Cảnh sát dùng kế 'điệu hổ ly sơn' bắt kẻ sát hại 4 bà cháu ở Quảng Ninh

Pháp luậtThứ Ba, 27/09/2016 15:16:00 +07:00

Phát hiện nghi can trong nhà một người bạn của hắn, bên trong có người già và trẻ em nên lực lượng phá đã phải dùng kế ‘điệu hổ ly sơn’ đưa kẻ thủ ác ra ngoài để tóm gọn.

Nguồn tin cho biết, Ban chuyên án nhận định, sau khi Doãn Trung Dũng bị người dân, lực lượng trinh sát phát hiện và vây bắt ở khu vực rừng ngập mặn thuộc ven sông Uông (khu 1, phường Trưng Vương, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), rất có thể nghi phạm này sẽ tìm cách lẩn trốn về quê gốc ở Thủy Nguyên (Hải Phòng) để nương náu người thân, bạn bè.

Từ nhận định này, Ban chuyên án đã phối hợp với Công an TP Hải Phòng bố trí lực lượng bí mật theo dõi, giám sát mọi hành hung của Doãn Trung Dũng suốt ngày đêm nếu thấy hắn xuất hiện ở quê cũ.

2

Khu vực rừng ngập mặn nơi Doãn Trung Dũng ẩn náu ban đầu 

Đúng như nhận định của Ban chuyên án, tối 26/9, các trinh sát phát hiện Dũng xuất hiện trong nhà một người bạn ở xã Tam Hưng (Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Tuy nhiên, nếu lực lượng trinh sát ập vào thì sẽ rất nguy hiểm vì trong nhà lúc này có cả người già và trẻ nhỏ, với bản chất là kẻ đã từng ‘ra tù vào tội’ thì hắn có thể sẽ ra tay sát hại những người trong nhà, hoặc khống chế họ làm con tin.

Sau khi hội ý chợp nhoáng, Ban Chuyên án chỉ đạo lực lượng trinh sát sử dụng biện pháp nghiệp vụ ‘điệu hổ ly sơn’, để Dũng ra khỏi nhà người bạn này. Khi Dũng ra một quán cà phê gần cây xăng, thuộc địa bàn xã Tân Dương (Thủy Nguyên, Hải Phòng), lực lượng trinh sát bất ngờ khống chế và bắt giữ, dẫn giải Doãn Trung Dũng về trụ sở Công an huyện Thủy Nguyên phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này.

Nguồn tin này cũng cho biết, khi bị lực lượng trinh sát bắt giữ, Dũng tỏ ra rất bình tĩnh, lạnh lùng, thậm chí còn hỏi: “Tại sao các ông lại bắt được tôi?”.

Theo một cán bộ điều tra, có thông tin Doãn Trung Dũng mang theo một lọ thuốc độc khi bị bắt là không chính xác.

DSC_0631

 Quán cafe nơi các trinh sát bất ngờ bắt giữ Doãn Trung Dũng về quy án

Một thông tin khác, chị A.N, ở quán café Ngọc Anh ở xã Tân Dương (Thủy Nguyên, Hải Phòng) cho biết, nghi can Dũng đến quán của chị vào khoảng hơn 20h tối 26/9, trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tối màu, mang theo một túi nhỏ.

“Anh ta ngồi ở bàn đối diện của quán, quay lưng ra đường, khi nhân viên trong quán thấy tối định bật điện lên thì anh ta không cho bật, khi ngồi vào ghế anh ta còn kéo dải hoa ngựa để che. Anh ta gọi cà phê nhưng lúc đó trong quán không còn người pha chế nên tôi đã bê trà đá ra. Ngồi cùng anh ta là 2 người đàn ông khác. Tôi nghe họ nói chuyện thì có một người là anh họ của anh ta” chị A.N nhớ lại.

Lát sau, có rất đông người vào quán, bàn ngồi 3, bàn ngồi 6 người, toàn đàn ông to cao đẹp trai. “Sau đó, thấy họ nói chuyện thì tôi mới đoán có thể là công an. Tôi mơ hồ đoán được có chuyện gì đó nhưng chỉ nghĩ là bắt ma túy hay gì đó thôi không nghĩ là bắt kẻ sát nhân” chị A.N nhớ lại.

Thời điểm đó, trong quán chỉ có chị A.N, một người dì ruột, 2 nữ nhân viên và 3 người bạn gái của chị A.N. Chị A.N vội nhắn tin cho 3 người bạn và hai nhân viên ra khỏi quán, còn chị N. và người dì vào trong nhà đóng chặt cửa lại.

Khi các nhân viên của quán vừa đi được khoảng 100m thì lực lượng trinh sát bất ngờ khống chế, bắt giữ hung thủ và 2 người ngồi cùng.

Khi bị khống chế, cả ba đều vùng vẫy kêu bắt nhầm người, sau đó các đối tượng nhanh chóng bị áp giải lên xe đặc chủng di chuyển về trụ sở Công an huyện Thủy Nguyên.

Tại cơ quan Công an, Dũng khai nhận, tối 23/9, Dũng đến chơi nhà chị Vũ Thị Thanh (phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh). Ngồi đến tối muộn, thấy chị Thanh chưa đi làm về, trong nhà chỉ có bà Nguyễn Thị Hát (61 tuổi, mẹ đẻ chị Thanh) cùng 3 đứa trẻ nên hắn xin ngủ nhờ. Vì là cháu họ, đề nghị này của Dũng được bà Hát đồng ý.

Chờ lúc mọi người đi ngủ, Dũng lấy ma túy đá ra sử dụng. Trong cơn phê ma túy, hắn khai nghe có tiếng động cửa và khi thấy bà Hát đã lao tới dùng dao khống chế. Tiếp đó, hắn xuống tay với ba đứa trẻ.

Theo kết quả giám định, trên người 4 nạn nhân có nhiều thương tích. Xác bà Hát cùng hai đứa trẻ ở trong bếp. Em bé còn lại chết trên giường tại tầng 2. Trong nhà máu loang khắp nơi, kéo từ tầng 2 xuống tầng 1, ra nhà bếp.

Sau khi gây án, Dũng còn thản nhiên ngồi chơi chán chê mới đi lục lọi đồ để tìm tiền và trang sức. 5h sáng Dũng mới rời khỏi hiện trường trở về nhà ở phường Trưng Vương rồi sau đó tìm đường về quê mẹ ở Thủy Nguyên (Hải Phòng) thì bị Công an TP Hải Phòng ‘đón lõng’ vây bắt.

 Video: Ban chuyên án đến trụ sở Công an huyện Thủy Nguyên sau khi nghi can bị bắt giữ

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn