Cao nhân VFF thuyết phục Miura 'nhường' thầy Giôm?

Thể thaoThứ Năm, 01/01/2015 12:26:00 +07:00

Từ việc VFF sẽ cử các cầu thủ U.19 của Học viện HAGL Arsenal JMG tham dự SEA Games 2015, câu hỏi lớn được đặt ra: Graechen hay Miura mới là HLV cuối cùng?

Từ việc VFF sẽ cử các cầu thủ U.19 của Học viện HAGL Arsenal JMG tham dự SEA Games 2015, câu hỏi lớn được đặt ra: Guillaume Graechen hay Toshiya Miura mới là người cầm quân cuối cùng?

Câu hỏi này tưởng như thừa bởi hợp đồng giữa VFF và HLV Miura có điều khoản quy định nhà cầm quân người Nhật sẽ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2014, 2016 và tuyển U.23 quốc gia tại SEA Games 2015. 
Ngay cả việc thời gian đội tuyển U.23 đá SEA Games trùng với thời gian đội tuyển quốc gia đá vòng loại World Cup 2018 cũng không phải là vấn đề chính, đủ sức thuyết phục để gạt ông Miura khỏi vị trí dẫn dắt đội tuyển U.23 như điều khoản của hợp đồng.
 Miura hay Guillaume Graechen sẽ để lại dấu ấn năm 2015?
Bởi vì, với thực lực của bóng đá Việt Nam hiện nay thì rõ ràng SEA Games, chứ không phải vòng loại World Cup mới là mục tiêu trọng điểm, và trong quá khứ khi phải đứng trước những sự lựa chọn thì các HLV tiền nhiệm của Miura như Riedl, Calisto, Falko Goetz cũng đều được tạo điều kiện để chọn mục tiêu trọng điểm.
Vấn đề nằm ở chỗ lứa U.19 HAGL xưa nay gắn liền HLV Guillaume Graechen và rất dễ nhìn thấy sự khác biệt điển hình giữa ông thầy người Pháp với thầy Nhật Miura. Nó không đơn thuần là những khác biệt vui vẻ như cái cách một nhà báo đã viết trong một chuyên mục mang tính giải trí: ông Guillaume đầu tròn, ít tóc, không đeo kính còn ông Miura nhiều tóc và luôn phải nhìn trận đấu qua một cái kính trắng.
Sự khác biệt quan trọng nằm ở triết lý bóng đá: Ông Guillaume thích lối đá kỹ thuật, bay bướm, thậm chí phảng phất màu sắc "vẽ vời" còn ông Miura thích đá nhanh, đá gọn, đá đơn giản. Ông Guillaume trong một thời điểm nào đó luôn khuyến khích các cầu thủ thực hiện những tình huống tấn công "điên rồ" còn ông Miura lại đặt kế hoạch, kỷ luật và lối chơi tập thể lên cao nhất.
Hãy thử tưởng tượng, cả một lứa U.19 suốt 7 năm liền được dẫn dắt và nhào nặn bởi Guillaume giờ được "chuyển tay" cho Miura rồi sẽ phải đối diện với một thực tế như thế nào? 
 Có thành viên nào của đội Olympic Việt Nam lọt mắt xanh HLV Guillaume Graechen? (Ảnh: Quang Minh)
Ở đây, sự phát triển, nếu không muốn nói là chỉ có thể hy vọng vào một đội tuyển "xuôi chèo mát mái" nếu xảy ra 2 trường hợp sau: thứ nhất, các cầu thủ U.19 sớm thay đổi mình để phù hợp với triết lý mới và thứ hai, HLV Miura thay đổi hoặc dung hòa triết lý của mình để phù hợp với các tuyển thủ.
Thế nhưng không khó thấy rằng cả hai trường hợp này đều rất khó diễn ra. Đã có người nghĩ tới một phương án mang tính trung hòa, đó là ông Miura làm HLV trưởng theo đúng hợp đồng còn ông Guillaume làm trợ lý. Không cần đợi tới khi một con người gai góc, giàu cá tính như Guillaume công khai từ chối người ta cũng có thể đoán trước: đấy là một phương án mang tính viễn tưởng.
Phương án hợp lý duy nhất bây giờ là: Đã "đâm lao" thì phải "theo lao". Nghĩa là, đã dùng U.19 thì tất yếu phải dùng Guillaume Graechen. Khi ấy nói chuyện với Miura - một người vốn rất tỉ mỉ, kỹ càng trong quá trình soạn thảo hợp đồng và chắc chắn cũng sẽ rất cương quyết, về việc thay đổi những điều khoản hợp đồng như thế nào lại là chuyện của những cao nhân ở VFF.

Theo TNO
Bình luận
vtcnews.vn