Cậu bé có tiết mục gây tranh cãi đăng quang Đồ rê mí

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 13/08/2012 06:26:00 +07:00

(VTC News) - Chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc nhí Đồ rê mí mùa thứ 6 đã khép lại với chiến thắng thuộc về cậu bé 9 tuổi Lê Trần Nhật Tiến đến từ Hà Tĩnh.

(VTC News) - Chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc nhí Đồ rê mí mùa thứ 6 đã khép lại với chiến thắng thuộc về cậu bé 9 tuổi Lê Trần Nhật Tiến đến từ Hà Tĩnh.

Lê Trần Nhật Tiến đăng quang Đồ rê mí mùa thứ 6
>> NGHE NHẬT TIẾN HÁT BAY CAO TIẾNG HÁT ƯỚC MƠ 

Đây chính là cậu bé đã gây sóng gió trong chương trình với tiết mục Gặp mẹ trong mơ ở vòng thi trước khiến nhiều khán giả tranh cãi: Nhật Tiến xúc động thật hay khóc lóc giả tạo trên sân khấu.


Bước sang mùa thứ 6, Đồ rê mí không còn duy trì sức nóng như những mùa đầu tiên, mặc dù vẫn là sân chơi âm nhạc dành cho thiếu nhi được mong đợi, nhưng nó cũng giảm bớt sự thu hút trước sự xâm lấn ồ ạt của những chương trình truyền hình thực tế mới.

Nhật Tiến không cầm được nước mắt khi nhận giải quán quân - Ảnh: Tuổi Trẻ 

Mở đầu bằng lễ đón sinh nhật Đồ rê mí tròn 6 tuổi của MC Lại Văn Sâm bên cạnh 10 “thiên thần” nhí dễ thương của mùa giải năm nay và sự xuất hiện của ca sĩ Văn Mai Hương, đêm chung kết kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ với cuộc so tài của 4 thí sinh xuất sắc nhất Lê Trần Nhật Tiến, Phan Gia Linh, Nguyễn Bích Hằng và Nguyễn Phạm Bảo Trân đã kết thúc với chiến thắng khá thuyết phục của cậu bé 9 tuổi Lê Trần Nhật Tiến.


Tại mùa giải năm nay, các thí sinh nhí hoàn toàn phải hát live trên sân khấu, và ở vòng chung kết cũng vậy, mỗi thí sinh sẽ hát live hai ca khúc, một ca khúc tự chọn và một ca khúc do BTC chỉ định.

Nguyễn Bích Hằng và Phan Gia Linh: Không gây ấn tượng

Thí sinh mở màn cho 8 tiết mục của đêm chung kết là cô bé Nguyễn Bích Hằng đến từ Hà Nam. Bích Hằng đã khiến BGK cũng như khán giả khá bất ngờ khi tiết lộ ca khúc “Vui thật là vui” mà em trình bày là do em tự sáng tác.

Bích Hằng trình bày ca khúc do cô bé tự sáng tác 

Giám khảo Thái Thùy Linh cho rằng nếu được có ý kiến trước đêm chung kết, chị sẽ khuyên Bích Hằng đổi bài bởi vì chương trình không khuyến khích thí sinh tự sáng tác nhạc, vì em mới 9 tuổi, dù ca khúc có hay nhưng lần đầu hát cũng sẽ khó tạo ấn tượng cho người nghe.

Mặc dù khá bản lĩnh, tự tin, khoe được âm vực giọng với độ cao, tiết tấu khá tốt và những nốt cao đều sạch sẽ ở bài hát mới toanh này nhưng Bích Hằng vẫn có chút gì đó run khi là người biểu diễn đầu tiên. Tiết mục được đánh giá tốt dưới vai trò  “người mở màn”, nhưng lại không được đánh giá cao về kĩ thuật.

Sang đến ca khúc có đội múa phụ họa do BTC chỉ định, Bích Hằng đã mang một “Dòng sông cổ tích” lên sân khấu Đồ rê mí và hát say sưa đến nỗi MC Trấn Thành phải thốt lên rằng đây là tiết mục "đỉnh của đỉnh".

Giám khảo Thái Thùy Linh cũng gửi lời xin lỗi tới đội múa phụ họa vì “cô không hề để ý đến đội phụ họa mà hoàn toàn bị chú ý bởi Bích Hằng, đây mới chính là bài con nên hát, với những nốt lên, xuống chuẩn và hết sức ấn tượng, và cô không đòi hỏi gì hơn".

Bích Hằng là cái tên khá được chú ý ở những vòng thi trước 

Tuy nhiên đó chỉ là những lời khen tặng khi so sánh với tiết mục đầu tiên cô bé thể hiện, còn so với các thí sinh khác thì phần trình bày này khó có thể gọi là “đỉnh của đỉnh”.

Phan Gia Linh cũng là thí sinh chọn bài hát không đúng sở trường làm lộ ra nhiều nhược điểm mặc dù cô bé sở hữu một giọng hát cao vút đầy tố chất.

Ở tiết mục tự chọn, Gia Linh đã chọn ca khúc Em nhớ Tây Nguyên, nhưng ngoài việc thỉnh thoảng có những phát âm đáng yêu thì cô bé không gây được ấn tượng với BGK và người xem ở tiết mục này.

Gia Linh mang tới 2 tiết mục không đúng phong độ của cô bé 

Ngoài trang phục hơi quá khổ, thì MC Trấn Thành cũng cho rằng Gia Linh nên chọn một tiết mục tươi vui hơn.

