Cảnh mua hàng kinh hoàng trong ngày thứ 6 đen tối

Kinh tếThứ Tư, 27/11/2013 09:00:00 +07:00

Dịp mua sắm tuyệt nhất trong năm đã trở thành nỗi ám ảnh với nhiều khách hàng, trong đó có cả người Việt Nam.(Theo Kiến thức)

 Sau Lễ Tạ ơn, rất nhiều siêu thị lớn mở các đợt siêu giảm giá trong ngày thứ 6 đen tối (Black Friday). (Ảnh: chị Trinh Phạm , 22 tuổi, Arlington, hoàn toàn kiệt sức sau khi xếp hàng chờ tại Allen, Texas năm 2010).

Sau Lễ Tạ ơn, rất nhiều siêu thị lớn mở các đợt siêu giảm giá trong ngày thứ 6 đen tối (Black Friday). (Ảnh: chị Trinh Phạm , 22 tuổi, Arlington, hoàn toàn kiệt sức sau khi xếp hàng chờ tại Allen, Texas năm 2010).

Black Friday 2006, hai người phụ nữ khẩu chiến rồi đến thực chiến tại một gian hàng điện tử của Toys R Us. Sau đó lại xuất hiện hai người đàn ông cầm súng ngắn rượt đuổi nhau khiến cả siêu thị hoảng loạn.

Black Friday 2006, hai người phụ nữ khẩu chiến rồi đến thực chiến tại một gian hàng điện tử của Toys R Us. Sau đó lại xuất hiện hai người đàn ông cầm súng ngắn rượt đuổi nhau khiến cả siêu thị hoảng loạn.

Siêu thị Wal-Mart, 2009: Mặc dù các kiện hàng đã được bọc chặt bằng nilon đen nhưng các 'thợ săn' hàng giảm giá vẫn cố tình chọc ra trước giờ mở cửa. Cuối cùng, lực lượng bảo vệ phải gọi cảnh sát đến can thiệp.

Siêu thị Wal-Mart, 2009: Mặc dù các kiện hàng đã được bọc chặt bằng nilon đen nhưng các 'thợ săn' hàng giảm giá vẫn cố tình chọc ra trước giờ mở cửa. Cuối cùng, lực lượng bảo vệ phải gọi cảnh sát đến can thiệp.

Wal-Mart, Duarte, California, 2005: Nhân viên y tế đã phát hiện ra một cụ ông 61 tuổi đang dần ngất lịm đi ngay khi vừa mở cửa, trong lúc những người mua hàng khác vẫn đềm nhiên đi qua ông để mua sắm.

Wal-Mart, Duarte, California, 2005: Nhân viên y tế đã phát hiện ra một cụ ông 61 tuổi đang dần ngất lịm đi ngay khi vừa mở cửa, trong lúc những người mua hàng khác vẫn đềm nhiên đi qua ông để mua sắm.

San Antonio, Texas, 2012: Vì bị cản, không cho phá hàng nên một người đàn ông đã rút súng ra đe dọa. Sau khi cảnh sát đến giải quyết, chỉ 10 phút sau, hàng chờ lại đông như trước.

San Antonio, Texas, 2012: Vì bị cản, không cho phá hàng nên một người đàn ông đã rút súng ra đe dọa. Sau khi cảnh sát đến giải quyết, chỉ 10 phút sau, hàng chờ lại đông như trước.

Siêu thị Kmart, Springfield, Massachusetts, 2012: Một người đàn ông đã bỏ quên đứa con trai hai tuổi của bạn gái trong xe để đi mua ti vi màn hình phẳng. Ông điềm nhiên mang ti vi về nhà và xem cho đến khi cảnh sát phát hiện ra cậu bé tội nghiệp.

Siêu thị Kmart, Springfield, Massachusetts, 2012: Một người đàn ông đã bỏ quên đứa con trai hai tuổi của bạn gái trong xe để đi mua ti vi màn hình phẳng. Ông điềm nhiên mang ti vi về nhà và xem cho đến khi cảnh sát phát hiện ra cậu bé tội nghiệp.

Cửa hàng hải quân Old Navy, San Francisco, 2012: Sau khi trộm hàng, hai người phụ nữ bị các nhân viên bảo vệ đuổi bắt nên phải bỏ hàng để chạy. Một lúc sau, hai người quay lại, rút súng ra và la hét bảo vệ đòi số hàng đã ăn cắp. Rất may cảnh sát đã b

Cửa hàng hải quân Old Navy, San Francisco, 2012: Sau khi trộm hàng, hai người phụ nữ bị các nhân viên bảo vệ đuổi bắt nên phải bỏ hàng để chạy. Một lúc sau, hai người quay lại, rút súng ra và la hét bảo vệ đòi số hàng đã ăn cắp. Rất may cảnh sát đã b

 Một người đàn ông 62 tuổi trên đường lái xe tới siêu thị Wal-Mart khác đã rút súng bắn vào xe đi trước vì cho rằng xe đi quá chậm.

Một người đàn ông 62 tuổi trên đường lái xe tới siêu thị Wal-Mart khác đã rút súng bắn vào xe đi trước vì cho rằng xe đi quá chậm.

Wal-Mart, 2011: Một người phụ nữ phun hạt tiêu vào các khách hàng khác, không cho họ tiếp cận với món hàng mà cô ta nhắm tới.

Wal-Mart, 2011: Một người phụ nữ phun hạt tiêu vào các khách hàng khác, không cho họ tiếp cận với món hàng mà cô ta nhắm tới.

Tổng giám đốc Best Buy, Terry Dilts (trái) và trợ lý Robert Knowles (phải) cố gắng kiểm soát đám đông trước cửa hàng Mesquite, Texas.

Tổng giám đốc Best Buy, Terry Dilts (trái) và trợ lý Robert Knowles (phải) cố gắng kiểm soát đám đông trước cửa hàng Mesquite, Texas.

Miami Wal-Mart, 2005: Một nhân viên đã bị dòng người đổ xô đi mua hàng chà đạp cho đến chết. Ngoài ra, còn có 4 người khác bị thương, trong đó có một phụ nữ mang thai.

Miami Wal-Mart, 2005: Một nhân viên đã bị dòng người đổ xô đi mua hàng chà đạp cho đến chết. Ngoài ra, còn có 4 người khác bị thương, trong đó có một phụ nữ mang thai.

Bình luận
vtcnews.vn