Cảnh giác, nữ sinh sập bẫy tình trên mạng

Giáo dụcThứ Sáu, 15/03/2013 07:45:00 +07:00

Trong một lần lên mạng chát với bạn bè, nữ sinh Vũ Thị M. đã nhận được lời mời làm quen của một bạn trai tự giới thiệu là sinh viên một trường ĐH nổi tiếng.

Tình cờ, trong một lần lên mạng chát với bạn bè, cô nữ sinh Vũ Thị M. đã nhận được lời mời làm quen của một bạn trai tự giới thiệu là sinh viên một trường đại học có tiếng.



Nghĩ cùng cảnh sinh viên xa nhà với nhau, M. đồng ý kết bạn, nhưng cô đâu có ngờ, mình vừa mắc phải "lưỡi câu" của một cái bẫy buôn người...

Cuộc giải cứu ngoạn mục xuyên quốc gia

Cục Cảnh sát Hình sự (C45 - bộ Công an) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với công an Trung Quốc giải cứu thành công 4 cô gái bị lừa bán sang bên kia biên giới.
Ảnh minh họa 

Một trinh sát Phòng 6 - C45 kể lại, vào ngày 31/1/2013, có một bà mẹ quê ở Bắc Ninh, vẻ mặt rầu rĩ tìm đến cơ quan công an, khẩn thiết trình báo về sự việc con gái bà là Vũ Thị M. đã bị kẻ xấu lừa bán sang Trung Quốc.

Theo tường trình của người mẹ, M. vốn là sinh viên năm thứ nhất của một trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Tuy nhiên, hơn một năm trước đây, con gái bà bỗng nhiên mất tích, gia đình điện thoại vào số máy di động của M. đều không thể liên lạc được khiến cả gia đình lo lắng, bất an.


Bố mẹ M. đã xuống Hà Nội tìm hiểu các mối quan hệ của con gái, gặng hỏi bạn bè và người thân nhưng cũng không ai biết M. đang ở đâu. Suốt hơn một năm qua, họ vẫn cố gắng đi tìm con.

Người mẹ đau khổ tâm sự: "Tất cả những nơi cần tìm, chúng tôi đều đã đến, nhưng lần nào cũng thất vọng. Nhiều đêm, nằm nghĩ mà thương con không thể nào chợp mắt được. M. vốn là đứa ngoan ngoãn, biết vâng lời bố mẹ và chăm chỉ học hành. Thật không ngờ, nó lại bị mất tích một cách bí ẩn".


Tuy nhiên, trước hôm mẹ M. tìm đến cục Cảnh sát Hình sự trình báo, bà bất ngờ nhận được điện thoại của con gái gọi về. M. khóc lóc thảm thiết và kể rằng, cô bị người ta lừa bán sang Trung Quốc, ép làm gái bán dâm.

Ở cùng động chứa với M. còn có 3 cô gái khác là người Việt Nam, cũng bị kẻ xấu lừa bán. Sau khi thông báo ngắn gọn với mẹ về tình cảnh hiện tại của mình, M. nhờ mẹ đến kêu cứu với công an Việt Nam.


Mặc dù thời điểm nhận được đơn trình báo của gia đình M. là vào những ngày giáp Tết Nguyên đán, nhưng khi được lãnh đạo Phòng 6 giao nhiệm vụ, các trinh sát của Đội 2 đã nhanh chóng vào cuộc.

Ngay trong đêm, lực lượng trinh sát hình sự đã vượt hàng trăm cây số, có mặt tại khu vực TP. Móng Cái, Quảng Ninh, họp bàn phương án truy tìm tung tích của cô gái trẻ. Với tinh thần trách nhiệm, các anh tích cực phối hợp với phía công an Trung Quốc để tiến hành giải cứu nạn nhân.


Qua thông tin do M. gọi điện về cung cấp cho gia đình, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng giải cứu đã khoanh vùng được nơi M. và các cô gái đang bị giam giữ.

Sau khi bàn bạc kỹ các phương án, tổ giải cứu thống nhất nhờ một số người dân Trung Quốc tốt bụng (từng nhiều lần giúp đỡ công an Việt Nam giải cứu các nạn nhân) cùng vào cuộc, giúp đỡ.


Theo đó, những người này sẽ lân la vào các động chứa ở khu vực Lôi Châu (Trung Quốc), để tìm tung tích nạn nhân. Một trong số họ đã phát hiện ra Đỗ Thị H. (là bạn của Vũ Thị M.) khi tình cờ mua dâm đúng cô gái này và tìm cách cho H. chạy trốn đến nhà của mình.

Từ Việt Nam, các trinh sát Phòng 6 - C45 đã gọi điện cho H. để nắm bắt tình hình và xác định được chính xác 3 cô gái còn lại trong nhóm của H. vẫn còn bị giam giữ trong động chứa.

Vì vậy, để đề phòng trường hợp bọn chủ chứa thấy động do việc H. bỏ trốn sẽ đem các cô gái kia di chuyển đi nơi khác, các trinh sát Phòng 6 quyết định báo cho công an Lôi Châu (Trung Quốc) để họ tiến hành kiểm tra hành chính, tạm giữ các cô gái Việt Nam về hành vi nhập cảnh trái phép.


