Cao Thái Hà tiết lộ lý do không thích đóng vai nữ chính trong 'Hậu duệ mặt trời'

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 19/07/2018 11:33:00 +07:00

"Tôi được ê-kíp phim 'Hậu duệ mặt trời' bản Việt hóa mời casting vai bác sĩ Hoài Phương, tuy nhiên tôi chủ động đề nghị đạo diễn được thử vai trung ý Minh Ngọc" - Cao Thái Hà chia sẻ.

Trước khi bén duyên với môn nghệ thuật thứ 7, Cao Thái Hà từng đạt được thành tích cao trong các cuộc thi sắc đẹp. Cô được trao giải Người có làn da đẹp nhất trong cuộc thi Hoa khôi xứ Dừa, từng thi Hoa hậu Việt Nam 2008, lọt vào top 5 cuộc thi Nữ hoàng trang sức 2011 kèm theo giải Thí sinh trình diễn trang sức đẹp nhất.

Cao Thái Hà tham gia rất nhiều phim, trong đó với vai diễn Kim Oanh trong Đồng tiền quỷ ám, cô lọt vào top 3 Nữ diễn viên ấn tượng của VTV Awards cùng Nhã Phương và Mai Thu Huyền. Mới đây, cô gái sinh năm 1990 gây chú ý khi được mời vào vai trung úy Minh Ngọc trong phim Hậu duệ mặt trời phiên bản Việt.  

- Chị được ê-kíp phim "Hậu duệ mặt trời" phiên bản Việt mời thử vai nữ chính trong phim. Vì lý do gì, chị lại chủ động bày tỏ mong muốn được nhận vai nữ phụ?

Tháng 2/2018, tôi được ê-kíp thực hiện phim Hậu duệ mặt trời bản Việt hóa mời casting vai bác sĩ Hoài Phương. Tuy nhiên, sau khi thử vai nữ chính, tôi có chủ động đề nghị đạo diễn được thử vai trung ý Minh Ngọc. Khi xem phiên bản Hàn Quốc, tôi rất thích vai trung úy Yoon. Tôi không chỉ thích tính cách của cô ấy mà còn ở cách cô ấy yêu và đấu tranh tới cùng để có được hạnh phúc.

Đạo diễn rất tôn trọng mong muốn của tôi và cho tôi cơ hội thử vai trung úy Minh Ngọc. Tới tháng 5, tôi được gọi lên đóng thử thêm hai phân đoạn rất khó của nhân vật và một tháng sau đó, tôi trở thành Minh Ngọc của Hậu duệ mặt trời.

- Phim "Hậu duệ mặt trời" trải qua rất nhiều lần thay đổi diễn viên trước khi bấm máy. Điều này có ảnh hưởng tới tâm lý của chị?

Đúng là trước khi phim bấm máy, có nhiều thông tin rò rỉ về dàn diễn viên trong phim. Điều đó không ảnh hưởng tới tôi. Thứ nhất, tôi rất vui và hạnh phúc khi được tham gia vào một bộ phim truyền hình có sự đầu tư lớn, ê-kíp chuyên nghiệp mà đứng đầu là đạo diễn Trần Bửu Lộc. 

Thứ hai, việc chọn và thay đổi diễn viên, kể cả vào phút chót là quyền của đạo diễn và nhà sản xuất. Tôi không thể can thiệp. Vì thế thay vì nghĩ tới việc không phải của mình, tôi tập trung vào vai diễn trung úy Minh Ngọc. Tôi sẽ cố hết sức để khi phim lên sóng, khán giả không phải thất vọng về diễn xuất của tôi.

IMG_1531794797062_1531890933785 3

Cao Thái Hà đảm nhận vai trung úy Minh Ngọc trong phim "Hậu duệ mặt trời" phiên bản Việt.

- Bạn diễn của chị - Khả Ngân từng vướng phải nhiều scandal. Có nhiều ý kiến cho rằng, cô ấy không phù hợp với vai nữ chính trong phim "Hậu duệ mặt trời". Chị nghĩ sao về ý kiến này?

Công việc của tôi khá bận rộn nên tôi không nắm được hết những tin tức về Khả Ngân. Tôi không biết Ngân vướng phải những scandal nào. Hơn nữa, với phim Hậu duệ mặt trời, tôi chỉ đóng vai trò là diễn viên. Tôi không có quyền đánh giá về bạn diễn của mình.

