Cặp vợ chồng Ấn Độ chết thảm vì nợ 5.000 đồng

Thế giớiThứ Hai, 01/08/2016 09:45:00 +07:00

Một người đàn ông bị cắt cổ và vợ bị tấn công đến chết sau khi cãi nhau với người bán hàng tạp hóa mà họ đang nợ tiền, CNN dẫn nguồn nhà chức trách Ấn Độ cho biết.

Vụ việc xảy ra ở Mainpuri vào ngày 28/7 vừa qua sau khi 2 bên tranh cãi về vấn đề tiền bạc trước đó một ngày.

Theo CNN, cặp vợ chồng bị giết thuộc tầng lớp nghèo nhất của Ấn Độ đã nợ người bán hàng tạp hóa có tên Ashok Mishra 22 rupee, tương đương 5.000 đồng nhưng không có khả năng để trả nợ.

tien

22 rupee là số tiền cặp vợ chồng nạn nhân nợ hung thủ - Ảnh minh họa

Cảnh sát dẫn lời nhân chứng cho biết, cặp vợ chồng đã hứa sẽ trả số tiền họ nợ vào cuối ngày sau khi nhận được tiền lương lao động của mình. Tuy nhiên, sau khi tranh cãi, chủ cửa hàng đi về nhà lấy rìu rồi tấn công các nạn nhân ngay ở khu vực họ đang làm việc khiến cặp vợ chồng thiệt mạng.

Hiện chủ cửa hàng đã đầu thú và cảnh sát tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc, làm rõ sự liên quan của người vợ hung thủ trong vụ việc này.

Ngoài ra, cảnh sát cũng nói đang tìm hiểu nguyên nhân vì sao không nhân chứng nào đứng ra ngăn chặn vụ việc khi nó xảy ra.

Cặp vợ chồng nạn nhân Bharat và Mamta ra đi để lại 4 đứa con, trong đó có 3 đứa chưa đến tuổi vị thành niên.

Vụ việc đang làm dấy lên phong trào biểu tình phản đối bạo lực ở làng Dalit, nơi xảy vụ tấn công nghiêm trọng này.

Tùng Đinh (Nguồn: CNN)
Bình luận
vtcnews.vn