Tuy nhiên, ngay cả khi ở trong nơi tạm giữ của công an Trung Quốc, 3 cô gái kia vẫn khai tên và nơi cư trú giả, bởi họ sợ bị báo về quê quán sẽ xấu hổ. Vì vậy, lực lượng cán bộ Phòng 6 - C45 đã tìm cách cho H. vào thăm, động viên các bạn khai báo thành thật. Từ đó, có cơ sở phối hợp với công an Trung Quốc hoàn chỉnh các thủ tục để trao trả các cô gái về Việt Nam.

Đúng 16h ngày 26/2, cục Cảnh sát Hình sự (bộ Công an) đã phối hợp với công an TP.Móng Cái, Quảng Ninh và lực lượng biên phòng đón cả 4 cô gái được trao trả từ Trung Quốc trở về. Sau đó, họ được đưa vào "Ngôi nhà bình yên" của Trung ương hội Liên hiệp phụ nữ  Việt Nam để ổn định tâm lý và tố cáo hành vi sai trái của bọn buôn người đến cơ quan điều tra.

Vờ tán tỉnh, rồi buôn người.


Cho đến nay, tâm lý của cả 4 nạn nhân đã có phần ổn định, song, mỗi lần nhớ lại những ngày tháng tủi nhục nơi đất khách, vẻ mặt các cô gái trẻ vẫn lộ rõ sự hãi hùng. Bằng giọng nghẹn ngào, Vũ Thị M. kể, cô bị lừa bán từ tháng 2/2012. Hơn một năm trôi qua là cả một quãng quá khứ đầy nước mắt của cô nữ sinh đại học đã trót nhẹ dạ rơi vào cạm bẫy của bọn buôn người đốn mạt.

Theo lời của M., cuối năm 2011, trong một lần lên mạng tìm tài liệu học và chát với bạn bè, cô tình cờ nhận được lời làm quen của một thanh niên.

Cậu ta tự giới thiệu tên là Anh, hiện đang là sinh viên một trường đại học khá nổi tiếng tại Hà Nội. Anh còn nói, vì cậu ta quê ở xa nên cũng ít bạn bè ở Hà Nội và muốn kết thân với những sinh viên có cùng cảnh ngộ. Nghe vậy, M. tỏ ra rất cảm thông và đồng ý kết bạn.


Sau những lần hẹn nhau đi chơi, tình yêu giữa M. và "Anh" đã đến nhanh chóng. Một ngày đầu tháng 2/2012 sau Tết Nguyên đán ra, "Anh" rủ M. cùng đám bạn có cả nam lẫn nữ lên Lạng Sơn chơi. Khi cả nhóm vừa đi xe khách đến Lạng Sơn, "Anh" đột nhiên có "sáng kiến", rủ M. sang nhà "cô" của cậu ta ở giáp biên (bên Trung Quốc). Để M. tin tưởng, "Anh" gọi điện cho một  phụ nữ, gọi là "cô", xưng "cháu" và bảo "cô" ra đón ở đường biên. Lát sau, một phụ nữ trung niên xuất hiện, đưa cả nhóm theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc.

Đến bên kia biên giới, "Anh" bảo "cô" là: "Đưa người yêu cháu về nhà trước để nghỉ ngơi. Chắc M. cũng mệt rồi! Cháu và nhóm bạn đi chợ một lúc, mua ít đồ ăn rồi sẽ về". Tin lời người yêu, M. theo "bà cô" lên xe ô tô đi sâu vào bên trong nội địa. M. đâu có ngờ, lúc này "cô" của "Anh" lộ rõ là kẻ buôn người. Bà ta đưa M. đến một nhà chứa ở khu vực Lôi Châu (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) và ép M. phải bán dâm.

Những ngày đầu, M. quyết không chịu. Cô bị chủ chứa bỏ đói đến lả đi, rồi lại bị bọn bảo kê đánh cho bầm dập khắp người. Vừa đánh, chúng vừa doạ cắt gân chân.

Để thị uy, trước mặt M. và các cô gái mới bị đưa vào động chứa, đám bảo kê đã chặt phăng gót chân của một cô gái dám chống lại chúng, bỏ trốn ra khỏi nhà chứa bị bắt lại. Ngoài ra, chúng còn rất nhiều những đòn hành hạ khác như: Treo tay các cô gái lên cột nhà, nhốt vào chuồng chó với ngăn bên cạnh có một con chó dữ tợn, luôn gầm gừ nhe nanh.


Bị tra tấn quá nhiều, cuối cùng, M. đành nhẫn nhục làm gái bán dâm. Cùng ở nhà chứa với M. có 3 cô gái Việt Nam khác cũng bị lừa bán vào đây. Đó là Đoàn Thị N. (SN 1994, quê ở Hải Phòng); Đỗ Thị H. (SN 1990, quê ở Yên Bái); Lê Ngọc T. (SN 1993, quê ở Thái Bình). Các cô gái này cùng bị những gã thanh niên giả vờ tán tỉnh, khi "yêu" được rồi thì chúng tìm cách lừa bán các cô để kiếm tiền ăn chơi.

Trước vụ việc này, c
ơ quan công an, cùng các chuyên gia tâm lý cảnh báo giới trẻ, các học sinh, sinh viên cần thận trọng khi làm quen kết bạn qua con đường Internet. Rất nhiều bạn trẻ vì cả tin đã sập bẫy những kẻ lừa tình, lừa người. Thậm chí, có bạn gái còn được bạn trai đưa về tận quê ra mắt họ hàng để lấy lòng tin, rồi mới thực hiện bước tiếp theo của cái bẫy buôn người.

Theo Người Đưa Tin

Bình luận
vtcnews.vn