Tôi cũng biết có ý kiến cho rằng Ngân không phù hợp với vai diễn chính trong phim Hậu duệ mặt trời. Tuy nhiên, tôi nghĩ nhà sản xuất và đặc biệt là đạo diễn có lý do để chọn Khả Ngân. Có thể họ thấy cô ấy có những nét mới mẻ, phù hợp với vai bác sĩ Hoài Phương. Ngoại hình của Ngân cũng rất nổi bật.

- Ban đầu, vai bác sĩ Hoài Phương được giao cho Nhã Phương nhưng sau đó lại đổi sang Khả Ngân,. Chị có thể thẳng thắn chia sẻ, ai trong hai người hợp vai hơn trong phim "Hậu duệ mặt trời"?

Tôi từng đóng phim chung với Nhã Phương. Tôi ấn tượng với khả năng diễn xuất và nắm bắt tâm lý nhân vật của Phương hơn. Phương bằng tuổi tôi nên có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống. Chính vì thế, cô ấy thể hiện các vai diễn rất có chiều sâu. Tôi thấy mình còn phải học hỏi Phương nhiều về mặt diễn xuất.

Còn với Khả Ngân, cô ấy có ưu điểm về mặt ngoại hình, tuổi trẻ cộng thêm với sự mới mẻ. Ngân chưa đóng nhiều phim nên khi xem Hậu duệ mặt trời, khán giả có thể sẽ bất ngờ với diễn xuất của cô ấy. Tuy nhiên, vì còn quá trẻ nên Ngân phải cố gắng rất nhiều cho vai diễn Hoài Phương.

Phim mới bấm máy, tôi cũng chỉ mới đóng chung với Khả Ngân một vài phân đoạn. Tuy vậy, tôi nhận thấy sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của Ngân. Lịch làm việc dày đặc nhưng Ngân luôn giữ được tinh thần thoải mái và sự tập trung khi đứng trước máy quay. Hy vọng với sự dẫn dắt của đạo diễn, Ngân có thể dùng hết khả năng để hoàn thành tốt vai diễn Hoài Phương.

- Khả Ngân ít tuổi hơn chị, kinh nghiệm diễn xuất cũng kém hơn chị. Vậy nhưng cô ấy lại đóng vai chính trong "Hậu duệ mặt trời". Điều này có khiến chị chạnh lòng?

Tôi chưa bao giờ thấy chạnh lòng về việc vai diễn của mình là chính hay phụ. Tôi rất thích nhân vật trung úy Yoon trong phiên bản Hàn Quốc. Tôi cũng có ấn tượng nhiều hơn với cuộc tình của nhân vật này. Được thể hiện vai diễn mình yêu thích thì có gì phải chạnh lòng?.

Khả Ngân ít tuổi hơn tôi, kinh nghiệm diễn xuất cũng ít hơn tôi nhưng cô ấy cũng có một số thành công nhất định trong lĩnh vực điện ảnh nên cô ấy xứng đáng nhận được vai diễn chính.

- Chị từng tâm sự bản thân phát khóc vì đọc được những bình luận thiếu tích cực của một số khán giả về dàn diễn viên phim "Hậu duệ mặt trời"?

Có những bình luận không chỉ mang chiều hướng thiếu tích cực mà còn kèm theo nhiều từ ngữ thiếu văn hóa làm tôi rất sốc. Tôi cảm thấy đau lòng, thương cho bản thân mình và cho bạn diễn. Người bình luận có thể chỉ bỏ ra chưa đầy một phút để ném ra những suy nghĩ tiêu cực nhưng tôi thì mất ngủ cả đêm để suy nghĩ.

Tôi không bị chê nhiều về mặt diễn xuất nhưng lại phải nhận nhiều lời bình luận không hay về nhan sắc của mình so với nữ diễn viên Kim Ji Won - người thủ vai trung úy Yoon. Tôi thấy so sánh như thế là rất khập khiễng. Tôi chưa bao giờ thấy mình đẹp còn cô ấy là một trong những mỹ nhân nổi tiếng của phim truyền hình Hàn Quốc.

Tuy nhiên, được sự động viên từ đạo diễn, hiện tại tôi để những bình luận thiếu tích cực ra khỏi đầu để tập trung toàn bộ sức lực cho vai diễn.

IMG_1531794786419_1531890932873

Cao Thái Hà trên phim trường.

