ tuổi của nạn bạo hành gia đình

Mất mạng vì vỡ tử cung đêm tân hôn

Để giảm chi phí nuôi dưỡng và kiếm thêm chút tiền từ gia đình thông gia, cha mẹ đã gả Rawan (8 tuổi) cho một người đàn ông 40 tuổi. Cô bé thậm chí còn chưa nhận thức được hết về thế giới xung quanh và cả những điều cần biết về mối quan hệ nam nữ đã phải lên xe hoa về nhà chồng.


Gương mặt đau khổ của cô dâu vào ngày lẽ ra hạnh phúc nhất đời người

Cô dâu nhí sau đó đã tử vong vì chảy máu ở bộ phận kín và vỡ tử cung ngay sau lễ thành hôn với chồng mình. Sự việc thương tâm trên xảy ra tại thành phố Haradh, tỉnh Hajjah, Ấn Độ. Theo bà Arwa Othman, một nhà bảo vệ nhân quyền hàng đầu tại Ấn, chính người chồng già tán tận lương tâm đã quan hệ tình dục với cô dâu nhí Rawan trong đêm động phòng và là thủ phạm gây nên cái chết của cô bé. Rawan đã ra đi ngay khi còn quá trẻ và có thể nói là một trong những nạn nhân đáng thương nhất của nạn tảo hôn tại quốc gia còn lưu giữ hủ tục lạc hậu này.

Video: Gia tăng tình trạng tảo hôn ở Bangladesh do...biến đổi khí hậu

Bị thiêu chết vì quá đen


Cô dâu trẻ thường bị nhà chồng hành hạ tới mức nghiêm trọng vì "quá đen"

Theo tờ The Telegraph, trước khi chết ở bệnh viện, cô Somera Bibi, 22 tuổi, tố cáo nhà chồng châm lửa đốt mình vì da cô quá đen và họ muốn chồng cô lấy một người vợ khác trắng trẻo hơn. Mẹ Bibi cho biết gia đình chồng thường đánh đập con gái bà, họ thậm chí nói thẳng mặt cô rằng: "Mày quá đen, bọn tao không muốn thấy mày trong cái nhà này". Được biết trước khi cưới cô, gia đình chồng đã đòi 100.000 rupee và đất đai để "đền bù" cho làn da quá đen của cô. Sau đám cưới, những kẻ này tiếp tục tống tiền và đã lấy của gia đình cô thêm 25.000 rupee.

Vì không chịu nổi cách hành xử quá quắt này, cô tranh cãi với nhà chồng. Kết quả là chồng cô, mẹ anh ta và 3 người anh em đã nhốt cô vào phòng, tưới dầu lên người cô rồi châm lửa đốt. Hàng xóm nghe tiếng cô la hét đã phá cửa xông vào đưa cô đi bệnh viện, nhưng cuối cùng cô không qua khỏi. 


Cái chết đầy thương tâm của cô gái trẻ trong làn lửa tàn khốc (Ảnh minh hoạ)

Nỗ lực giải thoát bản thân khỏi nạn tảo hôn

Không như những số phận trên, Meghwal lại dám dũng cảm phản đối nạn tảo hôn và kết hôn theo sắp đặt. Khi Meghwal, tròn 16 tuổi thì Saanval Ram, người Meghwal bị hứa gả khi chưa tròn 1 tuổi và gia đình anh ta, tới nhà gái để xin đón dâu. Meghwal phản kháng và tìm mọi cách để trì hoãn cuộc hôn nhân của mình. Tuy vậy hai năm sau đó, nhà trai lại tiếp tục sang nhà gái đòi xin dâu, Meghwal vẫn một mực từ chối. Một năm sau, khi gia đình Ram sang đòi đón dâu và Meghwal vẫn kiên quyết khước từ, gia đình nhà trai vô cùng phẫn nộ.

Các già làng nơi Meghwal sống quyết định phạt vạ gia đình cô gái 1,6 triệu rúp (hơn 25.000 USD). Bởi không có khả năng thanh toán khoản tiền khổng lồ đó, gia đình cô gái phải bỏ trốn khỏi làng. Tuy nhiên, nhà chồng của Meghwal không buông tha cho cô. Saanval Ram nhiều lần đe dọa sẽ bắt cóc cô dâu nếu cô tiếp tục phản kháng.


Meghwal dám dũng cảm phản đối nạn tảo hôn và kết hôn theo sắp đặt

Dù vậy, Meghwal không bị khuất phục bởi những lời dọa này. Cô đã nộp đơn "ly hôn" ra tòa và nhấn mạnh, cô muốn được đi học. Meghwal cho biết cô đang nỗ lực học tập để trở thành cô giáo và sống cuộc đời do chính mình lựa chọn.


Meghwal mạnh mẽ lên mặt báo để đòi quyền lợi cho chính mình


Cô gái trẻ đã vượt qua được định mệnh khắc nghiệt với sự giúp đỡ của người thân

Giang Lê
Bình luận
vtcnews.vn