Cảnh đời khốn khó của các giọng ca nhí nổi tiếng trên truyền hình

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 16/01/2015 08:01:00 +07:00

Mỗi bé một hoàn cảnh khác nhau, nhưng Thanh Thảo, Đức Vĩnh, Huyền Trân hay Thu Hiền đều khiến khán giả rơi nước mắt vì phải chịu nhiều cực khổ trong cuộc sống.

Mỗi bé một hoàn cảnh khác nhau, nhưng Thanh Thảo, Đức Vĩnh, Huyền Trân hay Thu Hiền đều khiến khán giả rơi nước mắt vì phải chịu nhiều cực khổ trong cuộc sống.

Cảnh đời khốn khó của các giọng ca nhí Việt
Những ngày gần đây, cư dân mạng truyền tay nhau clip hát ca khúc Anh của một cô bé bán kẹo kéo trên phố. Sau khi ca sỹ Hồ Quỳnh Hương chia sẻ clip lên trang cá nhân, cô bé càng được chú ý nhiều hơn.

Theo đó, nữ ca sĩ bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho giọng hát của bé gái và nhờ khán giả tìm giúp thông tin. Cộng đồng mạng nhanh chóng tìm ra cô bé bán kẹo kéo có giọng hát đầy nội lực nhưng rất tình cảm này là Trần Thị Thanh Thảo, sinh năm 1999. Thanh Thảo từng tham gia cuộc thi Giọng hát Việt nhí mùa thứ 2 nhưng dừng chân ở vòng đối đầu.
Cảnh đời khốn khó của các giọng ca nhí Việt
Thanh Thảo chia sẻ, do gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên cô bé phải nghỉ học từ năm lớp 9 để phụ giúp bố mẹ bán kẹo kéo. Dù vậy, em vẫn rất ham học mà mong muốn trở lại trường sớm để không bị bỏ lỡ quá nhiều kiến thức.

Thanh Thảo cũng tâm sự thêm, công ty Cát Tiên Sa sau khi biết được khó khăn của em đã gọi điện đến gia đình và hứa sẽ hỗ trợ để Thanh Thảo có thể đi học trở lại.

Video You raise me up - Trần Thị Thanh Thảo:

Cảnh đời khốn khó của các giọng ca nhí Việt
Với những khán giả của chương trình Vietnam’s Got Talent, Đức Vĩnh là thí sinh nhí rất đặc biệt. Ngay từ vòng loại, cậu bé 8 tuổi đến từ Bắc Ninh đã gây sốt với màn hóa cô Mầu lẳng lơ, lúng liếng trong trích đoạn chèo kinh điển Thị Mầu lên chùa.

Đến vòng bán kết, Đức Vĩnh một lần nữa chinh phục khán giả khi thể hiện tiết mục chầu văn Cô Đôi thượng ngàn một cách ấn tượng. Với tỷ lệ bình chọn cao nhất từ phía khán giả, Đức Vĩnh là thí sinh đầu tiên được gọi tên bước vào đêm chung kết.
Cảnh đời khốn khó của các giọng ca nhí Việt
Có năng khiếu từ nhỏ và rất thích tham gia sân chơi Vietnam’s Got Talent, nhưng phải đến mùa thứ 3 ước mơ của Đức Vĩnh mới trở thành hiện thực bởi cậu bé sinh ra trong một gia đình thuần nông ở Bắc Ninh, điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn.

Không những thế, bố của Đức Vĩnh còn đau ốm thường xuyên, mang trong mình nhiều căn bệnh như suy thận, thoái hóa khớp, mỡ máu, gút... Có khoảng thời gian bố cậu bé bị liệt giường suốt 2 tháng và Đức Vĩnh là người luôn bên cạnh, giúp mẹ chăm sóc bố.

Ngoài năng khiếu nghệ thuật, Đức Vĩnh còn là cậu bé ngoan ngoãn, có sức học tốt, đồng đều và sống rất tình cảm.

Video Cậu bé Nguyễn Đức Vĩnh hoá thân thành Thị Mầu nhí:

Cảnh đời khốn khó của các giọng ca nhí Việt
Cuộc thi Giọng hát Việt nhí mùa 2 đã khép lại, nhưng khán giả chắc chắn vẫn không thể nào quên được cô bé quy y thích hát nhạc Trịnh - Huyền Trân. Giọng ca nhí 12 tuổi mồ côi cha mẹ ngay từ khi chào đời và được sư thầy nhận về nuôi trong chùa.

Em sống cùng cô Cúc – người trực tiếp nuôi dạy Huyền Trân từ nhỏ và kiếm sống bằng việc nuôi cá ở một hồ nước gần nhà. Từ khi lên 5 tuổi, Huyền Trân cũng đã xuống tóc quy y.

Bên cạnh đó, sức khỏe của cô bé cũng không tốt. Do bị hen suyễn và động kinh, Huyền Trân từng phải gián đoạn việc học để chữa bệnh.
Cảnh đời khốn khó của các giọng ca nhí Việt
Nói về cái duyên với nhạc Trịnh, Huyền Trân cho biết từ khi sống trong chùa, hằng ngày đều được nghe nhạc Trịnh Công Sơn do sư thầy mở, rồi cảm nhận và yêu lúc nào không hay.