- Nhiều người đẹp thường giấu việc được bạn trai tặng vật chất, còn chị lại công khai chuyện được tặng nhà và xe. Điều gì khiến chị làm thế?

 
Khi được hỏi về nhà và xe, tôi không thể nói dối là do mình tự mua.

Cao Thái Hà

Thực ra, tôi không muốn công khai chuyện nhạy cảm như thế. Tuy nhiên, khi được hỏi về nhà và xe, tôi không thể nói dối là do mình tự mua. Tôi thấy rất ngại khi nói dối và sẽ cảm thấy rất xấu hổ nếu mình nói dối và mọi người đều biết điều ấy. Vì thế, tôi luôn thẳng thắn thừa nhận, mọi sự ổn định của tôi là do bạn trai cũ yêu thương và tặng cho tôi. 

Khi yêu, tôi xác định anh sẽ là chồng của tôi, là cha của những đứa con mà tôi sẽ sinh ra. Tôi rất tin anh. Anh không chỉ lo cho tôi về vật chất mà còn cả tinh thần. Mọi người không thể tin được một người thành đạt như anh lại có thể nằm ngủ ngoài hành lang bệnh viện, cùng tôi chờ ba tôi mổ cấp cứu. Anh chăm sóc cho tôi suốt khoảng thời gian tôi đôn đáo chạy khắp nơi lo chữa bệnh ung thư cho ba. Anh rất chu toàn, khéo léo. Cách anh lo lắng cho tôi cũng rất tinh tế.

Chính vì quá yêu, quá tin nên khi anh phản bội, tôi rất đau đớn và thất vọng. Tôi không thể vượt qua được sự tổn thương quá lớn này nên đành phải chia tay anh.

- Làm cách nào để chị có thể vượt qua cú sốc bị bạn trai phản bội?

Thực sự, tôi cũng không biết bằng cách nào tôi vượt qua được cú sốc bị phản bội. Thời điểm đó, tôi sụp đổ, thất vọng và đau đớn. Tôi chỉ biết lao vào công việc và cho mình cơ hội tìm hiểu người khác với hy vọng xua đi nỗi đau. Nhưng dù có gặp ai vết thương vẫn không lành. Chỉ có thời gian mới làm cho nỗi đau của tôi nguôi ngoai đi. Tôi tự nhủ, phải sống cho chính mình và cho người thân của mình, chứ không thể vì một cuộc tình mà từ bỏ tất cả.

IMG_1531794779675_1531890932670

Cao Thái Hà.

- Chị từng tâm sự giờ chị chỉ cần người đàn ông bình thường nhưng chung thủy. Tuy nhiên, chị có nghĩ rằng, đã yêu người giàu có, rất khó có thể chấp nhận được một người đàn ông bình thường?

Ngày xưa tôi tìm người đàn ông có thể bao bọc cho tôi, cùng tôi chia sẻ cuộc sống, có thể giúp tôi chữa bệnh cho ba, vì thực sự tôi không thể một mình đương đầu với nhiều sóng gió trong cuộc sống.

Từ khi ba tôi mất, tôi không phải lo lắng quá nhiều về tiền bạc. Những cái cần thiết cho cuộc sống tôi cũng có rồi. Tôi không muốn tìm người đàn ông quá thành đạt hay quá giàu có nữa. Những người đó, họ rất bận rộn không có nhiều thời gian dành cho tôi, không thể chia sẻ và cùng tôi vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Cũng vì có điều kiện nên họ cũng có nhiều sự lựa chọn khác và khiến tôi có cảm giác không an toàn.

Giờ đây, tôi muốn tìm sự bình yên. Tôi không cần người đàn ông quá thành đạt, chỉ cần có ý chí phấn đấu và chúng tôi có được suộc sống nhẹ nhàng, bình thường. Sau khi đi làm về, cả hai sẽ cùng vun vén cho gia đình, thỉnh thoảng dắt nhau đi chơi, đi xem phim.

Đúng là đã quen người thành đạt, yêu người bình thường rất khó, nhưng tôi nghĩ, khi mong muốn, mục tiêu của mình thay đổi, tự nhiên mình sẽ thích nghi được thôi. Tôi đang rất thích cuộc sống đơn giản như bây giờ.

Cảm ơn chị về những chia sẻ rất thẳng thắn!

Video: Đài KBS chiếu lại phim "Hậu duệ mặt trời"

Thu Giang
Bình luận
vtcnews.vn