Cậu bé không gia đình giành HCV Olympic Toán học

Giáo dụcThứ Tư, 25/06/2014 05:48:00 +07:00

Đặng Xuân Tú, học sinh lớp 5C, Trường Tiểu học Kỳ Khang 2 (Kỳ Anh) có hoàn cảnh khá đặc biệt khi lên 9 tuổi, bố mẹ ly hôn, Tú về ở với mẹ...

Đặng Xuân Tú, học sinh lớp 5C, Trường Tiểu học Kỳ Khang 2 (Kỳ Anh) có hoàn cảnh khá đặc biệt khi lên 9 tuổi, bố mẹ ly hôn, Tú về ở với mẹ...

Một mình mẹ vất vả ngược xuôi, khó khăn quá nên đành gửi em cho ông bà ngoại nhưng điều kiện kinh tế của ông bà cũng hết sức khó khăn.
Em Tú với tấm HCV Toán tuổi thơ toàn quóc 
Tú chịu khó làm mọi việc từ chăn trâu, cắt cỏ, nấu cơm… phụ giúp ông bà. Đặc biệt, Tú rất ngoan nên được mọi người yêu mến. Thế nhưng, bệnh tật lại lần lượt cướp đi ông bà ngoại của em.
Đầu năm 2013, mẹ phải gửi em nhờ vợ chồng thầy giáo Phan Trọng Đông (Trường Tiểu học Kỳ Khang 2) nuôi dưỡng rồi sang Ma Cao giúp việc kiếm tiền gửi về nuôi em.
Nhắc đến Tú, bạn bè ai cũng nể phục. Trong các cuộc thi ở cấp huyện, cấp trường, Tú luôn đạt thủ khoa. Đặc biệt, trong kỳ thi Olympic Toán tuổi thơ toàn tỉnh, em đã đạt giải nhất và được tham dự kỳ thi Olympic Toán tuổi thơ toàn quốc năm 2014 tại Đắk Lắk. Sau 2 ngày tranh tài với 390 thí sinh của 65 đội ở bậc tiểu học và THCS đến từ 34 tỉnh, thành trong cả nước, Đặng Xuân Tú đã xuất sắc giành HCV cá nhân.
Khi được hỏi về ước mơ của mình, Tú bẽn lẽn: "Em sẽ cố gắng học thật giỏi để kiếm tiền nuôi mẹ, phụ giúp bố mẹ thứ 2 - thầy Đông, cô Ân đã nuôi nấng, dạy dỗ em nên người".

Theo Báo Hà Tĩnh

Bình luận
vtcnews.vn