Cảnh hãi hùng trong nhà tù Philippines: Tù nhân nằm đè lên nhau kín sân bóng

Chuyện bốn phươngThứ Tư, 06/04/2022 15:03:00 +07:00
(VTC News) -

Giam giữ số tù nhân gấp 5 lần sức chứa, một nhà tù tại Thủ đô Manila của Philippines gây kinh hãi bởi hình ảnh hàng trăm người nằm đè lên nhau.

Nhà tù của thành phố Quezon (trực thuộc Mainla, Philippines) được xây dựng cách đây 6 thập kỷ, sức chứa khoảng 800 người. Tuy nhiên, hiện có tới 3.800 người đang bị giam giữ ở đây. Con số tù nhân lớn gần gấp 5 lần sức chứa khiến nơi này trở thành địa ngục trần gian.

Các tù nhân nhìn ra ngoài từ phòng giam của họ ở nhà tù thành phố Quezon, Manila.

Các tù nhân nhìn ra ngoài từ phòng giam của họ ở nhà tù thành phố Quezon, Manila.

Các tù nhân ở đây không có đủ không gian cho những sinh hoạt tối thiểu như ăn, ngủ. Họ phải chia ca để ngủ trên cầu thang, hoặc nằm chật kín cả sân bóng rổ. Nhiều người chọn cách biến những chiếc chăn cũ thành võng để nằm.

Ngay cạnh khu ăn uống là nơi các tù nhân làm vệ sinh cá nhân. Họ phải tắm trong chính thứ nước mà họ vừa dùng để giặt quần áo.

Cảnh hãi hùng trong nhà tù Philippines: Tù nhân nằm đè lên nhau kín sân bóng - 2
Tù nhân nằm chen nhau, chật kín cả sân bóng rổ.

Tù nhân nằm chen nhau, chật kín cả sân bóng rổ.

Không gian phòng giam chật cứng, tù nhân phải chia nhau ngủ.

Không gian phòng giam chật cứng, tù nhân phải chia nhau ngủ.

Niềm vui duy nhất giúp tù nhân tạm quên đi sự ngột ngạt và chật chội là tham gia các cuộc thi nhảy trên sân bóng rổ ngoài trời.

Raymund Narag, hiện làm trợ lý giáo sư tại Đại học Nam Illinois, Mỹ, quyết định tiết lộ những điều kinh khủng mà anh từng trải qua khi bị giam giữ tại nhà tù này. Khi mới 20 tuổi, Raymund Narag bị buộc tội giết người và bị giam cùng 30 người đàn ông khác trong suốt 7 năm.

Nhớ lại cuộc sống sau song sắt, anh nói: “Tôi đã tận mắt chứng kiến sự phức tạp của việc quản lý một trại giam đông đúc, thiếu thốn, không có người làm”.

Cảnh hãi hùng trong nhà tù Philippines: Tù nhân nằm đè lên nhau kín sân bóng - 5
Tù nhân ở đây phải sinh hoạt trong điều kiện vô cùng nghèo nàn.

Tù nhân ở đây phải sinh hoạt trong điều kiện vô cùng nghèo nàn.

Các tù nhân tự cắt tóc cho nhau trong khuôn viên nhà tù.

Các tù nhân tự cắt tóc cho nhau trong khuôn viên nhà tù.

Thực phẩm không chỉ thiếu mà còn mất vệ sinh,  các tù nhân thường xuyên tìm thấy móng tay hay gián trong đó. Giờ ăn thì thất thường.

Nghiêm trọng hơn, tình trạng buồn chán và thiếu ngủ kéo dài khiến các tù nhân bị trầm cảm và mắc nhiều bệnh tâm thần khác. Một số người được cho là đã bị đột quỵ do ngủ trong tư thế ngồi xổm.

Các tù nhân rất dễ mắc bệnh truyền nhiễm vì điều kiện sống tồi tệ trong phòng giam. Họ ngủ trong các phòng giam quá đông đúc, thông gió kém. Nguồn nước uống rất hạn chế. Khẩu phần thức ăn không đủ dinh dưỡng. Các tù nhân ốm và khỏe bị xếp cùng phòng giam. Mỗi tháng, tại nhà tù thành phố Quezon phải có 2-5 tù nhân chết vì bệnh tật”, tiến sĩ Narag nói.

Khoảnh khắc hiếm hoi các tù nhân được chơi bóng rổ bên trong nhà tù thành phố Quezon.

Khoảnh khắc hiếm hoi các tù nhân được chơi bóng rổ bên trong nhà tù thành phố Quezon.

Ngoài giờ vận động, sân bóng biến thành giường ngủ của các tù nhân.

Ngoài giờ vận động, sân bóng biến thành giường ngủ của các tù nhân.

Là cựu tù nhân tại nhà tù này, tiến sĩ Raymund Narag trở lại để tìm cách cải thiện điều kiện tại đây.

Là cựu tù nhân tại nhà tù này, tiến sĩ Raymund Narag trở lại để tìm cách cải thiện điều kiện tại đây.

Narag đã quyết định viết ra những điều kinh hoàng trên trong cuốn sách có tựa đề Tự do và cái chết bên trong nhà tù thành phố. Cuốn sách không chỉ mô tả các điều kiện sống tồi tệ mà còn nói về tệ nạn hối lộ, tham nhũng và tra tấn trong hệ thống nhà tù. Anh cũng quyết định quay lại chốn cũ để nghiên cứu cách cải tạo các nhà tù ở Philippines nói chung và nhà tù thành phố Quezon nói riêng.

Dương Quân (Nguồn: The Sun)
Bình luận
vtcnews.vn