Cao Thái Hà: 'Đón năm mới một mình ở Mỹ là sai lầm của tôi'

Sao ViệtThứ Tư, 29/01/2020 11:51:00 +07:00
(VTC News) -

"Tôi khóc rất nhiều vào giây phút đón năm mới mà không có người thân bên cạnh" - Nữ diễn viên Cao Thái Hà nói.

 - Vào mỗi dịp Tết đến xuân về, nhiều người thường nhìn lại năm vừa qua. Chị có hài lòng với những gì làm được trong năm 2019?

Trong năm 2019, tôi cảm thấy rất hài lòng với thành công của hai phim là: Tiếng sét trong mưa Bán chồng. Đây cũng có lẽ là năm tôi nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo nhất. Tôi cảm thấy, những nỗ lực của tôi trong nghề diễn trong 10 năm qua cuối cùng đã được khán giả đón nhận. Đối với một diễn viên, đây là niềm hạnh phúc rất lớn.

Về khía cạnh công việc, tôi rất hài lòng. Tuy nhiên, vào những ngày giáp Tết, người quản lý truyền thông, người anh thân thiết của tôi qua đời. Điều này khiến tôi rất buồn. Cũng vào dịp Tết trước đó, tôi đã mất đi người cha thân yêu của mình. Tôi rất sợ cảm giác mất đi người thân. Nó thật khủng khiếp.

Nữ diễn viên Cao Thái Hà.

Nữ diễn viên Cao Thái Hà.

- Trong năm 2019, chị thực hiện phim "Bão ngầm". Bối cảnh của phim chủ yếu diễn ra ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Chị có thể chia sẻ những khó khăn khi thực hiện bộ phim này?

Khó khăn thì rất nhiều. Tuy nhiên, cái tôi nhớ nhất là lần phải đi lên đỉnh núi bằng xe máy của người dân địa phương. Quãng đường đi chỉ dài khoảng 8km nhưng rất nguy hiểm, một bên là vách núi và một bên là vực thẳm.

Đi được nửa đường, cái khăn choàng cổ của tôi bị quấn vào bánh xe máy. Trong khoảnh khắc tôi có cảm giác như bản thân bị đóng băng vì sợ hãi. Tôi cố hết sức cũng chỉ kêu được tên người anh phía trước. Người này quay lại thấy hoàn cảnh của tôi nên kêu xe dừng lại.

Thực sự, lúc đó tôi rất sợ. Tôi bật khóc tu tu như một đứa trẻ. Tôi không muốn đi nữa vì bản thân rất sợ độ cao. Trong khi quãng đường đó lại rất nguy hiểm. 

Tuy nhiên, vì không muốn làm ảnh hưởng tới các thành viên khác trong ê-kíp làm phim nên tôi cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân để lên tới đỉnh núi, thực hiện các cảnh quay.

Nghề diễn viên cho tôi rất nhiều trải nghiệm, nghị lực và sự kiên trì. Tôi nghĩ, chỉ cần giữ vững tinh thần này, tôi tự tin mình sẽ thành công ở những lĩnh vực khác.

Cao Thái Hà trong quá trình thực hiện phim "Bão ngầm".

Cao Thái Hà trong quá trình thực hiện phim "Bão ngầm".

-  Vai công an trong phim "Bão ngầm" có phải là vai diễn khó khăn nhất mà chị đảm nhận trong suốt hơn chục năm gắn bó với nghề diễn?

Tôi luôn coi những giọt nước mắt, những tổn thương của nhân vật mà mình hóa thân là của chính mình. Có những lần diễn xong cảnh quay tâm lý nặng, tôi không thể thở được, người như ngất đi vì cảm thấy đau thật sự.

Vì thế, với tôi không có vai diễn nào khó khăn nhất. Khi nhận bất cứ vai diễn nào, tôi đều trăn trở và dành nhiều tâm huyết.

- Điều này có gì mâu thuẫn không khi chị từng nói, chị coi nghề diễn như công việc bình thường để kiếm sống chứ không quá đam mê?

