Cậu bé Gangnam Style: Cát-xê 3 ngày về Việt Nam rất lớn

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 22/12/2012 01:23:00 +07:00

Dù không tiết lộ con số cụ thể nhưng để có cái gật đầu đồng ý của cậu bé trong “Gangnam Style”, nhà sản xuất bộ phim “Lọ Lem Sài Gòn” đã phải chi bộn tiền.

Dù không tiết lộ con số cụ thể nhưng để có cái gật đầu đồng ý của cậu bé tài năng trong “Gangnam Style”, nhà sản xuất bộ phim “Lọ Lem Sài Gòn” đã phải chi bộn tiền mời Hwang Min Woo và bố mẹ cậu lưu lại Việt Nam trong 3 ngày.

Sau gần 3 ngày hoàn thành cảnh quay, Psy nhí đồng ý xuất hiện trong buổi ra mắt phim trước khi cùng bố mẹ đáp chuyến bay trong đêm trở lại Hàn Quốc, chuẩn bị cho buổi biểu diễn ở đây. Bố mẹ Min Woo cho phép cậu bé tranh thủ 5 phút trả lời phỏng vấn dưới sự thông dịch của mẹ cậu, chị Vũ Thị Lý.

"PSY nhí" Hwang Min Woo vừa có chuyến đến Việt Nam đóng phim 
- Điều gì khiến em nhận lời tham gia “Lọ Lem Sài Gòn”, có phải vì em cũng mang trong người một nửa dòng máu Việt?

Đúng vậy. Đây cũng là lý do chính để em quyết định nhận lời đóng phim này. Tuy em có mẹ là người Việt Nam nhưng chưa có đài truyền hình nào mời em biểu diễn ở quê hương của mẹ. Vì thế khi ê-kíp ngỏ ý mời em tham gia, bố mẹ cũng chưa biết vai diễn như thế nào nhưng em rất háo hức vì được về nơi mẹ sinh ra để đóng phim.

Mặc dù em không có thời gian về thăm quê ngoại ở Đồng Nai, cũng không được thăm cảnh quan Việt Nam vì em chỉ có 3 ngày vỏn vẹn để hoàn thành cảnh quay nhưng em thật sự vui vì điều này.
 

 'PSY nhí' mặt khoe răng sún và mặt cực 'ngầu'

- Nhưng có thông tin cho rằng em đã nhận cát-xê rất lớn cho vai diễn khách mời trong phim này?

(Cười to) Đúng là em được trả cát-xê rất cao để đóng phim này. Nhưng em cũng không bận tâm nhiều đến tiền bạc vì đã có công ty quản lý và bố mẹ lo hết mọi thứ.

- Vậy em có thể tiết lộ số tiền em nhận được?

Em không thể nói ra con số cụ thể được, mọi người bảo em nên giữ bí mật.

Cậu bé chụp ảnh cùng bố mẹ. 
- Từ sau khi đóng MV “Gangnam Style”, em có ý thức được việc mình đã trở nên nổi tiếng? Em có biết ở Việt Nam mình được yêu mến thế nào không?

Gangnam Style nổi tiếng khắp thế giới em cũng được thơm lây. Không chỉ biểu diễn nhiều ở Hàn Quốc, em còn được mời sang Đài Loan, Hồng Kông và thậm chí cả Mĩ và các nước châu Âu khác nữa. Nhờ Gangnam Style em được đi khắp nơi trên thế giới mà không phải tốn tiền của bố mẹ, ngược lại còn kiếm được tiền nữa.

Em không biết mình nổi tiếng ở Việt Nam đâu. Nhờ các anh chị của mẹ ở Việt Nam gọi sang nói em được lên báo và mọi người rất yêu thích em. Mẹ em rất thích và hãnh diện về em.

 - Cơ duyên nào đưa em đến với MV “Gangnam Style” của Psy?

Chú Psy nhìn thấy em nhảy trên truyền hình Hàn Quốc và làm cách nào đó chú ấy đã liên lạc với em, mời em tham gia MV.

Cậu bé tạo dáng với điệu nhảy Gangnam Style đình đám. 
- Vậy là trước khi được yêu mến nhờ “Gangnam Style”, em đã "kịp" nổi tiếng ở Hàn Quốc rồi?

(Cười) 3 tuổi em đã nhảy trên tivi trong các kênh truyền hình rồi. Mọi người gọi em là “thần đồng” vì khả năng nhảy múa của em. Nói chung em được biết đến trước đó nhưng nhờ có Gangnam Style nên khán giả yêu thích em cuồng nhiệt hơn.

- Em đến với nhảy múa như thế nào?

Em nghe mẹ kể lại trong suốt khoảng thời gian mẹ mang thai, thấy mẹ buồn nên ba mua đĩa nhạc của hải ngoại về cho mẹ nghe. Mẹ rất thích Nguyễn Hưng và Lưu Bích nên nghe và xem rất nhiều các DVD của các cô chú ấy, lúc nằm trong bụng mẹ em được nghe nên quen tai. Lúc em sinh ra, em hay khóc mà mẹ dỗ lại không nín nhưng khi mẹ mở nhạc lên em nín ngay.

Khi em được 1 tuổi, em không thích đồ chơi như bạn bè cùng trang lứa, chỉ thích nghe nhạc và nhảy theo các ca sĩ. Em nhìn họ nhảy một lần là học thuộc và nhảy không sai động tác nào, ai nhìn em nhảy cũng đều khen em có năng khiếu bẩm sinh. Mọi người động viên nên bố mẹ em mạnh dạn cho em theo học múa và 3 tuổi em được biểu diễn trên truyền hình.

Psy nhí bên bàn ký tặng cùng với bố mẹ. Năm nay cậu bé đã được 7 tuổi và có công ty quản lý. 
- Mẹ em là người Việt Nam nhưng em lại không biết nói tiếng Việt?

Lúc nhỏ em học nhảy liên tục không có thời gian nghỉ ngơi. Sau khi đóng Gangnam Style, hiện nay em lưu diễn khắp nơi nên mẹ không sắp xếp dạy em học tiếng Việt được. Nhưng mẹ có hứa sẽ dạy em nói tiếng Việt sau khi kết thúc tour diễn đợt này.

Em cũng rất muốn được nói tiếng của mẹ để sau này về thăm quê ngoại có thể trò chuyện với mọi người mà không cần phải nhờ đến mẹ thông dịch lại. Giờ em trở về Hàn Quốc chuẩn bị 26 bay sang Đài Loan. Em sẽ trở lại Việt Nam vào 10/1/2013, hy vọng đến lúc đó em có thể nói được vài câu tiếng Việt.

 'PSY nhí' mặt khoe răng sún và mặt cực 'ngầu'

Theo Infonet

Bình luận
vtcnews.vn