Câu chuyện cảm động đằng sau màn ăn mừng ngộ nghĩnh của Salah

Bóng đá AnhChủ Nhật, 13/09/2020 12:28:24 +07:00

Sau bàn thắng thứ 3 vào lưới Leeds United, Salah có một pha ăn mừng lạ mắt.

Salah hoàn tất cú hat-trick của mình ở phút 88 khi thực hiện thành công quả penalty thứ 2 để chốt hạ tỷ số 4-3 dành cho Liverpool. Sau bàn thắng này, Salah gây thích thú với người hâm mộ bằng màn ăn mừng bịt tai và lè lưỡi như một chú hề.

Thì ra, Salah có chủ đích khi làm vậy. Anh bắt chước màn ăn mừng của đồng đội trong màu áo ĐT Ai Cập, Moamen Zakaria như một cách để động viên anh. Zakaria bị chẩn đoán mắc hội chứng ALS vào tháng trước, một căn bệnh ảnh hưởng đến các tế bào thần kinh trong não và tủy sống khiến anh không thể đá bóng được nữa.

Câu chuyện cảm động đằng sau màn ăn mừng ngộ nghĩnh của Salah - 1

Màn ăn mừng của Salah. 

Zakaria không thi đấu bất cứ một trận chuyên nghiệp nào kể từ tháng 12/2018 khi bắt đầu cảm thấy cơ thể không ổn. Trước đó, anh vừa tham gia chiến dịch Vòng loại World Cup 2018 với Salah tại ĐT Ai Cập.

Sau màn hủy diệt 3-0 trước Ismaily SC, đội bóng chủ quản Al Ahly cũng tri ân Zakaria bằng màn ăn mừng tương tự. Quá cảm động, cựu cầu thủ 32 tuổi viết lên mạng xã hội: "Tôi cảm ơn HLV, cầu thủ và CĐV của Al Ahly. Tôi đã tận hưởng một trong những ngày đẹp nhất cuộc đời. Đây là một trong những ngày ngọt ngào nhất suốt 2 năm qua. Tôi cảm ơn người hâm mộ. Những lời chúc của các bạn giúp tôi hồi phục nhanh chóng".

(Nguồn: Tạp chí Bóng đá)
Bình luận
vtcnews.vn