Cấp dưới say xỉn tông văng 2 học sinh còn dọa 'đâm cho chết', lãnh đạo Sở Xây dựng Nghệ An nói gì?

Thời sựThứ Hai, 20/05/2019 08:00:00 +07:00

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An lên tiếng trước thông tin cán bộ sở này uống say rồi lái xe tông văng 2 học sinh đi xe đạp điện còn dọa "đâm cho chết".

Mấy ngày nay, dư luận phẫn nộ trước thông tin ông Nguyễn Xuân Hùng (chuyên viên Phòng hoạt động xây dựng, Sở Xây dựng Nghệ An) vi phạm nồng độ cồn, lái xe đâm trọng thương 2 em học sinh đi xe đạp điện, sau đó còn xuống xe lớn tiếng doạ dẫm.

nguoi-dan-buc-xuc-truoc-thai-do-cua-tai-xe

Cư dân mạng lên án hành vi vô cảm của tài xế say xỉn gây tai nạn.

Liên quan đến vụ việc, trả lời PV VTC News, ông Nguyễn Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An cho biết, Đảng ủy Sở yêu cầu ông Hùng viết bản tường trình.

"Bây giờ chờ kết luận từ cơ quan công an, từ đó mới có cơ sở xử lý. Sai đến đâu thì xử lý đến đó", lãnh đạo Sở Xây dựng Nghệ An cho hay.

Nói thêm về cấp dưới, ông Giang cho biết, trong quá trình công tác, ông Hùng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, chưa bị kỷ luật lần nào, đạo đức tốt.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 15/5, tại ngã tư Lê Hồng Phong – Nguyễn Đức Cảnh (TP Vinh, Nghệ An), ông Nguyễn Xuân Hùng lái xe ô tô BKS 37S - 8739 trên đường Lê Hồng Phong theo hướng vòng xuyến Hải quan đi vườn hoa Tam giác. 

Khi đến ngã tư Lê Hồng Phong – Nguyễn Đức Cảnh, xe này đâm vào 2 em Nguyễn Văn Hiệp và Nguyễn Đức Anh đang đi xe đạp điện. 

Vụ va chạm khiến 2 em ngã ra đường, máu chảy nhiều phải đưa đi cấp cứu. Xe ô tô của ông Hùng bị vỡ kính, móp nắp capo. 

Hien-truong-vu-tai-nan 3

 Tài xế Nguyễn Xuân Hùng và hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: IT)

Theo chị L.L.L, người chứng kiến toàn bộ vụ tai nạn, tài xế xe 37S – 8739 (ông Nguyễn Xuân Hùng-PV) “lái xe chạy với thần tốc của gió" rồi gây tai nạn khiến 2 học sinh bị thương.

Đặc biệt, sau khi xuống xe, tài xế ô tô không chút hối hận, lo lắng còn dọa đâm chết nạn nhân. Do quá bức xúc trước hành vi và thái độ của lái xe nên chị L.L.L viết lên mạng xã hội chia sẻ: 

“Một thằng điên lái chiếc xe chạy với thần tốc của gió, lạng lách, chồm lên như con hổ vồ mồi. Anh gầm rú chạy trên trục đường Lê Hồng Phong như một con thú dữ điên dại. Tôi thấy xe anh mà kinh hồn bạt vía phóng lên vỉa hè, chưa kịp hoàn hồn đã nghe rầm...

Và rồi cái thằng điên lái xe là anh đã đâm sầm vào hai đứa trẻ, tôi ngẩng lên chỉ kịp thấy hai bóng người bay lên không trung rồi rơi xuống. 

Hét lạc giọng, tôi lao xe vào Công an phường Hưng Bình kêu cứu... Chân tay bủn rủn, mồm hét "công an ơi tai nạn chết người".

Chạy lại đến nơi thấy hai đứa trẻ nằm trên vũng máu. Mọi người hốt hoảng la hét cứu người còn thằng điên lái xe như anh lại ung dung bước xuống xe và vô nhân tính nói rằng "đâm cho chết mẹ chúng nó, cho chúng nó chết"...

Lúc đó là đàn bà mà tôi muốn phang thẳng vào mặt anh, một thằng làm cha, một thằng đàn ông không còn tình người, vô văn hóa và không có đạo đức”.

“Lúc xảy ra hoàn toàn không quan tâm đến tính mạng con người mà chỉ lo gọi cho ông này bà nọ để cầu cứu sự giúp đỡ và che đậy tội ác gây ra. Thử hỏi vợ chồng anh còn chút lương tâm nào sót lại, nhà anh chị có con cái không? Mạng người đáng giá bao nhiêu. Lần đầu tiên tôi chứng kiến một thứ hạng con người rẻ tiền”, nhân chứng vụ tai nạn bức xúc.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Vinh (Nghệ An) điều tra làm rõ.

TRẦN LỘC
Bình luận
vtcnews.vn