Câu chuyện bí ẩn về lời nguyền của công chúa Altai

Thế giớiThứ Hai, 03/11/2014 11:44:00 +07:00

(VTC News) - Câu chuyện bắt đầu vào năm 1993, khi một nhóm nhà khảo cổ học Nga khai quật gò đất trên cao nguyên Ukok phía nam dãy núi Altai.

(VTC News) - Câu chuyện bắt đầu vào năm 1993, khi một nhóm nhà khảo cổ học Nga khai quật gò đất trên cao nguyên Ukok phía nam dãy núi Altai.

Câu chuyện bắt đầu vào năm 1993, khi một nhóm nhà khảo cổ học Nga khai quật gò đất trên cao nguyên Ukok phía nam dãy núi Altai, khu vực giáp ranh Nga, Kazakhstan, Mông Cổ và Trung Quốc.

Các nhà khoa học vô cùng may mắn, họ phát hiện một ngôi mộ cổ. Dưới ngôi mộ này họ tìm thấy hài cốt của sáu con ngựa đóng yên cương và một cỗ quan tài lớn bằng gỗ có gắn đinh đồng. Trong quan tài là xác ướp của một phụ nữ trẻ.

Xác được bảo quản khá tốt, vì trước khi chôn cất quan tài chứa đầy nước đá. Các nhà khoa học xác định tuổi tương đối của ngôi mộ này là khoảng 2500 năm.

Xác ướp của 'Công chúa Altai' 

Các chuyên gia Nga và nước ngoài đều nhất trí rằng sự phát hiện này là một trong những khám phá khảo cổ quan trọng nhất giai đoạn cuối thế kỷ XX.

Xác ướp nằm nghiêng, chân hơi co lại. Trang phục vẫn còn giữ được gồm có áo sơ mi lụa, váy len, tất và áo khoác bằng nỉ.

Đầu người phụ nữ cạo trọc, tay và vai có xăm hình những con chim và thú thần thoại. Người phụ nữ chết khi còn trẻ, cô ta khoảng 25 tuổi.

Có lẽ cô thuộc dòng dõi quý tộc, vì vậy các nhà khảo cổ đặt tên cho xác ướp là 'Công chúa Altai'.

Để tiếp tục nghiên cứu, thi hài công chúa được chuyển đến một phòng thí nghiệm đặc biệt. Xác ướp được đưa lên máy bay trực thăng.

Trong chuyến bay, động cơ đột nhiên bị tắt khiến phi công phải khó khăn lắm mới hạ cánh khẩn cấp được. Sự cố này là khởi đầu của một chuỗi các sự kiện bi thảm tiếp theo.

Ngay sau khi khai quật ngôi mộ, tại Altai xảy ra các thảm họa thiên tai như động đất và lũ lụt. Những trận địa chấn phá hủy hàng trăm ngôi nhà, nước lụt cuốn trôi hoa màu trên các cánh đồng.

Người dân địa phương bắt đầu xì xào về 'lời nguyền của công chúa Altai'.

Hình xăm bên bắp tay của xác ướp 

Dân chúng bản địa Altai khẳng định các nhà khảo cổ đã xáo trộn sự yên nghỉ của người canh giữ lối vào địa phủ. Công chúa bị đưa đi nơi khác, nên thế lực tà ác thoát lên mặt đất, mang lại đau khổ cho người dân. Cần phải trả lại xác ướp và chôn cất nó tại vị trí ban đầu.

Tuy nhiên, các nhà khoa học không muốn chia tay với phát hiện có giá trị khoa học to lớn. Họ khẳng định rằng 'lời nguyền của công chúa Altai' chỉ là huyền thoại giống như lời nguyền của Pharaoh Ai Cập.

Động đất cũng từng xảy ra tại dãy núi Altai trước khi các nhà khảo cổ học khai quật ngôi mộ, còn lũ lụt và mưa lớn là những hậu quả của biến đổi khí hậu

Thiên tai có thể giải thích bằng khoa học, mê tín dị đoan và các lực lượng thần linh không liên quan gì đến chuyện này.

Hơn nữa, trong thập kỷ qua, nhiều xác ướp khác cũng được phát hiện ở Altai. Các ngôi mộ được khai quật, xác ướp được nghiên cứu, nhưng không có điều gì khủng khiếp xảy ra.

Trong khi đó, trong những năm gần đây, cao nguyên Ukok, nơi phát hiện ngôi mộ cổ của công chúa Altai lại một lần nữa thu hút sự chú ý của các nhà khoa học.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra một mạng lưới những đường kỳ lạ kéo dài dọc theo cao nguyên tới vài km.

Những đường kỳ lạ này được thực hiện từ thời cổ đại, chỉ có thể thấy chúng từ trên tầm cao chim bay. Nhưng người xưa vốn chưa biết bay.

Làm thế nào họ có thể tạo ra những hình vẽ phức tạp, ở dưới đất không thể nhìn thấy như vậy?

Dự đoán thì rất nhiều, kể cả những phỏng đoán kỳ lạ. Người ta nói rằng hàng ngàn năm trước cao nguyên Ukok là sân bay vũ trụ của người ngoài hành tinh. Phải chăng chính họ đã làm đường băng ở đây?

Người ta còn tìm thấy ở cao nguyên Ukok những hình vẽ khổng lồ cổ xưa in trên mặt đất, gần giống griffins - sinh vật huyền thoại mình sư tử, đầu người và cánh đại bàng. Những hình ảnh này rất giống với hình xăm trên mình công chúa Altai.

Từ năm 2012, xác ướp bí ẩn được bảo quản tại Bảo tàng quốc gia thành phố Gorno-Altai. Nó được lưu trữ tại một phòng riêng, trong quan tài đặc biệt với vi khí hậu không thay đổi.

Có sự trùng hợp kỳ lạ là trong hai năm qua thiên tai bỏ qua, không động đến Altai. Phải chăng thay vì giận dữ, công chúa rủ lòng thương?

Nhưng dù sao đi nữa, vẫn có nhiều người đòi phải mai táng công chúa Altai. Bởi vì, biết đâu, sự im lặng của nàng chỉ là con gió lặng có trước khi trận bão lớn xảy ra.

Tùng Đinh (Theo Đài tiếng nói nước Nga)
Bình luận
vtcnews.vn