Cảnh sát lội bùn bắt cướp giữa Sài Gòn

Pháp luậtThứ Sáu, 16/08/2013 07:50:00 +07:00

(VTC News) - Sau hơn 3 giờ truy đuổi dưới con rạch, cảnh sát đã tóm gọn nhóm cướp manh động giữa Sài Gòn.

(VTC News) - Sau hơn 3 giờ truy đuổi dưới con rạch, cảnh sát đã tóm gọn nhóm cướp manh động giữa Sài Gòn.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h30, ngày 14/8 chị Nguyễn Thị Tuyết Hoa (25 tuổi, quê Tiền Giang, tạm trú tại P. Phú Thuận, Q.7, TP.HCM) điều khiển xe Air Balde BKS 55Z5 – 0079 chở chị Trương Thị Thanh Thúy (25 tuổi, ngụ tại Q.7) trên đường Nguyễn Hữu Thọ hướng từ quận 7 về huyện Nhà Bè.

TP.HCM, cướp, quận 7, Huyện Nhà Bè, công an, túi xách
Nhóm cướp chuyên nghiệp cùng tang vật bị thu giữ tại cơ quan công an 

Khi đi đến cầu Phước Kiểng 2 (H. Nhà Bè) thì bị một thanh niên chạy xe Wave BKS 83S2 – 4802 lưu thông cùng chiều, từ phía sau vọt lên bất ngờ áp sát rồi giật chiếc giỏ sách đang để phía trước xe.

Ngay sau khi giật tài sản của chị Hoa, tên cướp vội tăng tốc về hướng KCN Hiệp Phước. Lúc này chị Hoa liền truy hô “cướp cướp” cho người đi đường biết và bám đuổi theo.

Khi vừa qua cầu Phước Kiểng 2 vài trăm mét, tên cướp nhanh chóng chuyển tang vật cho đồng bọn đi trên xe Wawe BKS 52U4 – 7202 rồi cả ba tên tẩu thoát đến vòng xoay xã Nhơn Đức rồi bất ngờ cho xe chạy vòng ngược lại về quận 7.

Lúc đó, chị Hoa vẫn tiếp tục đeo bám ba đối tượng cướp và liên tục tri báo cho người đi đường biết để hỗ trợ. Cùng lúc này, lực lượng CSGT huyện Nhà Bè đang tuần tra trên đường Nguyễn Hữu Thọ phát hiện sự việc liền nhập cuộc truy đuổi, đồng thời gọi điện báo cho công an huyện Nhà Bè tổ chức vây bắt 3 đối tượng.

Trên đường tẩu thoát nhóm đối tượng ra tay cướp giật đã gây va chạm giao thông với phương tiện khác rồi bị té ngã xuống đường và nhanh chóng vứt xe, chạy bộ vào những lùm cây ven đường lẩn trốn. Riêng hai tên cướp đi chung một xe máy đã tẩu thoát khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo từ CSGT, hàng chục chiến sĩ gồm công an xã Phước Kiểng, trinh sát đặc nhiệm công an huyện Nhà Bè đã tiến hành cuộc bao vây và truy tên cướp đang tìm đường thoát thân dưới những bụi lau sậy.

Phải mất hơn 3 giờ tên cướp mới chịu đầu hàng khi hắn đang lội dưới con rạch gần cầu Phước Long (X. Phước Kiểng, H. Nhà Bè). Tại cơ quan công an, tên cướp bị bắt khai là Lê Văn Phát (22 tuổi, đăng quê Sóc Trăng -  tạm trú ở P. Phú Thuận, Q.7).

Qua đấu tranh khai thác, Phát đã khai ra hai đồng bọn còn lại đã chạy thoát gồm Trương Thanh Sáng (22 tuổi, quê Cà Mau – tạm trú tại P. Tân Phú, Q. 7) và Đào Phước Ril (tự Cu, 19 tuổi, quê Đồng Tháp – tạm trú ở P. Phú Thuận, Q.7).

Từ những chứng cứ thu thập được, đến 15 giờ cùng ngày, các trinh sát đội Cảnh sát điều tra TTXH CA H. Nhà Bè đã tiến hành vây bắt hai đồng bọn của Phát đã chạy thoát là Sáng và Ril khi chúng đang lẩn trốn ở nhà trọ (P. Tân Phú, Q.7) và thu giữ tang vật liên quan.

Qua điều tra, đối tượng Phát đã có 1 tiền án 7 năm tù về tội “Phá hủy công trình an ninh Quốc gia” vừa mới ra trại tháng 5 vừa qua.

Theo lời khai ban đầu của nhóm đối tượng, sáng cùng ngày, Phát gọi điện rủ Sáng và Ril xuống địa phận H. Nhà Bè để săn mồi kiếm tiền xài. Trước đó một ngày, các đối tượng đã thực hiện trót lọt vụ cướp laptop của một phụ nữ khi nạn nhân đang đi trên đường Nguyễn Hữu Thọ.

Ngoài ra, nhóm cướp cũng khai nhận cách đây gần một tháng, 3 tên này đã thực hiện trót lọt liên tiếp 5 vụ cướp giật tài sản khác trên đường Nguyễn Văn Linh (Q.7).

Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn