Cảnh khó tin giữa Thủ đô: Dân sống trong nước cống thối

Thời sựThứ Năm, 26/06/2014 07:02:00 +07:00

(VTC News) - Hơn 10 ngày qua, người dân khu tập thể B5 Giảng Võ (quận Ba Đình, Hà Nội) phải sống chung với nước cống hôi thối ngập trong nhà.

(VTC News) - Hơn 10 ngày qua, người dân khu tập thể B5 Giảng Võ (quận Ba Đình, Hà Nội) phải sống chung với nước cống hôi thối ngập trong nhà.

Có mặt tại khu tập thể B5, PV VTC News ghi nhận, nước thải tràn vào các nhà dân, mùi hôi thối khiến người dân khó chịu, ngột ngạt giữa mùa hè nóng nực. 
Trước tình trạng này, người dân phải túc trực máy bơm bất cứ lúc nào. 
Hầu hết tất cả các hộ dân thuộc tầng 1 hướng ra mặt đường Núi Trúc gần 1 tháng nay đang phải chịu cảnh nước thải, nước cống tấn công vào nhà. Tất cả các hộ dân tầng 1 đều phải sử dụng máy bơm, bơm nước thải, nước cống ra khỏi nhà để hạn chế tình trạng ngập úng.
 Nhà ở của các hộ dân ở khu tập thể B5 ngập trong nước thải
Bị ngập nước thải nhiều ngày và chịu ảnh hưởng lớn nhất là căn hộ của gia đình bà Nguyễn Thị Chung (70 tuổi, phòng số 111). 
Theo tìm hiểu của PV, bà Chung đã ở tại căn phòng số 106 hàng chục năm nay, chưa bao giờ gia đình bà rơi vào cảnh oái oăm phải sống cùng nước thải như thế này. Nước thải len lỏi vào sâu tận các ngóc ngách của căn phòng nhà bà Chung, nước vẩn đục, bốc mùi hôi thối khiến cuộc sống của bà Chung và người thân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Theo quan sát của PV, căn phòng mà bà Chung và người thân đang sinh sống rộng khoảng 30m2, nằm cạnh cầu thang đi bộ của nhà tập thể B5 (Giảng Võ). Bên trong, nhiều đồ đạc nằm ngổn ngang, đã phải kê bằng gạch để tránh nước ngập. Phía bên ngoài (cạnh cầu thang) luôn có một chiếc máy bơm túc trực để bơm nước ra ngoài đường. Hơn nửa tháng nay, gia đình bà đang phải sống chung với nước thải.
 Nước đen bẩn, bốc mùi hôi thối ngập lênh láng nhà dân nhiều ngày nay
 Trước tình trạng này, người dân phải tự lắp máy bơm, hút nước cho thoát ra phía ngoài
Dưới nền nhà nước bẩn tràn ngập ở mọi nơi. Đặc biệt, mùi hôi thối của cống rãnh từ trong căn hộ nhà bà Chung bốc ra cả khu vực xung quanh cầu thang.
"Tôi nay đã già yếu, đi lại khó khăn, mà nhà còn bị ngập nước, bốc mùi hôi thối nữa, thật không biết trông đợi vào ai. Hơn hai tuần nay phải chứng kiến cảnh nước thải ngập nhà, hôi thối, chỉ biết lắp cái máy bơm để hút nước ra ngoài, hút được bao nhiêu lại tràn lại bấy nhiêu" bà Chung cho biết.
Theo bà Chung, bà đã kiến nghị lên chính quyền phường Giảng Võ nhưng hiện vẫn chưa được giải quyết triệt để.
Lối lên cầu thang trong khu tập thể cũng ngập nước. Hình ảnh tại nhà bà Nguyễn Thị Chung (70 tuổi, ở khu tập thể B5) 
 Nước tràn ngập cả máy bơm, khu vệ sinh
Cùng cảnh ngộ, một hộ dân ở phòng 109 cho hay, hơn nửa tháng nay, nước thải, nước cống bắt đầu tấn công vào các nhà thuộc tầng một khu tập thể. Nước đùn lên khắp các khe kẽ khiến cuộc sống vô cùng bất tiện. Nhiều hôm đêm đang ngủ thì mùi xú uế bốc lên nồng nặc, tôi vội bật dậy thấy nước cống đang tràn vào gầm giường.

Cùng sống trong khu tập thể, ông Cường (căn hộ 110) cho biết, những ngày gần đây, nước cống từ khu nhà vệ sinh của gia đình ông bắt đầu “đùn” lên chảy khắp nền nhà, mùi hôi thối cũng bốc ra bủa vây quanh nhà. Cuộc sống không chỉ của gia đình ông mà nhiều hộ dân nơi đây đang bị đảo lộn hoàn toàn.

Đồ đạc được gác lên cao để tránh ngập úng 
Người dân bơm nước từ trong nhà để thoát ra ngoài đường 
Về nguyên nhân dẫn tới sự việc nước thối tràn ngập, theo những người dân ở khu tập thể B5, từ ngày 7/6, khi dự án Tổ hợp khách sạn Sao Phương Đông phía sau tòa nhà B5 tiến hành thi công. Sau khi san đất xuống đường cống chạy dọc theo dãy nhà B5, hàng loạt nhà dân phía trước bị tràn nước cống lên nền nhà.

Hà Minh
Bình luận
vtcnews.vn