Cảnh tréo ngoe giữa TP.HCM: Nhường đất cho cây trăm tuổi sống trong nhà

Thời sựThứ Hai, 29/08/2016 13:06:00 +07:00

Những bờ tường nứt toác, xiêu vẹo, mái nhà dột mưa như ngoài trời... là hiện trạng tại các căn hộ tại khu chung cư Lý Văn Phức (TP.HCM) vì cây cổ thụ trăm tuổi "sống chung nhà" với người dân.

Nhiều năm nay, 6 hộ dân tại khu chung cư Lý Văn Phức (đường Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, TP.HCM) phải sống chung với hàng cây cổ thụ có tuổi thọ hơn trăm năm.

Cây mỗi ngày một lớn, kéo theo diện tích sử dụng của các căn nhà mỗi ngày một thu hẹp, nền nhà, bờ tường nứt toác... chưa kể khi dông lốc, gió giật, cành cây rơi gãy lả tả xuống mái nhà đe dọa sự an toàn của người dân.

_MG_4431

 Cây cổ thụ hàng trăm tuổi nằm gọn trong ngôi nhà bà Ba 

Bà Nguyễn Thị Ba (67 tuổi) ngụ tại khu này cho biết, ngôi nhà của gia đình bà được người cha quá cố để lại từ năm 1965.

“Lúc những cây này còn nhỏ thì không sao nhưng khi lớn lên thì nó nuốt luôn một phần đất của nhà tắm của nhà tôi khiến việc sinh hoạt rất bất tiện. Cây càng lớn, tác hại càng khôn lường khi nhà tôi liên tục bị nứt toác, ẩm dột. Lúc đầu thì nứt dưới nền nhà sau thì đến các vách tường, mái tôn và ngày càng trầm trọng. Khi mưa, gió đến trong nhà nước nhiều chẳng khác gì ngoài đường làm đồ dùng trong gia đình hỏng hết.

Tuy hàng tháng tôi đã thuê thợ sửa nhà, chắp vá lại nhưng rồi đâu cũng vào đấy, vết nứt cứ theo đó rồi rộng thêm”, bà Ba buồn bã cho biết.

Cũng theo bà Ba, do không có tiền để mua một căn nhà ở nên đến nay, sau mấy chục năm, 14 người trong gia đình bà vẫn phải bám víu lại ngôi nhà này. 

Video: Cây cổ thủ nằm gọn trong nhà khiến nhiều hộ dân run sợ

Được biết khu đất này đang nằm trong dự án xây khu chung cư do Công ty phát triển và dịch vụ nhà Quận 1 làm chủ đầu tư nhưng đến nay dự án chưa triển khai khiến các hộ gia đình ở đây mong ngóng từng ngày.

Ông Nguyễn Thanh Dũng (51 tuổi, hàng xóm nhà bà Ba) bày tỏ mong muốn dự án nhanh đi vào xây dựng để có tiền đền bù rồi chuyển đi nơi khác.

"Nhà tôi giờ xập xệ, rạn nứt đủ kiểu phải chống gỗ trong nhà không dám xây để chờ dự án triển khai. Giờ chỉ mong các đơn vị nhanh triển khai dự án để có tiền đền bù còn chuyển đi.

Giờ ở nhà như ở trên “hố tử thần”, mỗi khi có dông lốc, những vết tường bị nứt lại rung lắc dữ dội khiến cả nhà phải tháo chạy ra ngoài đường đứng giữa mưa đến khi nào lặng gió mới dám đi vào. Vì sợ ngôi nhà này sẽ gây ra tai họa nên tôi đã thuê một căn nhà giá rẻ khác cho các con ở chứ khổ thế này ai mà chịu được", ông Dũng nói.

Một số hình ảnh PV VTC News ghi nhận tại khu chung cư Lý Văn Phức sáng 25/8:

_MG_4445

 Những vết nứt "khủng" do cây cổ thủ gây ra khiến nhiều hộ dân thấp thỏm

_MG_4437

 Cây mọc xuyên qua khiến phần mái nhà có lỗ rộng hoác.

_MG_4424

 Cây đâm xuyên qua mái tôn, "cướp" mất một phần đất trong nhà ở

_MG_4430

Mặc dù bà Ba đã sửa nhà nhiều lần nhưng những vết nứt cứ tiếp tục xuất hiện và ngày càng nghiêm trọng hơn 

_MG_4438

 Tuy ngôi nhà nhỏ, nhiều nguy hiểm rình rập nhưng vẫn có 14 người ở tại ngôi nhà này

_MG_4442

 Cây cổ thụ ngày càng lớn, diện tích sử dụng nhà của 6 hộ dân ngày càng thu hẹp

_MG_4446

 Tường nhà bị nứt toác do cây cổ thụ lớn lên gây ra

_MG_4449

 Ngôi nhà của ông Dũng bị nứt toác nghiêm trọng, nhiều chỗ bị sụt lún phải chống gỗ

_MG_4453

 Phòng ngủ anh Dũng bị bỏ ngỏ nhiều năm nay vì rạn nứt, sụt lún

_MG_4456

 Mặc dù biết rất nguy hiểm nhưng do điều kiện khó khăn ông Dũng vẫn phải bám víu tại căn nhà này

Video: Hàng loạt cây cổ thụ chết bất thường ở TP.HCM

Quang Hải
Bình luận
vtcnews.vn