Chính những vất vả, khó khăn trong cuộc sống đã giúp cô gái nhỏ trở nên mạnh mẽ, tự lập và có những suy nghĩ khác xa với bạn bè đồng trang lứa. Huyền Trân đến với cuộc thi Giọng hát Việt nhí không chỉ để thỏa mãn niềm đam mê, gặp gỡ bạn bè, mà cô bé còn có ước mơ đi hát kiếm tiền, giúp đỡ sư thầy xây dựng lại nơi mình đang ở.

Video Cô bé quy y Huyền Trân hát Một cõi đi về:

Cảnh đời khốn khó của các giọng ca nhí Việt
Cô bé 13 tuổi hát dân ca Thu Hiền cũng là một trong những thí sinh để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất trong lòng khán giả xem truyền hình.

Tuy không tiến sâu ở cuộc thi, nhưng cô bé nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ của khán giả bởi hoàn cảnh thiếu thốn. Từ nhỏ, Thu Hiền đã theo ba đi diễn ở các đám tiệc để kiếm sống.

Năm 2012, ba của cô bé qua đời, để lại hai mẹ con bơ vơ nương tựa vào nhau. Trong khi mẹ phải tích cóp từng đồng xu lẻ từ việc bán vé số, Thu Hiền vẫn duy trì đi hát ở các đám cưới.
Cảnh đời khốn khó của các giọng ca nhí Việt
Khó khăn càng thêm khó khăn khi mẹ Thu Hiền bị phát hiện mang trong người chứng u xơ tử cung. Đây là nguyên nhân khiến sức khỏe chị ngày càng yếu và phải đối mặt với những cơn đau nhức triền miên.

Số tiền ít ỏi hai mẹ con kiếm được cũng dồn hết vào các đợt chữa trị. Càng thương cảm hơn khi biết được rằng suốt 13 năm qua, Thu Hiền không được đến trường vì mất giấy khai sinh, cũng như không có hộ khẩu để hoàn thành giấy tờ nhập học.

Cô nhóc 13 tuổi tâm sự muốn được đi học chữ, học nhạc và trở thành ca sỹ trong tương lai. Nhưng em cũng biết: 'Sao mọi chuyện khó và xa vời quá'.

Video Em tôi - Ngô Thị Thu Hiền:

Cảnh đời khốn khó của các giọng ca nhí Việt
Mặc dù cuộc sống hiện tại không quá túng thiếu như các thí sinh kể trên, nhưng cảnh đời éo le của cô bé khiếm thị Ngọc Anh cũng khiến khán giả rơi nước mắt. Do cuộc sống khó khăn, bố mẹ Ngọc Anh đem cô bé cho gia đình khác nuôi.

Nhưng sau khi phát hiện Ngọc Anh bị khiếm thị, người nhận nuôi đã trả về. Vì thương cháu gái, bà ngoại Ngọc Anh đã nhận bé về nuôi cho đến bây giờ. Bố mẹ đẻ cô bé không công nhận con nên hiếm khi về thăm Ngọc Anh.
Cảnh đời khốn khó của các giọng ca nhí Việt
Bà Chín - người nuôi Ngọc Anh - kể lại hồi nhỏ cô bé rất yếu, nên việc ra vào bệnh viện thường xuyên như cơm bữa. Khi đến trường, Ngọc Anh không ít lần bị bạn bè trêu là 'bé mù', nhưng cô nhóc chia sẻ không thấy buồn vì đã quá quen.

Hỏi Ngọc Anh về ước mơ trở thành ca sĩ, cô bé trả lời: 'Con chỉ muốn đi hát để phục vụ các ông bà, cô chú, anh chị và các bạn nhỏ chứ không dám mơ tới làm ca sĩ'.

Video Ngọc Anh hát Mẹ tôi:

Cảnh đời khốn khó của các giọng ca nhí Việt
Trước khi đến với sân chơi Giọng hát Việt nhí và trở nên nổi tiếng, Phương Mỹ Chi cũng là một cô bé có hoàn cảnh gia đình không sung túc. Gia đình cô bé sống trong căn nhà ọp ẹp ở một xóm lao động nghèo và kiếm sống bằng nghề bán chè.

Hàng ngày, sau giờ học, Phương Mỹ Chi lại tất tả giúp mẹ bán hàng. Trong khi đó, bố cô bé dù mắc bệnh nhưng vẫn tất bật với công việc làm thuê, chở hàng để lo chén cơm, manh áo cho gia đình. Không những thế, cô Út của Phương Mỹ Chi còn mắc bệnh tiểu đường, dẫn đến mù hai mắt.
Cảnh đời khốn khó của các giọng ca nhí Việt
Thành công từ sau sân chơi The Voice Kids đã giúp Phương Mỹ Chi có thể đi hát kiếm tiền, trở thành trụ cột gia đình. Hiện, cuộc sống gia đình cô bé đã khá giả hơn và không phải bán chè kiếm sống. Thay vào đó, mẹ Phương Mỹ Chi luôn bên cạnh, hộ tống con gái đi diễn.

Theo Zing

Bình luận
vtcnews.vn