Sang đến ca khúc “Ôi cuộc sống mến thương” trong phần thi chỉ định của BTC hát cùng đội múa phụ họa, Phan Gia Linh bị đánh giá là vừa vặn về phong cách nhưng lại không vừa vặn về giọng hát, cô bé có vẻ hơi mất tập trung và kém bản lĩnh sân khấu là thứ mà cô bé thường có được ở những vòng thi trước.


Cao độ không ổn định, chênh nhiều, chất giọng có một chút vấn đề và tự biến ưu điểm chất giọng tốt thành nhược điểm khi gồng mình lên để hát khiến tiết mục thứ 2 của Gia Linh cũng không được đánh giá cao.

Nhật Tiến và “bánh rán” Bảo Trân tỏa sáng


Là cựu thí sinh Đồ Rê Mí Marathon, Lê Trần Nhật Tiến đã có một sự trở lại với Đồ Rê Mí một cách xuất sắc và được đánh giá cao ngay từ đầu mùa giải. Sở hữu tố chất nghệ thuật bẩm sinh và giọng hát đầy nội lực, Nhật Tiến đã thực sự tỏa sáng trên sân khấu Đồ rê mí nói chung và đêm chung kết nói riêng.

Mặc dù vướng phải scandal không đáng có về những tranh cãi cậu bé khóc thật hay giả tạo trong tiết mục Gặp mẹ trong mơ ở phần thi trước, nhưng cậu bé vẫn bước vào đêm chung kết với tâm lý hết sức tự tin.

Nhật Tiến từng ây ồn ào với tiết mục Gặp mẹ trong mơ 

Ở ca khúc “Bay cao tiếng hát ước mơ”, Nhật Tiến được giám khảo Trấn Thành ví "như một chai sâm banh bật nắp, đầy sức hút và giữ nguyên phong độ ổn định có được từ đầu mùa giải".

Sang đến tiết mục “Trống cơm”, Nhật Tiến khiến BGK hoàn toàn hài lòng khi gây phấn chấn cho khán giả bằng những điều hết sức mới mẻ trong một ca khúc tưởng chừng đã cũ và quá quen thuộc.

Có thể nói trong 4 thí sinh góp mặt trong đêm chung kết thì Nhật Tiến là cái tên giữ được phong độ ổn định nhất và với chất giọng tốt, cao và sáng, cậu bé có thể sẽ tiến xa nếu tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc.

“Bánh rán” Bảo Trân, cô bé dễ thương nhất Đồ rê mí

Là thí sinh nhỏ tuổi nhất, số tuổi vừa bằng số năm phát sóng chương trình Đồ rê mí, cô bé 6 tuổi mập mạp với biệt danh "Bánh rán", nhiều người nhận xét Nguyễn Phạm Bảo Trân là thí sinh dễ thương và đáng yêu nhất Đồ rê mí.

Bảo Trân là thí sinh đáng yêu nhất Đồ rê mí 

Giám khảo Thái Thùy Linh từng trêu “bụng bự nên làn hơi rất dài”, Bảo Trân lại có bản năng sân khấu hiếm có, cứ nghe thấy nhạc là nhún nhảy, lên sân khấu là miệng cười rất tươi, đặc biệt tập trung 100% vào phần biểu diễn của mình khiến tiết mục nào của cô bé cũng hồn nhiên hết sức.

Mặc dù nhỏ tuổi nhất nhưng Bảo Trân lại có một sức hút đặc biệt và ghi điểm trong mắt BGK ngay từ những vòng thi đầu tiên. Hội tụ đầy đủ tố chất của một nghệ sĩ nhí, Bảo Trân hát “Một bầy heo con” không thể hồn nhiên và đáng yêu hơn.

Ca khúc rất phù hợp với chất giọng và phong cách của Bảo Trân này đã được BGK đánh giá khá cao.

Ở tiết mục thứ hai, “Cánh chim tuổi thơ”, có thể nói Bảo Trân đã mang lên sân khấu Đồ rê mí một giọng hát trong trẻo, ngọt ngào, thánh thiện và đầy cảm xúc.

Bảo Trân không khác gì một thiên thần nhí 

Ca sĩ Thái Thùy Linh không giấu nổi sự vui sướng khi nghe phần sau của bài hát, vì “nó giống như một sản phẩm thu âm hoàn chỉnh”.

Khép lại 8 tiết mục của 4 thí sinh trong đêm chung kết Đồ rê mí 2012, Lê Trần Nhật Tiến đã đăng quang một cách thuyết phục, ngoài giải thưởng của chương trình, cậu bé 9 tuổi sẽ trở về và chuẩn bị cho chuyến hành trình tham quan và giao lưu âm nhạc tại CLB Hello Music Land – Úc.

Bé "heo mập" - “bánh rán” Nguyễn Phạm Bảo Trân cũng ra về với giải nhất và cả giải thưởng cô bé đáng yêu nhất Đồ rê mí mà nhiều người yêu mến dành tặng.

Phan Gia Linh và Nguyễn Bích Hằng chia tay Đồ rê mí 2012 với giải nhì nhiều kỉ niệm.

BGK cũng trao giải ba cho hai thí sinh bị loại ở những đêm thi trước là Băng Giang và Như Ngọc.

Mùa tìm kiếm tài năng âm nhạc nhí Đồ rê mí thứ 6 khép lại với những dư vị ngọt ngào và đáng yêu về những tài năng không đợi tuổi, hy vọng trong một tương lai không xa, những tài năng này sẽ tỏa sáng thực sự trên con đường âm nhạc nhiều hứa hẹn.

An Yên

Bình luận
vtcnews.vn