 
Tôi làm việc với tinh thần trách nhiệm đôi khi còn máu lửa hơn là đam mê.

Nữ diễn viên Cao Thái Hà

Tôi làm việc với tinh thần trách nhiệm đôi khi còn máu lửa hơn là đam mê. Ngày vào nghề, tôi vì cơm áo gạo tiền chứ không thật sự là đam mê phim ảnh, nhưng cả thanh xuân của tôi bây giờ chỉ là những vai diễn, nó đã trở thành một phần cuộc sống của tôi rồi.

Thu nhập từ phim đối với nhiều người có lẽ là không cao, nhưng đối với xuất phát điểm là nhân viên ngân hàng một tháng 4 triệu đồng như tôi thì thu nhập bây giờ có lẽ đã là giấc mơ mà trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ đến.

Bên cạnh đó, khi làm diễn viên tôi còn nhận được các hợp đồng quảng cáo với số tiền lớn gấp nhiều lần cát-xê đóng phim. Tôi thấy những gì có được ngày hôm nay hoàn toàn xứng đáng với công sức tôi bỏ ra. Tôi cảm thấy quá may mắn khi được Tổ nghiệp ban cho nhiều điều tốt đẹp.

- Nếu tìm được một công việc khác có thu nhập tốt hơn. Liệu chị có bỏ nghề diễn?

Hiện tại, tôi bắt đầu kinh doanh và 2020 là năm tôi sẽ tập trung cho những dự án kinh doanh của mình nhiều hơn. Tôi muốn có một công việc vững chắc và ổn định để đảm bảo cho cuộc sống của tôi và gia đình.

Hiện tại, tôi có một quán ăn ở quận 3 (TP.HCM) và khoảng vài tháng tới, tôi sẽ mở thêm một cái ở quận 1.

Sau đó tôi sẽ tham gia phim với tâm thế là làm nghệ thuật. Tôi chỉ nhận những vai diễn mà bản thân nghĩ là phù hợp và yêu thích.

 - Là nghệ sĩ nhưng lại lấn sang kinh doanh. Chị có tự tin với vai trò mới này?

Tôi luôn tự tin với bản thân và với những gì mình đã trải qua 10 năm qua. Tôi chưa bao giờ nghĩ khi kinh doanh là nhất định thành công ngay lập tức. Tôi luôn chuẩn bị cho mình một tinh thần đối diện với bất cứ chuyện gì xảy ra và sẵn sàng giải quyết nó.

Tôi biết chắc mình sẽ ngã hoặc gặp những khó khăn ở lĩnh vực mới, nhưng tôi đủ tinh thần để không bao giờ bỏ cuộc. Tôi sẽ làm cho đến khi thành công, vì với tôi, tất cả khó khăn chỉ làm tăng thêm sức mạnh cho bản thân.

"Khó khăn chỉ làm tăng thêm sức mạnh cho bản thân" - Cao Thái Hà nói.

"Khó khăn chỉ làm tăng thêm sức mạnh cho bản thân" - Cao Thái Hà nói.

- Vào dịp Tết Nguyên đán năm ngoái chị sang Mỹ như để trốn tránh sự cô đơn. Còn năm nay, chị sẽ đón Tết như thế nào?  

Đón năm mới một mình trên đất Mỹ là quyết định sai lầm của tôi. Tôi khóc rất nhiều vào giây phút đón năm mới mà không có người thân bên cạnh. Vì lúc đó, ba tôi mới mất nên tôi vẫn chưa cân bằng được nỗi sợ những ngày đoàn viên. Tôi cứ để bản thân trôi đi trong vô thức.

Năm nay trước Tết tôi về quê tảo mộ ba và sau đó sẽ quay lại Sài Gòn chuẩn bị cho căn nhà mới đón tết cùng với mẹ và em trai.

Cảm ơn chị về những chia sẻ trên!

Thu Giang
Bình luận
vtcnews.vn